Những kỷ niệm với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là niềm tự hào của người dân Lại Đà

24-07-2024 06:00 | Thời sự

SKĐS - "Giờ nhìn lại những bức ảnh bác Nguyễn Phú Trọng cùng tham gia một số hoạt động tại quê nhà, chụp ảnh lưu niệm với người người dân Lại Đà, cá nhân tôi cảm thấy quý giá và trân trọng vô cùng", ông Ngô Bá Hiện - một người dân Lại Đà chia sẻ.

Những kỷ niệm với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là niềm tự hào của người dân Lại Đà- Ảnh 1.

Cổng làng Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Hà Nội.

Làng Lại Đà, xã Đông Hội, Đông Anh, Hà Nội là nơi sinh ra và lớn lên của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Nơi đây đã lưu giữ biết bao kỷ niệm, trong đó có những lần Tổng Bí thư về dự lễ mừng thọ trên quê hương.

Ông Ngô Bá Hiện, sinh năm 1943, người làng Lại Đà, sau khi nghỉ hưu đã về địa phương tham gia công tác của thôn. Ông là một trong những người vinh dự được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về mừng thọ 70 năm tuổi.

Những kỷ niệm với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là niềm tự hào của người dân Lại Đà- Ảnh 2.

Ông Ngô Bá Hiện vui mừng khi được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về dự mừng thọ 70 tuổi.

Ông Hiện xúc động cho biết: "Tôi và bác Nguyễn Phú Trọng ít có dịp gặp nhau, mỗi lần gặp chỉ kịp hỏi thăm vài câu và chúc bác ấy sức khỏe. Bác ấy học trên tôi một lớp, năm 1961, tôi đi bộ đội thì bác Trọng vẫn tiếp tục học nên chúng tôi cũng không có nhiều kỉ niệm thời đó. Sau nhiều năm công tác đến khi về nghỉ hưu, tôi tham gia Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh của Lại Đà, Trưởng ban Văn hóa, Chi hội trưởng Người cao tuổi của thôn".

Trong những năm tháng đó, ông mới có nhiều cơ hội gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vì Chi hội trưởng Người cao tuổi được giao làm công việc tổ chức mừng thọ cho các cụ cao niên trong làng. "Năm tôi và các cụ trong làng được tổ chức mừng thọ 70 tuổi, chúng tôi vinh dự được bác về dự", ông Hiện kể.

Ông Ngô Bá Hiện chia sẻ với PV Báo Sức khỏe & Đời sống về những tấm ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chụp với Chi hội Người cao tuổi tại quê nhà.

Ở buổi lễ ấy, sau khi mọi thủ tục chúc thọ các cụ hoàn tất thì Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bước đến bắt tay ông Hiện chúc mừng. Rồi mọi người cùng chụp chung tấm hình với vị lãnh đạo đáng kính. Ngày ấy là mồng 6 tháng Giêng năm 2012.

'Giờ nhìn lại những bức ảnh, tôi rất tự hào khi có bác cùng tham gia những hoạt động này tại quê nhà. Bác phát biểu, động viên mọi người. Cảm thấy vô cùng quý giá và trân trọng", ông Hiện nói.

Những kỷ niệm với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là niềm tự hào của người dân Lại Đà- Ảnh 3.

Ông Ngô Bá Hiện bùi ngùi trước bức ảnh kỷ niệm chụp chung với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Những kỷ niệm với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là niềm tự hào của người dân Lại Đà- Ảnh 4.

Bức ảnh chụp tại lễ mừng thọ 70 tuổi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng do Chi hội Người cao tuổi thôn Lại Đà tổ chức.

"Hai vợ chồng bác Nguyễn Phú Trọng đều là người cao tuổi sinh hoạt tại thôn. Khi nghe tin bác ra đi, các thành viên trong Chi hội Người cao tuổi rất buồn và tiếc thương. Những năm tháng qua, dù trải qua nhiều cương vị lãnh đạo khác nhau nhưng mỗi khi về với quê hương, bác Nguyễn Phú Trọng chỉ xem mình là một người dân bình thường, người con của quê hương Lại Đà, rất chất phác và gần gũi. Trân quý hơn, mỗi dịp lễ tết, hay trong làng có việc gì thì vợ chồng bác đều gửi quà về giúp đỡ, ủng hộ", ông Hiện chia sẻ.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong ký ức của người dân thôn Lại ĐàTổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong ký ức của người dân thôn Lại Đà

SKĐS - Trong tâm trí của những người dân nơi quê hương Lại Đà (xã Đông Hội, Đông Anh, Hà Nội), Tổng Bí thư là một nhân cách lớn của dân tộc, một nhà lãnh đạo kiệt xuất, và cũng là một con người giản dị, khiêm nhường.


Tuấn Anh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn