Thầy trò vùng cao chong đèn 'vượt vũ môn'

23-05-2024 11:07 | Thời sự

SKĐS - Sau những buổi giảng dạy trên lớp, nhiều giáo viên ở khu vực miền núi Nghệ An tranh thủ buổi tối đến trường để ôn thi miễn phí cho hàng trăm học sinh cuối cấp.

Trò lo 1, thầy lo 10

Ngoài chương trình học hằng ngày, mỗi đêm từ thứ hai đến thứ bảy, sau bữa cơm tối các thầy cô lại tất bật chuẩn bị tài liệu tới trường dạy và ôn thi miễn phí cho học sinh.

Thầy trò vùng cao chong đèn 'vượt vũ môn'- Ảnh 1.

Hơn 7h tối, dãy phòng học dành cho học sinh lớp 12, Trường THPT Con Cuông bắt đầu sáng đèn.

Lớp học buổi tối, ngoài những học sinh đang trọ học gần trường, nhiều học sinh ở xa cũng đến ôn luyện. Lang Quốc Thái, học sinh lớp 12D, Trường THPT huyện Con Cuông (huyện Con Cuông, Nghệ An), nhà ở bản Kẻ Mẽ, xã Mậu Đức. Mỗi buổi tối, em đi xe máy gần 30 km từ nhà lên trường và ngược lại để được cô giáo hướng dẫn ôn tập. Nam sinh này đang nuôi ước mơ vào học ngành Sư phạm Thể dục thể thao.

Lê Thị Thảo, lớp 12C2 Trường THPT Con Cuông, có nguyện vọng thi vào khoa Tiểu học của Trường Đại học Sư phạm Vinh nhưng đang lo lắng vì kiến thức về môn lịch sử nắm chưa nắm kỹ, nhiều kiến thức còn khá mơ hồ.

Khoa Thảo chọn là một trong những ngành có số lượng thí sinh xét tuyển lớn nên điểm chuẩn cao. Hiện tại, các môn của Thảo đều chưa vượt qua 7 điểm nên cần phải nỗ lực rất nhiều mới có thể thực hiện được ước mơ vào đại học. Bên cạnh đó, Thảo phải tập trung ôn thi môn toán và môn tiếng Anh cho kỳ thi tốt nghiệp.

Thầy trò vùng cao chong đèn 'vượt vũ môn'- Ảnh 2.

Để duy trì được những lớp học buổi tối này, nhà trường kêu gọi toàn bộ giáo viên dạy miễn phí cho học sinh.

"Em thi khối C nên môn toán còn yếu. Hiện nay điểm trung bình môn toán thấp nên em có chút lo lắng. Buổi tối sang trường học, được các thầy cô tận tình giảng dạy, hỗ trợ nên em yên tâm hơn. Mỗi tối, ở trường, nhóm hơn 10 bạn được thầy cô kèm cặp, hướng dẫn ôn theo từng khối thi. Thầy cô giải đáp rất nhiều câu hỏi và những vấn đề mà chúng em chưa rõ. Kỳ thi THPT năm nay em cảm thấy đỡ áp lực hơn", Thảo tự tin nói.

Thảo lo 1, thầy cô lo 10. Vì vậy, gần đây ngoài chương trình học hằng ngày, mỗi đêm từ thứ hai đến thứ bảy, các thầy cô lại tới trường để dạy và ôn thi miễn phí, luyện thêm kiến thức cho học sinh. Chính từ các đêm ôn thi này, Thảo, Thái và các bạn học sinh lớp 12 của Trường THPT Con Cuông "gia cố" thêm kiến thức trong chương trình.

Thầy trò vùng cao chong đèn 'vượt vũ môn'- Ảnh 3.

Lớp ôn tập cho học sinh cuối cấp bắt đầu được mở vào giữa tháng 4 nhằm tăng cường kiến thức để các em chuẩn bị bước vào Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Cô Nguyễn Thị Hồng Ngọc, giáo viên dạy địa lý trường THPT Con Cuông cho biết, vừa làm chủ nhiệm, vừa dạy địa lý lớp 12. Vào mùa thi, giáo viên dạy cuối cấp sẽ vất vả hơn nhưng vì trách nhiệm với các em học trò vùng cao các giáo viên động viên nhau cùng cố gắng.

"Đặc thù ở trường miền núi, phần lớn các em có hoàn cảnh khó khăn, phải đi học xa nhà, không có bố mẹ hỗ trợ bên cạnh nên rất vất vả. Ngoài việc hỗ trợ học sinh về kiến thức, thầy cô còn định hướng để mong có nhiều em chọn đúng sở trường, ngành học hoặc đi học nghề, để các em đỡ bỡ ngỡ", cô Ngọc nói.

Thức đêm cùng trò

Tham gia các lớp học buổi tối chủ yếu là những học sinh đi học xa nhà, đang ở trọ tại nhà dân trên địa bàn thị trấn Con Cuông hoặc xã Bồng Khê. Một ngày, ngoài 2 buổi học ở trường, buổi tối từ sau 19h đến 22h  các em sẽ tiếp tục đến lớp để ôn tập.

Thầy trò vùng cao chong đèn 'vượt vũ môn'- Ảnh 4.

Thầy Đặng Trọng Quang (giáo viên dạy Toán) tham gia từ 1 - 2 buổi hướng dẫn cho học sinh ôn luyện trong tuần.

Thầy Đặng Trọng Quang, Trường THPT Con Cuông cho biết, phần lớn học sinh của trường là người dân tộc Thái, Đan Lai ở các xã vùng cao Con Cuông nên việc học và thi tuyển chịu nhiều thua thiệt so với học sinh đồng bằng. Tại trường, nhiều học sinh có học lực yếu, nhất là ở các môn học tự nhiên và ngoại ngữ.

Rút kinh nghiệm các đợt thi trước, ngoài các lớp học phụ đạo, thầy cô chủ động thu xếp việc gia đình, tình nguyện hướng dẫn ôn tập thêm vào buổi tối. "Với những kiến thức các em còn chưa nắm rõ, chúng tôi tìm cách truyền đạt một cách dễ hiểu nhất. Những em có nhu cầu xét tuyển đại học, cao đẳng thì tập trung bồi dưỡng và tăng cường khối kiến thức nâng cao. Đối với những em thi xét tốt nghiệp THPT, các giáo viên sẽ truyền đạt kiến thức phù hợp. Tất cả đều vì học trò", thầy Quang chia sẻ.

Ông Phan Trần Hải, Phó hiệu trưởng Trường THPT Con Cuông cho biết, trường chỉ đạo đội ngũ giáo viên tiếp cận, chủ động hướng dẫn học sinh cách học, kỹ năng làm bài. Nguyện vọng của nhà trường và các thầy cô giáo là giúp học sinh đạt kết quả tốt trong kỳ thi. Ngay từ đầu năm học, nhà trường giúp định hướng khối thi, môn thi phù hợp cho học sinh, dạy, phụ đạo và ôn thi.

Thầy trò vùng cao chong đèn 'vượt vũ môn'- Ảnh 5.

Từ khi lớp học ban đêm được tổ chức, đêm nào thầy Phan Trần Hải cũng có mặt tại trường để động viên, theo dõi các em học sinh và giáo viên.

Từ khi lớp học ban đêm được tổ chức, chưa đêm nào thầy Hải vắng mặt ở trường. "Nhà tôi ở gần trường nên dù không có nhiệm vụ nhưng tối nào tôi cũng qua trường để xem các em học tập và động viên thêm các thầy cô giáo. Với đặc thù hơn một nửa học sinh phải trọ học xa nhà nên hoàn cảnh các em rất khó khăn, vất vả. Vào mùa thi dù công việc của giáo viên nặng nề hơn nhưng tập thể nhà trường động viên nhau cùng cố gắng để hỗ trợ thêm cho học trò và cũng thay mặt bố mẹ, đồng hành với các em trong chặng đua cuối cùng này", thầy Phan Trần Hải, Phó hiệu trưởng Trường THPT Con Cuông nói.

Cũng theo ông Hải, với lớp học đêm này, năm nào nhà trường cũng vận động được nhiều giáo viên tham gia ôn thi cho học sinh. "Bên cạnh việc trang bị kiến thức, các thầy cô còn đóng vai trò là người thân trong gia đình động viên, an ủi học sinh trước kỳ thi", ông Hải nhấn mạnh. 

Những thầy cô giáo nặng lòng với học trò vùng caoNhững thầy cô giáo nặng lòng với học trò vùng cao

SKĐS - Để các em biết con chữ, những thầy giáo, cô giáo phải "mang lớp" về tận thôn, bản. Dù nghèo khó bủa vây, sống giữa rừng núi heo hút ở miền Tây xứ Nghệ, các giáo viên vẫn một lòng bám lớp, bám bản ngày ngày âm thầm "lái đò đưa tri thức về bản làng".

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn