Lạnh 'cắt da cắt thịt', người dân xóm chạy thận chật vật chống chọi giá rét

26-01-2024 11:20 | Xã hội

SKĐS - Nỗi lo bệnh tật, cơm áo gạo tiền luôn thường trực với cư dân xóm chạy thận. Trong vài ngày trở lại đây, không chỉ những bệnh nhân chạy thận mà cuộc sống của cả gia đình những bệnh nhân này càng trở nên vất vả, cơ cực vì thời tiết khắc nghiệt.

Lạnh 'cắt da cắt thịt', người dân xóm chạy thận chật vật chống chọi giá rét- Ảnh 1.

Từ nhiều năm nay con ngõ nhỏ 121, phố Lê Thanh Nghị (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) được mọi người gọi với cái tên quen thuộc "xóm chạy thận". Nơi đây là mái nhà của hơn 100 bệnh nhân, đa số là những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, họ nương tựa vào nhau cùng vượt qua bệnh tật.

Lạnh 'cắt da cắt thịt', người dân xóm chạy thận chật vật chống chọi giá rét- Ảnh 2.

Ghi nhận của phóng viên bên trong những căn phòng chỉ vài mét vuông là những người đang gắng sức chống chọi với bệnh tật trong thời tiết mưa lạnh. Họ cho biết, dù đã ở đây chạy thận nhiều năm nhưng vẫn không tài nào chống chịu được cái lạnh của Hà Nội năm nay.

Lạnh 'cắt da cắt thịt', người dân xóm chạy thận chật vật chống chọi giá rét- Ảnh 3.

Lạnh 'cắt da cắt thịt', người dân xóm chạy thận chật vật chống chọi giá rét- Ảnh 4.

Do sức khỏe yếu, các căn phòng trọ của những bệnh nhân chạy thận tại đây chỉ có 1 cách duy nhất để chống rét là đóng kín cửa, dùng khăn để bịt khe cửa khỏi gió lùa, dùng ô để treo tạm bợ tránh mưa tạt vào phòng.

Lạnh 'cắt da cắt thịt', người dân xóm chạy thận chật vật chống chọi giá rét- Ảnh 5.

Hơn 100 bệnh nhân xóm chạy thận tìm mọi cách chống chọi với đợt lạnh dưới 10 độ C ở Hà Nội. Cả dãy nhà trọ chỉ 1 đến 2 nhà có quạt sưởi, nhiều người chỉ mong có 1 chiếc nhưng có thì cũng không dám bật vì sợ tiền điện tốn kém. bà Vũ Thị Mai cho hay.

Lạnh 'cắt da cắt thịt', người dân xóm chạy thận chật vật chống chọi giá rét- Ảnh 6.

Chỗ ở chật hẹp, mỗi khi trời đổ mưa, họ phải dùng đến những chiếc ô để phơi quần áo...

Lạnh 'cắt da cắt thịt', người dân xóm chạy thận chật vật chống chọi giá rét- Ảnh 7.

Lạnh 'cắt da cắt thịt', người dân xóm chạy thận chật vật chống chọi giá rét- Ảnh 8.

Với cư dân xóm chạy thận, nỗi lo bệnh tật, nỗi lo cơm áo gạo tiền luôn thường trực. Họ không những phải chịu đựng điều kiện sống tạm bợ, bệnh tật hành hạ, mà cái lạnh giá mấy ngày nay cũng khiến các bệnh nhân thêm cơ cực.


Tuấn Anh
Ý kiến của bạn