Những ngày qua tại nhiều nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn TP Hải Phòng diễn ra lễ dâng hương thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ. Trong không khí trang nghiêm, thành kính, những người có mặt tại buổi lễ đều bày tỏ sự tri ân, lòng biết ơn đến những công lao của các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống để hôm nay chúng ta có được hòa bình, cuộc sống bình yên, hạnh phúc.

Chị Phùng Thị Loan cùng các con thắp hương bên phần mộ bố chồng là liệt sĩ. Ảnh: Đức Tùy

Người thân nghẹn lòng bên phần mộ liệt sĩ Phùng Văn Soát. Ảnh: Đức Tùy
Trước giờ diễn ra lễ thắp nến tri ân, nhiều thân nhân liệt sĩ đã có mặt tại Nghĩa trang Liệt sĩ Vạn Phúc (xã Tân An) để dọn dẹp phần mộ, dâng hương, chuẩn bị tham dự buổi lễ. Trong không gian trang nghiêm, không ít người lặng lẽ rơi nước mắt khi đứng trước phần mộ của người thân.
Đứng trước mộ liệt sĩ Phạm Đình Hùng – người bác chồng đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, chị Phạm Thị Hảo nghẹn ngào chia sẻ, dù nhiều năm qua gia đình đã đi khắp nơi tìm kiếm, họ vẫn luôn đau đáu mong một ngày tìm được phần mộ của bác để đưa về quê hương. Với gia đình, mỗi mùa tri ân 27/7 không chỉ là dịp tưởng nhớ những người đã ngã xuống, mà còn là hành trình chưa bao giờ thôi hy vọng được đoàn tụ với người thân.

Chị Phạm Thị Hảo đau đáu, khắc khoải khi chưa tìm được hài cốt bác chồng - liệt sĩ Phạm Đình Hùng.Ảnh; ĐT
Chị kể, bác Hùng hi sinh khi mới 19 tuổi và chưa xây dựng gia đình. Hiện tại, nằm dưới phần mộ của bác chỉ có những kỷ vật của đồng đội mang về. Nhiều năm qua, mỗi khi có được thông tin của bác, gia đình đều tổ chức tìm kiếm, nhưng vẫn bặt vô âm tín. Thậm chí, có đợt gia đình vào đến nơi, nhưng thông tin bị đứt gãy nên đành mang theo sự khắc khoải trở về…
Có mặt tại nghĩa trang hôm nay, bà Nguyễn Thị Phòng cùng các cháu nội mang hương, hoa, đồ lễ ra phần mộ 2 liệt sĩ (chồng và anh chồng) thắp hương tưởng nhớ. Chồng bà là Trần Văn Y hi sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, còn anh chồng là liệt sĩ chống Thực dân Pháp. Bà sinh được 3 người con, ngày chồng hi sinh, con út của bà còn nhỏ và chưa cảm nhận được nỗi đau thương, sự mất mát.

Bà Phòng và cháu nội chăm sóc phần mộ liệt sĩ người thân. Ảnh; ĐT
Bà Phòng tâm sự, hôm nay bà đưa cháu nội đến nghĩa trang liệt sĩ để các cháu thắp hương cho ông, rồi cùng dự lễ thắp nến tri ân do địa phương tổ chức. Nhưng điều bà mong nhất là giúp các cháu biết đến truyền thống cách mạng của gia đình, quê hương; biết gìn giữ, tích cực học tập và trở thành công dân có ích cho quê hương, đất nước.
"Trong thời khắc này, nghĩ đến những thân nhân gia đình chưa tìm thấy phần mộ liệt sĩ, tôi chạnh lòng và thương xót. Tôi mong sao, các anh hùng liệt sĩ vô danh sớm được tìm thấy để trở về quê hương đất mẹ trong vòng tay yêu thương của người thân", bà nói.

Tiếng khóc nghẹn của cô Nguyễn Thị Sinh bên phần mộ bố chồng liệt sĩ trong đêm thắp nến tri ân.Ảnh; ĐT
Không kìm nén được cảm xúc, cô Nguyễn Thị Sinh nghẹn ngào khi đang chăm sóc phần mộ của bố chồng là liệt sĩ Phạm Văn Chới. Sau hơn 40 năm hi sinh tại chiến trường miền nam, đến năm 2007 gia đình đã tìm và đưa được hài cốt liệt sĩ Chới về an nghỉ tại nghĩa trang quê hương.
Cô Sinh nghẹn ngào: "Trước đây khi chưa tìm được mộ của bố chồng, tôi cùng gia đình luôn đau đáu, ngóng trông, chỉ mong sao sớm tìm được và đưa bố về đến nhà. Do đó, khi nghĩ đến các thân nhân chưa tìm được hài cốt, tôi không cầm được nước mắt và hi vọng những liệt sĩ ấy sớm tìm được để họ sum họp cùng gia đình".

Lãnh đạo xã Tân An dự lễ tưởng niệm, tri ấn các anh hùng liệt sĩ trên địa bàn. Ảnh: Đức Tùy

Thân nhân liệt sĩ và đông đảo nhân dân tham dự lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Đức Tùy
Theo ông Vũ Văn Hưng – Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Tân An, trong dịp kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh liệt sĩ, ngoài việc thăm hỏi, tặng quà, động viên những gia đình có công, thì chính quyền địa phương còn tổ chức thắp nến tri ân ở 4 nghĩa trang trên địa bàn. Riêng nghĩa trang liệt sĩ Vạn Phúc có phần đặc biệt hơn khi công trình vừa được đầu tư nâng cấp, cải tạo và đây cũng là dịp để đưa các phần mộ của liệt sĩ về 'ngôi nhà mới'.
Đối với các thân nhân liệt sĩ, từ sớm đã có mặt tại nghĩa trang để dọn dẹp, vệ sinh phần mộ và tham gia các nghi thức của địa phương. Khi có mặt tại đây, các thân nhân cùng người dân địa phương ai cũng xúc động.


Hình ảnh xúc động tại chương trình thắp nên tri ân. Ảnh: ĐT
Chia sẻ về lễ thắp nến tri ân, ông Hưng cho hay, việc thắp nến tri ân là nét văn hóa, là niềm an ủi đối với các gia đình, thân nhân liệt sĩ. Khi đặt ngọn nến, bông hoa, thắp nén hương lên những phần mộ không chỉ tưởng nhớ công lao của các anh hùng liệt sĩ, mà còn là mời những người con ưu tú trở về để chứng kiến sự đổi thay của quê hương. Đây cũng là điều mà địa phương hướng đến giáo dục truyền thống cho học sinh, thế hệ trẻ.


Những tình cảm, lòng biết ơn, sự tri ân đối của thế hệ trẻ xã Tân An đối với các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: ĐT
Trao đổi với PV Báo Sức khỏe và Đời sống, ông Nguyễn Gia Bảng – Bí thư Đảng ủy xã Tân An cho biết, tại địa phương hiện có gần 60 phần mộ liệt sĩ chưa tìm được hài cốt và chưa xác định được thông tin nằm ở 3 nghĩa trang (Hồng Đức, Tân Phong, An Đức). Vào đầu tháng 8 tới đây, chính quyền sẽ phối hợp với Tổ công tác TP Hải Phòng cùng lực lượng chức năng tiến hành khai quật các phần mộ nói trên để lấy mẫu ADN.

Người đàn ông lặng lẽ lau mặt bia liệt sĩ của gia đình. Ảnh: ĐT

Chiến tranh đi qua, nhưng nỗi đau của những thân nhân liệt sĩ thì vẫn còn đó... Ảnh: ĐT
"Chiến tranh đi qua đã lâu, nhưng còn nhiều anh hùng liệt sĩ vẫn chưa tìm được danh tính, quê quán và trở về quê hương. To mong rằng, sau "chiến dịch 500 ngày đêm" mà nhà nước ta đang triển khai, sẽ có nhiều người con ưu tú được trở về đoàn tụ với thân nhân, gia đình và làng xóm", ông Bảng tâm sự.
Mời quý xem clip:
Clip: Lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ Vạn Phúc, xã Tân An, TP Hải Phòng