Cô gái mồ côi bán trứng lấy tiền chạy thận

29-08-2023 06:25 | Nhịp cầu Nhân ái

SKĐS - Ở tuổi 30 nhưng cơ thể Nguyễn Thị Kim Trúc gầy đét, xanh xao, chỉ cân nặng như đứa trẻ lớp 2. Cha mẹ không còn, Trúc thành chỗ dựa cho người em, hàng ngày Trúc tất bật với công việc bán trứng để lấy tiền chạy thận.

Bán trứng để mưu sinh và chạy thận

 Như bao đứa trẻ khác, tuổi thơ của Nguyễn Thị Kim Trúc cũng rộn ràng niềm vui khi được ở cùng cha, mẹ và một người em gái trong căn nhà nhỏ ở xã Vĩnh Phương (Nha Trang, Khánh Hòa).

Thế nhưng, niềm vui và sự yên ấm đủ đầy ấy kéo dài chẳng được bao lâu thì mẹ em lâm bệnh hiểm nghèo qua đời. Năm đó, Trúc hơn 20 tuổi. Chẳng lâu sau, cha của em cũng vĩnh viễn ra đi vì bệnh tật.

Nỗi đau, mất mát liên tục ập đến khiến hai chị em Trúc đau đớn, nước mắt cạn khô. Nhiều đêm, Trúc thẫn thờ đi trên những con hẻm nhỏ quanh xóm để nhớ lại những ngày còn nhỏ lẽo đẽo theo cha mẹ đi chơi, mong tìm lại chút ấm áp…

Có những hôm, ngồi thu mình trong căn nhà mãi mãi không còn tiếng của mẹ cha dưới cơn mưa tầm tã, chị em Trúc lại tự động viên nhau, dù thế nào thì mình vẫn còn có xóm làng, họ hàng. Cộng đồng sẽ giang rộng vòng tay để hỗ trợ mình, đỡ mình đứng dậy.

Mọi giấc mơ về hạnh phúc riêng như bao thiếu nữ khác, Trúc phải gác lại để xoay sở mưu sinh. Cha, mẹ không còn, Trúc thành chỗ dựa cho em.

Thiếu nữ mồ côi tất tả bán trứng lấy tiền chạy thận - Ảnh 2.

Đã 30 tuổi nhưng Nguyễn Thị Kim Trúc (bên trái) chỉ nặng bằng cháu bé lớp 2 (bên phải)

Mong ước của Trúc chỉ giản đơn là không có thêm bão tố nào ập đến nữa để hai chị em còn chèo chống mưu sinh.

Nhưng rồi, đúng lúc nỗi đau mất người thân vừa nguôi, tai họa lại ập đến với Trúc khi em thấy trong cơ thể khác thường, mệt mỏi triền miên, sụt cân liên tục. Đến khi đau và gần như kiệt sức, em mới đi khám ở bệnh viện thì được các bác sĩ chẩn đoán bị suy thận.

"Hàng tuần em phải đến viện để chạy thận. Suốt hai năm qua, em phải chống chọi với căn bệnh này, dù đã cố gắng nhưng trọng lượng của em chỉ còn hơn 30kg. Có những ngày chiều hôm trước chạy thận, sáng hôm sau em đã lại phải đến vựa trứng gà, trứng vịt… để lấy trứng rồi mang đi bán lấy tiền đóng viện phí. Có lúc muốn gục ngã nhưng em luôn động viên mình phải vui lên để chữa bệnh, bước tiếp trong cuộc sống"- Nguyễn Thị Kim Trúc bộc bạch.

Cố gắng vượt lên sự nghiệt ngã của số phận

Trong những ngày chạy thận ở bệnh viện, Nguyễn Thị Kim Trúc luôn tự nhủ rằng: "Hãy cứ lạc quan lên như không có bệnh để trong lòng khỏi phải buồn lo".

Thiếu nữ mồ côi tất tả bán trứng lấy tiền chạy thận - Ảnh 3.

Hàng tuần phải đi chạy thận nhưng Kim Trúc luôn tự nhủ rằng cần phải lạc quan lên để chiến đấu với bệnh tật.

Lạc quan là thế nhưng cũng có lúc, Trúc cảm thấy khó trụ nổi với bao áp lực, lo toan. Nhưng trong thời điểm ấy, một số người tốt bụng ở đường Thống Nhất (TP. Nha Trang) đã giúp Trúc mở một địa điểm buôn bán các loại trứng ở số 300 đường Thống Nhất. Khu vực này sầm uất, người mua hàng đông nên việc bán trứng của em cũng thuận lợi hơn.

Trúc bộc bạch, lòng tốt của mọi người em luôn ghi nhớ trong lòng, từ đó em có thêm nghị lực để vượt qua những cơn đau của bệnh thận. Dẫu đoạn đường trước mắt còn muôn vàn gian nan nhưng em quyết tâm vượt qua sự nghiệt ngã của số phận.

Thiếu nữ mồ côi tất tả bán trứng lấy tiền chạy thận - Ảnh 4.

Để có những đồng tiền lãi ít ỏi, Trúc phải đến tận các vựa trứng lớn để mua về bán lẻ

Sức khỏe yếu nhưng để có được những đồng lãi ít ỏi, Trúc phải đến tận các lò (vựa) trứng gà, trứng vịt, trứng cút… uy tín và lớn nhất để lựa từng quả. Sau đó mang về rửa sạch rồi mới mang ra điểm bán lẻ ở số 300 đường Thống Nhất, TP. Nha Trang.

"Không chỉ sụt cân, do ảnh hưởng của việc chạy thận, giờ đây tai em hay ù, nghe kém và còn thiếu máu, nên có những ngày dọn trứng ra bán chưa được bao lâu lại phải vào ngồi nghỉ. Ước mơ lớn nhất của em là một ngày bệnh tật được xua tan và chứng kiến đứa em gái trưởng thành", Nguyễn Thị Kim Trúc trải lòng.

"Xóm chạy thận" oằn mình chống chọi với nắng nóng'Xóm chạy thận' oằn mình chống chọi với nắng nóng

SKĐS - Hà Nội đang trong những ngày nắng nóng kéo dài, tại xóm chạy thận (ngõ 121 đường Lê Thanh Nghị) những bệnh nhân chạy thận đang tìm đủ mọi cách chống lại cái nắng nóng khắc nghiệt.


Đông Hưng
Ý kiến của bạn