Khoảnh khắc khó quên của bác sĩ trẻ được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tặng học bổng

24-07-2024 07:00 | Thời sự

SKĐS - Khoảnh khắc được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tặng quà vì có kết quả cao trong kỳ thi đại học vẫn mãi đậm sâu trong ký ức của bác sĩ trẻ Đào Quang Duy - cựu học sinh Trường THPT Nguyễn Gia Thiều niên khóa 2011-2014.

Đào Quang Duy (SN 1996, cựu học sinh Trường THPT Nguyễn Gia Thiều, quận Long Biên, Hà Nội) niên khóa 2011-2014 hiện là bác sĩ công tác tại một bệnh viện ở Hà Nội. Chia sẻ với PV Báo Sức khỏe và Đời sống, anh tâm sự, khi biết tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, bản thân vô cùng buồn.

BS Duy kể, năm 2014, anh thi đại học và đạt tổng điểm hai khối A và khối B đều 27,5, trúng tuyển cả Trường Đại học Y Hà Nội và Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Đến nay, đã đi làm 4 năm nhưng anh vẫn nhớ như in kỷ niệm trong ngày lễ khai giảng năm học 2014-2015 khi được nhà trường mời về dự vì kết quả thi đại học tốt.

"Năm đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về thăm và dự lễ khai giảng của Trường THPT Nguyễn Gia Thiều. Một lễ khai giảng mà tôi nhớ nhất trong cuộc đời dù không còn là học sinh THPT nữa", bác sĩ Đào Quang Duy nói.

Khoảnh khắc khó quên của bác sĩ trẻ được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tặng học bổng- Ảnh 1.

Đào Quang Duy cùng 2 học sinh khác của Trường THPT Nguyễn Gia Thiều được nhận quà từ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vì đạt kết quả cao trong kỳ tuyển sinh đại học năm 2014.

Trong lễ khai giảng năm đó, anh vinh dự được chọn là một trong ba học sinh có thành tích tốt nhất trong kỳ tuyển sinh đại học nhận học bổng do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tặng. Đào Quang Duy nhận món quà từ Tổng Bí thư trao trên sân khấu trước sự chứng kiến của tất cả thầy cô giáo và học sinh nhà trường.

Bác sĩ trẻ nhớ lại: "Khi bác lên sân khấu để tặng phần quà cho ba học sinh chúng tôi, bác đã vỗ vai tôi và cười nói: "Chúc mừng cháu". Mặc dù chỉ trong khoảng thời gian ngắn tiếp xúc với bác, nhưng qua cử chỉ và ánh mắt, tôi cảm nhận được sự ân cần, ấm áp, gần gũi và đầy yêu thương của vị lãnh đạo với thế hệ trẻ. Đó cũng là nguồn động lực rất lớn lao, khích lệ bản thân tôi trong quá trình học tập và làm việc trong ngành y sau này".

Duy cho biết thêm, học bổng là nguồn động viên vô cùng to lớn đặc biệt về mặt tinh thần, hơn nữa lại được người trao tặng là vị Tổng Bí thư mà người dân Việt Nam yêu quý và kính trọng: "Vinh dự này thật lớn lao không chỉ riêng tôi mà cả gia đình, người thân của tôi đều cảm thấy như vậy".

Khoảnh khắc khó quên của bác sĩ trẻ được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tặng học bổng- Ảnh 2.

Kỷ vật trong lần nhận quà từ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được bác sĩ Đào Quang Duy lưu giữ cẩn thận, trang trọng trong nhà.

Bức ảnh ghi lại khoảnh khắc nhận quà từ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã được BS Duy in và treo ở vị trí trang trọng trong nhà. Tấm thiệp cũng được đóng khung và luôn đặt ở góc làm việc của mình. 

"Tôi làm như vậy để luôn gợi nhớ đến kỷ niệm ý nghĩa trong đời và qua đó cũng tự nhắc nhở bản thân về việc noi gương sáng của bác, học tập những phẩm chất, đức tính tốt đẹp của bác", anh nói.

Chia sẻ với phóng viên về lý do chọn học ngành y, Duy cho biết: "Khi biết trúng tuyển vào hai trường là Trường Đại học Y Hà Nội và Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, tôi rất phân vân. Tuy nhiên, khi xem trên tivi thấy các y bác sĩ với bộ blouse trắng chạy đua với thời gian để cứu giúp những bệnh nhân nguy kịch, những ca trực trắng đêm dù mệt nhoài nhưng thấy bệnh nhân ổn định thoát khỏi cơn nguy kịch thì nụ cười đã nở trên môi dù mồ hôi có thấm đẫm áo. Điều đó làm tôi vô cùng cảm động và quyết định chọn theo học ngành y với nguyện vọng cống hiến cho công cuộc chăm sóc sức khỏe nhân dân bằng những kiến thức được học và thực hành ở trường lớp, ở bệnh viện".

Đào Quang Duy tâm sự: "Ngành y nhiều vất vả, nhiều hy sinh thầm lặng nhưng mang lại niềm vui cho nhân dân, mang lại sức khỏe cho cộng đồng thì phải hoàn thành thật xuất sắc nhiệm vụ của Nhà nước, của Đảng, của nhân dân giao phó. Là thế hệ trẻ, tôi nhận thấy mình phải cố gắng rèn luyện, phấn đấu và học tập theo tấm gương sáng ngời và tấm lòng cao cả đối với sự nghiệp xây dựng đất nước mạnh giàu, hạnh phúc đến hơi thở cuối cùng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng".


Đỗ Vi
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn