Hành trình "Mang yêu thương gửi về biển, đảo" năm nay mang theo những món quà thiết thực và ý nghĩa, góp phần mang hương vị Tết đến gần hơn với các cán bộ, chiến sĩ nơi đầu sóng ngọn gió.
Đoàn đã trao tặng hàng trăm phần quà là những vật phẩm Tết và nhu yếu phẩm gửi đến các chiến sĩ đang công tác tại Tiểu đoàn DK1.
Đặc biệt, Đoàn đã thăm hỏi, tri ân gia đình 2 liệt sĩ là chiến sĩ DK1 đã hy sinh vì chủ quyền biển đảo. Trong giây phút xúc động và lắng đọng, Đoàn được nghe kể về tấm gương anh dũng hi sinh để bảo vệ nhà giàn, bảo vệ chủ quyền biển đảo, thềm lục địa của Tổ quốc của các liệt sĩ. Đó là chuẩn úy chuyên nghiệp Lê Đức Hồng, nhân viên Rada trên Nhà giàn Phúc Nguyên hi sinh khi cùng đồng đội chống chọi với những cơn sóng dữ trong cơn bão số 8 năm 1998 và Thượng úy Trần Hữu Quảng, Chính trị viên, Trạm Phúc Tần A hi sinh để bảo vệ nhà giàn trong cơn bão số 10 vào năm 1990.

Đoàn công tác thăm Nhà giàn DK1.
Thượng tá Vũ Văn Xanh - Phó Bí thư Đảng ủy, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn DK1, Vùng 2 Hải quân cho biết, Tiểu đoàn DK1 được thành lập ngày 5/7/1989 với 15 nhà giàn đóng chân trên thềm lục địa phía nam của Tổ quốc.
Nằm trong đội hình chiến đấu của Vùng 2 Hải quân, Tiểu đoàn DK1 có nhiệm vụ đặc biệt quan trọng là chốt giữ và bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển, thềm lục địa phía Đông và Tây Nam - khu vực hoạt động nhạy cảm và hết sức phức tạp, nước ngoài thường xuyên đưa tàu xuống thăm dò, nghiên cứu, khảo sát xuống quấy rối, vi phạm chủ quyền vùng biển của ta.
Cuộc sống, chiến đấu, công tác của cán bộ, chiến sĩ các nhà giàn luôn căng thẳng và phức tạp cùng điều kiện thời tiết khí hậu thuỷ văn vô cùng khắc nghiệt với những cơn sóng cao từ 13 đến 15 mét, có sức tàn phá khủng khiếp. Thiên tai đã đánh đổ nhấn chìm 5 nhà giàn, 1 tàu trực và đã có 9 cán bộ, chiến sĩ anh dũng hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ và nhiều cán bộ, chiến sĩ phải lênh đênh trôi dạt trên biển hàng chục giờ trong cái nắng cháy da, cái đói, cái rét thấu xương...

Đoàn công tác thăm hỏi, tặng quà cho thân nhân liệt sĩ Nhà giàn DK1.
Trân trọng ghi nhận tấm lòng của các đơn vị gửi đến trong Chương trình "Mang yêu thương gửi về biển, đảo", Thượng tá Vũ Văn Xanh cho rằng đây là sự cổ vũ, động viên, khích lệ tinh thần, là động lực to lớn để các cán bộ, chiến sĩ vững tay súng bảo vệ bình yên cho Tổ quốc.
Bà Lưu Thị Kim Oanh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Liên hiệp HTX Thương mại TPHCM cho biết, theo kế hoạch năm nay, chương trình "Mang yêu thương gửi về biển, đảo" sẽ đến với các chiến sĩ Vùng 2 và Vùng 4 Hải quân. Trong đó, bên cạnh tặng quà Tết cho các cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1, chương trình cũng gửi hơn 2.500 tấm thiệp và thư chúc tết do cán bộ nhân viên và khách hàng của hệ thống Saigon Co.op tự tay làm và viết gửi đến các chiến sĩ cùng với đó là những thùng quà Tết, nhu yếu phẩm thiết yếu lên tàu ra Quần đảo Trường Sa, tiếp thêm động lực cho các chiến sĩ nơi đầu sóng.

Chương trình “Mang yêu thương gửi về biển, đảo” tặng quà cho các cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1.
Chương trình còn trao tặng 50 suất quà chăm lo cho cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn tại Lữ đoàn 101 (Hải quân đánh bộ) nhằm động viên kịp thời đến lực lượng "người lính thép", chúc các anh luôn vững tay súng bảo vệ bình yên Tổ quốc. Thăm hỏi, động viên và trao quà chúc Tết đến các cán bộ chiến sĩ lực lượng tàu ngầm hiện đại tại Lữ đoàn Tàu ngầm 189… với tổng kinh phí hơn 250 triệu đồng.
Nhìn lại chặng đường 2 năm "Mang yêu thương gửi về biển, đảo", bà Lưu Thị Kim Oanh đánh giá, đây là một hành trình bền bỉ, đầy trách nhiệm và nghĩa tình của toàn hệ thống Saigon Co.op hướng về biển đảo quê hương. Những hoạt động văn hóa, tinh thần như chương trình acoustic "Tự hào biển đảo quê hương", triển lãm ảnh "Đảo là nhà – Biển cả là quê hương" diễn ra tại Trường Sa và Nhà giàn DK1 cùng với hơn 5.000 tấm thiệp, thư chúc Tết đã trở thành nhịp cầu nối bền chặt giữa hậu phương và tiền tuyến.

Chương trình “Mang yêu thương gửi về biển đảo” đã trao tặng hàng ngàn phần quà là nhu yếu phẩm, quà Tết cho các cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1.
Bên cạnh đó, chương trình cũng đã mang hàng ngàn phần quà là nhu yếu phẩm, quà Tết trao tận tay các chiến sĩ, các công trình đèn năng lượng mặt trời, phiếu mua hàng…minh chứng sống động cho tinh thần "mang yêu thương vượt sóng" của tập thể người lao động Saigon Co.op.
"Mỗi món quà là một tấm lòng của chúng tôi, khẳng định vai trò hậu phương vững chắc, luôn đồng hành và sẻ chia cùng tiền tuyến. Những gì chúng tôi đang làm chỉ là một phần rất nhỏ so với sự hi sinh thầm lặng, bền bỉ của các cán bộ, chiến sĩ hải quân. Chính sự kiên cường, bản lĩnh và niềm tin sắt son của các đồng chí là điểm tựa tinh thần để đất liền vững tâm lao động, sản xuất và phát triển", bà Lưu Thị Kim Oanh khẳng định.
Bộ Y tế đẩy mạnh phát triển y tế biển đảo, chăm sóc sức khoẻ thân nhân cán bộ, chiến sĩ quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1