Gặp con giữa Trường Sa

03-05-2024 16:18 | Văn hóa – Giải trí

SKĐS - Gặp con giữa Trường Sa là tác phẩm cảm nhận hưởng ứng cuộc thi viết tổ chức trên chuyến tàu KN290 đưa đoàn đại biểu TPHCM thăm Trường Sa và Nhà giàn DK1 từ 26/4/2024 đến 2/5/2024.

Chị Nguyễn Thị Lành và con trai (chiến sĩ Huỳnh Thế Sơn) đoàn viên trên đảo Sinh Tồn. Ảnh: Việt Nguyễn

Vượt sóng gió muôn trùng
Mẹ đến thăm con giữa tháng Tư lịch sử
Cờ Tổ quốc nơi con đứng gác
Phấp phới ánh sao vàng và bóng nắng tuổi đôi mươi

Bóng nắng đôi mươi con trai của mẹ
Bóng nắng đôi mươi giấu làn da đen rám
Bóng nắng đôi mươi gác biển canh trời
Bóng nắng đôi mươi giữ máu thịt quê hương

Trường Sa đây
Con của mẹ đây
Chàng trai bé nhỏ nay thành chiến sĩ
Nở nụ cười giòn đón mẹ giữa trùng khơi

Thủ trưởng con
Đồng đội con
Những người luôn chọn phần gian khổ
Vì chủ quyền biển đảo thiêng liêng

Một tấc không rời
Một ly không chuyển
Một niềm tin sắt son bao đời vẫn thế
Cho gác vọng Sinh Tồn chắc tay súng ngày đêm

Trường Sa ơi
Con của mẹ ơi
Đất liền mong nhớ
Hôm nay gặp rồi cả đời mẹ không quên.

VIỆT NGUYỄN
Ý kiến của bạn