Tại thị trấn Trường Sa (còn được gọi là Trường Sa Lớn) có một dãy nhà "liền kề" đơn sơ nhưng rất ấn tượng với các đoàn công tác ghé thăm. Đó là nơi sinh sống của 7 gia đình. Nhà nào cũng có giàn cây dây leo trước hiên và được đánh số giống một dãy phố trên đất liền.
Thời tiết ở Trường Sa nắng nóng quanh năm nên các căn nhà đều có khoảng hiên sâu vào trong mới tới cửa chính. Kiến trúc bên ngoài thiết kế giống nhau, được sơn phủ màu xanh dương tươi sáng, mát mắt. Mái cổng, cửa gỗ và nền sân, mái mái nhà đều màu đỏ nổi bật.
Trước dãy nhà này là rất nhiều cây bàng vuông, cây tra, phi lao. Có sẵn khoảng sân chung rộng rãi và những bộ bàn ghế đá. Nhìn từ xa đã thấy thân thương, dễ chịu.

Khu nhà "liền kề" có 7 hộ dân đang sinh sống đoàn kết, tương trợ và coi nhau như một đại gia đình.

Tất cả các căn đều có chung thiết kế, màu sơn tạo điểm nhấn kiến trúc trên đảo Trường Sa.

Giàn cây dây leo xanh mướt trước khoảng sân nhỏ ở mỗi gia đình.

Bên trong căn nhà của anh Nguyễn Minh Tâm và vợ là chị Lê Thị Minh Diệu đầy đủ đồ dùng gia đình, trang thiết bị cơ bản như ở đất liền.

Gian bếp không quá lớn nhưng gọn gàng, ngăn nắp và đầy đủ đồ dùng, vật phẩm thiết yếu.

Gia đình anh Nguyễn Minh Tâm có 2 cháu. Cháu lớn lớp 6 đã vào đất liền học tiếp vì trên Trường Sa chưa có trường trung học cơ sở và trung học phổ thông.

Khoảng sân vườn phía sau nhà.

Các cháu nhỏ con của những hộ dân ở đảo Trường Sa lớn.

Các bé rất tự tin, thường mặc trang phục Hải quân và chào kiểu quân nhân khi có đoàn thăm.


Lãnh đạo Quân chủng Hải quân và TPHCM trò chuyện, động viên, tặng quà các hộ dân trên đảo.