Lũ tràn xuống hạ du, hàng nghìn người trắng đêm chạy lũ

24-07-2025 09:04 | Xã hội
google news

SKĐS - Chỉ trong vài giờ, nước từ thượng nguồn cuồn cuộn đổ về nhấn chìm nhiều xã phía hạ du Nghệ An. Hàng nghìn hộ dân phải sơ tán khẩn cấp trong đêm.

Tối 23/7, tại xã Vĩnh Tường (Nghệ An), nước từ thượng nguồn cuồn cuộn đổ về gây ngập cục bộ tại nhiều thôn. Chính quyền địa phương huy động nhiều lực lượng để ứng phó giúp dân khi nước lũ dâng cao. Với phương châm "4 tại chỗ", ba tổ phản ứng nhanh được huy động, 100% cán bộ, công chức trực chiến xuyên đêm hỗ trợ di dời người dân và tài sản.

Lũ tràn xuống hạ du, hàng nghìn người trắng đêm chạy lũ- Ảnh 1.

Cán bộ, nhân dân và các lực lượng tại xã Vĩnh Tường trắng đêm hỗ trợ người dân di chuyển đến nơi an toàn.

Lũ tràn xuống hạ du, hàng nghìn người trắng đêm chạy lũ- Ảnh 2.

Nước lên nhanh ở xã Vĩnh Tường trong đêm.

"Lúc nước bắt đầu tràn vào nhà, chúng tôi hoảng loạn. May có các lực lượng chức năng đến kịp, người già và trẻ nhỏ mới được đưa đến nơi an toàn", một người dân Vĩnh Tường cho biết.

Đến 22h30, quốc lộ 7A đoạn chân dốc Dừa bị chia cắt hoàn toàn, chính quyền lập rào chắn, cấm phương tiện lưu thông. Cùng thời điểm, xã Nhân Hòa chịu thiệt hại nặng nề với hơn 7.000 hộ trong tổng số 22.000 hộ phải sơ tán. Chủ tịch UBND xã Nhân Hoà, ông Đặng Đình Lục cho biết, sáng 23/7 mưa đã ngớt, song thủy điện thượng nguồn xả lũ khiến nước dâng đột ngột, nhiều nơi ngập sâu trên 2 mét.

Lũ tràn xuống hạ du, hàng nghìn người trắng đêm chạy lũ- Ảnh 3.

Lực lượng công an, chính quyền địa phương hỗ trợ người dân đến nơi an toàn.

"Chúng tôi thức trắng đêm, dùng thuyền máy tiếp cận các điểm bị cô lập. Có những hộ dân chủ quan không chịu rời nhà, đến khi nước xiết mới gọi cầu cứu. Chính quyền địa phương quyết tâm đưa tất cả người dân trong vùng nguy hiểm đến nơi an toàn," ông Lục cho biết.

Lũ tràn xuống hạ du, hàng nghìn người trắng đêm chạy lũ- Ảnh 4.

Di tản người dân trong đêm.

Rạng sáng 24/7, thêm 30 hộ ở thôn Đỉnh Hợp được di dời khẩn cấp khi nước lũ chia cắt hoàn toàn. Hiện 26 thôn của xã Nhân Hòa bị nhấn chìm, nhiều nơi cô lập, hàng trăm ngôi nhà chìm đến nóc. Chính quyền đang cấp phát lương thực, bố trí điểm trú ẩn và theo dõi sát diễn biến mưa lũ.

Lũ tràn xuống hạ du, hàng nghìn người trắng đêm chạy lũ- Ảnh 5.

Đến sáng 24/7, quốc lộ 7 vẫn chưa thể di chuyển.

Cùng lúc, quốc lộ 7 qua các xã Anh Sơn, Tương Dương, Con Cuông, Kỳ Sơn tiếp tục tê liệt với nhiều đoạn ngập từ 0,5 đến hơn một mét, giao thông hoàn toàn bị gián đoạn.

Người dân rưng rưng kể lại khoảnh khắc lũ dữ ập về: Người dân rưng rưng kể lại khoảnh khắc lũ dữ ập về: 'Nhà trôi hết rồi, mất hết rồi…'

SKĐS - Câu nói nghẹn ngào của anh Cao Tiến Lành (trú cụm 5, thôn Vĩnh Hoàn, xã Con Cuông, Nghệ An) vẫn ám ảnh những người chứng kiến. Vừa dứt lời, anh lại lặng lẽ hướng ánh mắt về dòng nước cuồn cuộn đang nuốt trọn căn nhà, mái ấm – nơi anh đã gắn bó cả cuộc đời, đổ biết bao mồ hôi, công sức để dựng xây.



Vũ Đồng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn