Nắng nóng như đổ lửa, bệnh nhân xóm chạy thận có điều hòa cũng không dám bật vì lo không còn tiền chữa bệnh

21-06-2024 16:47 | Xã hội

SKĐS - Hà Nội đang vào mùa nắng nóng cao điểm, nhiều bệnh nhân tại xóm chạy thận (121 phố Lê Thanh Nghị, Hà Nội) chật vật chống chọi với thời tiết khắc nghiệt, có điều hòa cũng không dám dùng vì tiết kiệm tiền để chữa bệnh.

Nắng nóng như đổ lửa, bệnh nhân xóm chạy thận có điều hòa cũng không dám bật vì lo không còn tiền chữa bệnh- Ảnh 1.

Trong con ngõ 121 phố Lê Thanh Nghị (Hà Nội), nơi có hơn 100 bệnh nhân chạy thận "tá túc" để chữa bệnh. Những bệnh nhân sống tại đây xác định phần đời còn lại gắn với bệnh tật, đau đớn. Nhiều ngày qua, Hà Nội đang trải qua những ngày nắng nóng gay gắt, nền nhiệt từ 37 đến 40 độ C, cái nóng bủa vây cả ngày lẫn đêm khiến cho giấc ngủ của những bệnh nhân chạy thận không trọn vẹn vì phải loay hoay tìm cách chống nóng.

Nắng nóng như đổ lửa, bệnh nhân xóm chạy thận có điều hòa cũng không dám bật vì lo không còn tiền chữa bệnh- Ảnh 2.
Nắng nóng như đổ lửa, bệnh nhân xóm chạy thận có điều hòa cũng không dám bật vì lo không còn tiền chữa bệnh- Ảnh 3.

Quanh năm chữa bệnh, chi phí sinh hoạt như ăn uống, thuê nhà, thuốc men... là những khoản cố định vô cùng lớn nên các bệnh nhân nơi đây phải tiết kiệm, chắt chiu từng đồng. Sự vất vả này còn tăng lên mỗi khi mùa hè đến.

Nắng nóng như đổ lửa, bệnh nhân xóm chạy thận có điều hòa cũng không dám bật vì lo không còn tiền chữa bệnh- Ảnh 4.

Chia sẻ với phóng viên Báo Sức khỏe và Đời sống, An Khanh (sinh năm 1998, Hà Nội) cho biết: "Mẹ mất từ năm tôi tròn 18 tuổi, bố phải điều trị bệnh tâm thần. Tiền thuê trọ và chữa bệnh của tôi đều phải nhờ vào các nhà hảo tâm hơn 4 năm nay".

Nắng nóng như đổ lửa, bệnh nhân xóm chạy thận có điều hòa cũng không dám bật vì lo không còn tiền chữa bệnh- Ảnh 5.

Cũng theo An Khanh, thời tiết nắng nóng, cơ thể nhiều hôm nóng quá không ăn, không ngủ được, bệnh càng trở nặng.

Nắng nóng như đổ lửa, bệnh nhân xóm chạy thận có điều hòa cũng không dám bật vì lo không còn tiền chữa bệnh- Ảnh 6.

Để giảm bớt nhiệt độ trong phòng trọ, An Khanh phải sử dụng 2 chiếc quạt trần nhỏ để làm mát.

Nắng nóng như đổ lửa, bệnh nhân xóm chạy thận có điều hòa cũng không dám bật vì lo không còn tiền chữa bệnh- Ảnh 7.

Tương tự, anh Nguyễn Văn Tính (45 tuổi, huyện Ứng Hòa, Hà Nội) có thâm niên 9 năm sinh sống tại xóm chạy thận chia sẻ: "Chỉ khi nắng gay gắt lắm thì mới bật điều hoà lên tí cho nó mát phòng, chứ tiền điện đắt quá. Ở đây tiền điện 4 - 5 nghìn đồng/số, không ai dám bật nhiều". Anh Tĩnh cho biết, đIều hoà đều do các nhà hảo tâm tặng.

Nắng nóng như đổ lửa, bệnh nhân xóm chạy thận có điều hòa cũng không dám bật vì lo không còn tiền chữa bệnh- Ảnh 8.

Phòng trọ chật hẹp được lợp bằng tôn, vài chỗ hư hỏng che chắn bằng nhựa mica. Nắng xuống khiến không khí trở nên ngột ngạt, khó thở.

Nắng nóng như đổ lửa, bệnh nhân xóm chạy thận có điều hòa cũng không dám bật vì lo không còn tiền chữa bệnh- Ảnh 9.

Nhiều người không chịu nổi nóng phải cởi trần, dội nước để "chống nóng".

Nắng nóng như đổ lửa, bệnh nhân xóm chạy thận có điều hòa cũng không dám bật vì lo không còn tiền chữa bệnh- Ảnh 10.

Trong căn phòng rộng khoảng 6 - 7 m2, anh Toàn (huyện Duy Tiên, Hà Nam) cho hay, cả hai vợ chồng anh đều mắc bệnh suy thận. Anh đang trong thời gian điều trị bằng thuốc, còn vợ anh đã chạy thận 5 năm nay, tiền chữa bệnh đều phụ thuộc vào bố mẹ hai bên. Mùa hè này, phòng trọ vợ chồng anh cũng được nhà hảo tâm tặng cho chiếc điều hòa, tuy nhiên anh không dùng vì sợ tốn điện: "Khi nào nóng quá thì mở chừng 30 phút cho phòng đỡ nóng, tiết kiệm được khoản nào hay khoản đấy...", anh Toàn nói.

Xem thêm bài viết được quan tâm:

Mong ước trong ngày 8/3 của những "chiến binh" xóm chạy thậnMong ước trong ngày 8/3 của những 'chiến binh' xóm chạy thận

SKĐS - Ngày 8/3, ngày cả thế giới tôn vinh phái đẹp, thế nhưng với những nữ bệnh nhân đang sống tại xóm chạy thận, ngõ 121 Lê Thanh Nghị (Hà Nội) chỉ có niềm mong ước giản đơn là được trở về nhà, ăn bữa cơm quây quần cùng gia đình.



 


Đan Tâm
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn