Nữ bác sĩ 28 tuổi bị xơ gan giai đoạn cuối mong được sống để giúp đỡ người khác như cách từng được nhận

04-08-2025 21:25 | Nhịp cầu Nhân ái

SKĐS - "Nhờ những lời động viên, sự quan tâm, sẻ chia từ mọi người, đồng nghiệp khắp mọi miền Tổ quốc, tôi có thêm hy vọng và sức mạnh để tiếp tục chiến đấu với bệnh tật", nữ bác sĩ Dương Thị Mến, 28 tuổi mắc bệnh xơ gan giai đoạn cuối, tràn dịch màng phổi và ổ bụng nghẹn lời.

"Tôi thật sự không ngờ, trong lúc tưởng rằng không còn hy vọng sống đã nhận được bao lời động viên, quan tâm, sẻ chia giúp đỡ mình có thêm động lực, hy vọng và sức mạnh để chiến đấu với bệnh tật", nữ bác sĩ trẻ Dương Thị Mến (Bệnh viện Kiến An, Hải Phòng) bị xơ gan giai đoạn cuối, tràn dịch màng phổi 2 bên, tràn dịch ổ bụng nghẹn lời tâm sự trên giường bệnh.

Chỉ còn vài ngày nữa, bệnh nhân Dương Thị Mến - nữ bác sĩ 28 tuổi, công tác tại khoa Nội của Bệnh viện Kiến An, Hải Phòng sẽ bước vào ca ghép gan với phần gan hiến của người chồng dành cho vợ. Thương cảm hơn khi gia cảnh của gia đình bác sĩ Mến khá éo le. Quê nhà ở Nghệ An, hai vợ chồng cùng con nhỏ 8 tuổi đang tá túc trong căn nhà trọ ở thôn Cống Mỹ (Nam Sơn, An Dương). Bản thân Mến vẫn đang trong giai đoạn hợp đồng với bệnh viện, chồng làm công nhân nên nguồn kinh tế của hai vợ chồng chỉ đủ để trang trải cuộc sống gia đình.

Nữ bác sĩ 28 tuổi bị xơ gan giai đoạn cuối mong được sống để giúp đỡ người khác như cách từng được nhận- Ảnh 1.

Bác sĩ Dương Thị Mến những ngày đang theo dõi, điều trị trước khi ghép gan.

Nhưng rồi, khi Mến phát hiện ra mình đang mang căn bệnh quái ác (xơ gan giai đoạn cuối), bao tiền dành dụm chắt chiu của hai vợ chồng cùng số tiền cha mẹ đôi bên giúp đỡ đều dồn cho Mến chữa trị. Nhưng bệnh tình của Mến ngày càng chuyển biến xấu. Niềm hy vọng sống của nữ bác sĩ trẻ bỗng trở nên mong manh.

Theo đánh giá của các bác sĩ, với tình trạng bệnh như hiện nay, phương án tối ưu để giành giật sự sống cho chị chỉ có thể là ghép gan.

Nhưng làm sao có thể có được nguồn gan mà ghép? Nếu có, lấy đâu tiền phẫu thuật rồi sau phẫu thuật ... Biết bao câu hỏi "tại sao" khiến Mến hoang mang tột độ.

May mắn thay, cuối tháng 7/2025, sau nhiều lần kiểm tra, chồng chị – người đã đồng hành với chị suốt 8 năm qua nhận kết quả xét nghiệm tương thích để có thể hiến một phần gan cho vợ.

Để giúp đỡ Mến, Bệnh viện Kiến An và công đoàn đơn vị đã phát động quyên góp ủng hộ cô. Tuy nhiên, qua 2 lần phát động, số tiền kêu gọi mới được hơn 200 triệu, chưa đủ cho ca ghép này.

Muốn sống trọn vẹn hơn để giúp đỡ những người khác như cách mình từng được nhận

Chiều 4/8, tại Khoa Nội Bệnh viện Kiến An (Hải Phòng), nhóm thiện nguyện "Quán cơm không đồng" đã phối hợp cùng Bệnh viện Kiến An thay mặt các nhà hảo tâm trao số tiền 170 triệu đồng cho gia đình bác sĩ Mến. Số tiền này được minh bạch bằng hồ sơ sao kê rõ ràng tại ngân hàng và chuyển cho gia đình bác sĩ Mến một bản, còn một bản chuyển về Tổ công tác xã hội của Bệnh viện giữ.

Trong những ngày chờ ghép gan, chiều ngày 4/8, bác sĩ Mến được bệnh viện trên Hà Nội tạm cho về Bệnh viện Kiến An, Hải Phòng để điều trị thải đồng, truyền abumin. Cùng với đó, gia đình bác sĩ Mến đang thực hiện các thủ tục pháp lý còn lại và chờ lịch ghép gan. Dự kiến, ca phẫu thuật sẽ được tiến hành vào ngày 8 và 9/8/2025.

Nữ bác sĩ 28 tuổi bị xơ gan giai đoạn cuối mong được sống để giúp đỡ người khác như cách từng được nhận- Ảnh 2.

Nhóm thiện nguyện ‘Quán cơm không đồng’ trao tặng 170 triệu đồng kèm sao kê ngân hàng cho gia đình BS Mến trước ngày ghép gan. Ảnh: TS

Cảm động và biết ơn trước sự giúp đỡ, ủng hộ của mọi người từ quen và không quen khi biết bệnh tình và hoàn cảnh khó khăn của gia đình, bác sĩ Dương Thị Mến nghẹn lời tâm sự: "Những ngày trên giường bệnh chiến đấu trong đau đớn, điều khiến tôi vượt qua được không chỉ là thuốc mà còn có sự tiếp sức của đồng nghiệp, bạn bè, người thân; thậm chí có những người mình chưa từng gặp mặt nhưng vẫn quan tâm, giúp đỡ mình khiến tôi cảm kích lắm. Và tôi không ngờ rằng, mình lại nhận được nhiều sự quan tâm, giúp đỡ như thế. Nhờ đó, tôi có thêm hy vọng và sức mạnh để tiếp tục chiến đấu với bệnh tật".

Trong câu chuyện của mình, bác sĩ Mến đã nhắc đến sự chia sẻ, giúp đỡ của các đồng nghiệp khắp cả nước cũng như bạn đọc ủng hộ cô; đặc biệt sự đồng hành và giúp đỡ của Ban Giám đốc Bệnh viện Kiến An, Tổ Công tác xã hội bệnh viện nơi cô công tác. Nhờ những tấm lòng đó, bác sĩ Mến thấy mình cần mạnh mẽ, kiên cường hơn trong cuộc chiến với căn bệnh quái ác này.

"Tôi biết ơn từng người đã trao cho tôi niềm tin và động lực. Với tôi, sự giúp đỡ đó không chỉ là tiền bạc, mà là món quà tinh thần vô giá. Dù có đau đớn, bế tắc đến đâu, xin đừng bao giờ mất hy vọng. Xung quanh mình vẫn luôn có người tốt, sự tử tế vẫn luôn tồn tại. âm thầm nhưng thật sự quý giá", bác sĩ Mến xúc động bày tỏ.

Chia sẻ về dự định tương lai, bác sĩ Mến cho biết bản thân mong muốn sớm bình phục để trở lại bệnh viện, tiếp tục với nghề và lan tỏa sự yêu thương như mình từng nhận được. "Tôi muốn sống trọn vẹn hơn, sống để giúp đỡ những người khác như cách từng được nhận", bác sĩ Mến rưng rưng nói.

Chung tay giữ lại sự sống cho bác sĩ trẻ đang nguy kịch vì bệnh hiểm nghèoChung tay giữ lại sự sống cho bác sĩ trẻ đang nguy kịch vì bệnh hiểm nghèo

SKĐS - Ở tuổi 28, khi bạn bè và đồng nghiệp cùng trang lứa đang sống trong tháng ngày tươi đẹp của tuổi thanh xuân, BS Dương Thị Mến - hiện công tác tại Bệnh viện Kiến An (Hải Phòng) lại đang từng ngày giành giật sự sống bên lằn ranh sinh tử.

Trước đó, Báo Sức khỏe và Đời sống có đăng tải bài viết Chung tay giữ lại sự sống cho bác sĩ trẻ đang nguy kịch vì bệnh hiểm nghèo nói về hoàn cảnh khó khăn và câu chuyện giành giật sự sống của nữ bác sĩ Dương Thị Mến, SN 1997 (quê quán xã Quan Thành, tỉnh Nghệ An).

Qua đó, kêu gọi cộng đồng ủng hộ tiếp sức cho bác sĩ Mến có thêm nguồn kinh phí để ghép gan, hồi phục sau ghép.

Ngay sau khi câu chuyện của bác sĩ Mến được đăng tải, rất nhiều tổ chức, cá nhân và nhóm thiện nguyện đã lan truyền thông tin trên các nền tảng mạng xã hội, kêu gọi giúp đỡ.

Để tránh những hành vi lợi dụng trường hợp bác sĩ Mến đang lâm bệnh nặng cần giúp đỡ, Bệnh viện Kiến An đã thông báo, chỉ tiếp nhận duy nhất một tài khoản để ủng hộ bác sĩ Mến:

Chủ tài khoản: Dương Thị Mến

Số tài khoản: 103002508511

Ngân hàng: VietinBank – Chi nhánh Bắc Hải Phòng

Mời quý vị xem thêm video dưới đây:

Sự kiện Công bố Báo cáo Nghiên cứu ACTION-Vietnam


Tiến Sinh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn