Chuyện ghi ở ổ dịch Tân Phong và lời tri ân của gia đình nữ sinh mắc COVID-19 gửi tới đội ngũ thầy thuốc

09-12-2021 15:45 | COVID-19

SKĐS - "Gia đình tôi chịu nhiều áp lực, nhưng sau đó được các thành viên trong BCĐ, các thầy thuốc, đội ngũ y bác sĩ động viên, chia sẻ nên mọi người yên tâm điều trị, cách ly và chúng tôi không bao giờ quên ơn họ", mẹ nữ sinh tâm sự.

"Tuần đầu tiên chúng tôi quá tải công việc…"

Gần 1 tháng qua, sự việc ổ dịch tại xã Tân Phong, huyện Ninh Giang (Hải Dương) bất ngờ bùng phát khiến người dân nơi đây ai cũng lo lắng, hoang mang. Bởi từ trước đến nay chưa khi nào huyện Ninh Giang xuất hiện ổ dịch lớn trên địa bàn một xã, vậy mà đến nay có ngày ở địa phương này ghi nhận tới 40 trường hợp mắc COVID-19.

Ca dương tính đầu tiên tại xã Tân Phong được ghi nhận vào 11/11, là nữ sinh lớp 9. Trường hợp này được phát hiện qua ho sốt cộng đồng, không rõ nguồn lây và trong trường học.

Chuyện ghi ở ổ dịch Tân Phong và lời tri ân gia đình nữ sinh lớp 9 - Ảnh 1.

3 trường học tại Tân Phong trở thành điểm cách ly tập trung cho các trường hợp F1

Sau khi nhận được thông tin, Ban chỉ đạo (BCĐ) phòng, chống dịch huyện Ninh Giang nhận định: Tân Phong có thể xuất hiện ổ dịch lớn, nên lãnh đạo huyện nhanh chóng về địa phương họp khẩn để đưa ra các biện pháp ứng phó. Sau khi thực hiện test nhanh, xã Tân Phong ghi nhận thêm 32 học sinh (31 học sinh THCS, 1 học sinh tiểu học) có kết quả nghi ngờ trong ngày.

Trao đổi với PV Báo Sức khỏe và Đời sống, ông Đặng Văn Nguyên – Giám đốc Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Ninh Giang cho biết: "Đến đợt dịch thứ 3, trên địa bàn huyện chúng tôi mới có ca mắc COVID-19, sau này có thêm vài trường hợp nữa ở một số xã khác nhau. Tuy nhiên, để tập trung vào 1 xã như ở Tân Phong thì chưa khi nào xảy ra.

Ngay trong ngày đầu tiên (11/11), địa phương này đã phát hiện 33 học sinh có kết quả nghi ngờ và chúng tôi nhận định đây là ổ dịch lớn, tốc độ lây lan nhanh. Trong khi đó, dân số của xã đông, địa bàn rộng, xã có doanh nghiệp với nhiều công nhân làm việc và nhiều công dân ở địa phương đi làm bên ngoài; nguy hiểm hơn dịch xuất hiện ngay trong trường học khiến nguy cơ bùng phát cao".

Chuyện ghi ở ổ dịch Tân Phong và lời tri ân gia đình nữ sinh lớp 9 - Ảnh 3.

Cán bộ, giáo viên trường mầm non Tân Phong tham gia hỗ trợ công tác truy vết, dập dịch

Trước tình hình thế khẩn cấp, đơn vị đã báo cáo BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 huyện áp dụng các biện pháp như: phong tỏa trường học, cách ly, lấy mẫu đơn PCR và xây dựng phương án dập dịch; đồng thời báo cáo Sở Y tế, Trung tâm kiểm soát Bệnh tật tỉnh và được Sở Y tế chỉ đạo, hỗ trợ kịp thời.

Cũng theo Giám đốc TTYT huyện Ninh Giang, sau khi xác định Tân Phong là ổ dịch lớn, đơn vị đã huy động nhiều lực lượng để dồn sức cho công tác dập dịch, truy vết gồm: 50 cán bộ tại trung tâm phụ vụ việc lấy mẫu, 30 cán bộ tiêm phòng vaccine, 50 giáo viên ở các trường và đội ngũ y tế tuyến tỉnh biệt phái về hỗ trợ.

Chuyện ghi ở ổ dịch Tân Phong và lời tri ân gia đình nữ sinh lớp 9 - Ảnh 4.

Các phương tiện chở nhu yếu phẩm vào ổ dịch Tân Phong đều được phun khử khuẩn, khai báo y tế

"Gần 1 tuần đầu tiên lực lượng y tế của chúng tôi cùng nhiều đơn vị khác dồn sức cho Tân Phong. Mọi người căng mình để làm việc, chạy đua cùng thời gian để truy vết, dập dịch thật nhanh. Có thời điểm như ngày 18, 19/11, số lượng bệnh nhân tăng, áp lực lớn khiến chúng tôi gần như kiệt sức.

Ngoài việc thành lập 2 cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19 (gần 200 giường bệnh), chúng tôi đã tính đến mọi tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Nếu trường hợp F0 nhiều sẽ tổ chức cách ly F0 không triệu chứng tại nhà và điều trị tại nhà; đồng thời xây dựng kế hoạch, nguồn nhân lực để hoạt động Trạm Y tế lưu động, tổ y tế…", ông Nguyên cho biết.

Chuyện ghi ở ổ dịch Tân Phong và lời tri ân gia đình nữ sinh lớp 9 - Ảnh 5.

Lực lượng y tế căng mình làm việc tại ổ dịch hơn 200 ca mắc không rõ nguồn lây

Chia sẻ về quá trình điều trị bệnh nhân, Giám đốc TTYT huyện Ninh Giang thông tin, tính đến hôm nay (9/12), ổ dịch xã Tân Phong đã ghi nhận 210 ca mắc COVID-19  và hầu hết đều được điều trị khỏi. Trong số bệnh nhân mắc phần lớn là các ca bệnh nhẹ, không có triệu chứng, chỉ có 5 trường hợp người lớn nặng được chuyển lên tuyến trên.

Công tác điều trị cho những bệnh nhân mắc COVID-19 được trung tâm lựa chọn đội ngũ y bác sĩ có kinh nghiệm, từng trực tiếp đi chống dịch ở miền Nam và lực lượng chi viện từ tuyến tỉnh với 6 bác sĩ, 18 điều dưỡng (trong đó có 2 bác sĩ, 5 điều dưỡng tuyến tỉnh).

Thay lời tri ân

Đến hôm nay, ca mắc đầu tiên tại ổ dịch xã Tân Phong là nữ sinh sinh năm 2007, trú tại thôn Tân Hợp hiện đang là học sinh lớp 9 đã được điều trị khỏi về nhà và đã hết thời gian cách ly. Từ khi có kết quả nghi ngờ, trở thành bệnh nhân đầu tiên tại ổ dịch khiến cuộc sống gia đình nữ sinh có nhiều xáo trộn và chịu nhiều áp lực từ dư luận, thậm chí những lời trách móc của mọi người.

Chuyện ghi ở ổ dịch Tân Phong và lời tri ân gia đình nữ sinh lớp 9 - Ảnh 6.

Phút trải lòng của chị Nguyễn Thị Minh - mẹ bệnh nhân đầu tiên được phát hiện tại ổ dịch

Chị Nguyễn Thị Minh (mẹ nữ sinh) kể, ngày 9/11 con gái có biểu hiện đau đầu, lúc đó chị nghĩ có thể do con tập trung học để kiểm tra giữa kỳ nên bị căng thẳng. Sau đó, chị gọi điện xin phép cô giáo cho con gái nghỉ ở nhà ngày 10/11.

Đến sáng 11/11, chị đi làm công ty còn con gái được chồng đưa đến Trạm Y tế xã thăm khám. Tại Trạm y tế, nữ sinh được nhân viên tiến hành test nhanh 2 lần đều có kết quả nghi ngờ và sau đó chị Minh nhận được điện thoại của người thân thông báo. Lúc biết tin bản thân chị lo lắng, hoang mang và đã bật khóc vì thương con.

Chuyện ghi ở ổ dịch Tân Phong và lời tri ân gia đình nữ sinh lớp 9 - Ảnh 7.

Đường vào thôn Tân Hợp được lập chốt phong tỏa và có lực lượng trực 24/24

"Vợ chồng tôi ai cũng lo lắng nhưng không dám để con gái biết sợ cháu buồn. Khi xe y tế đến nhà đưa cháu đi điều trị, tôi thì khóc còn cháu bình tĩnh bảo: mẹ không phải khóc. Đến 21/11 tôi cùng con út và con gái lớn được về nhà.

Thời đểm con gái được xác định là ca mắc đầu tiên, gia đình tôi chịu nhiều áp lực, nhưng sau đó được các thành viên trong BCĐ, các thầy thuốc, đội ngũ y bác sĩ động viên, chia sẻ nên mọi người yên tâm điều trị, cách ly và chúng tôi không bao giờ quên ơn họ",  mẹ nữ sinh tâm sự.

Chuyện ghi ở ổ dịch Tân Phong và lời tri ân gia đình nữ sinh lớp 9 - Ảnh 8.

Ca mắc đầu tiên tại ổ dịch Tân Phong là nữ sinh lớp 9. Hiện trường hợp này đã được điều trị khỏi và hết thời gian cách ly tại nhà

Gia đình chị Minh có 6 người (mẹ chồng, 2 vợ chồng và 3 người con) thì mỗi người cách ly, điều trị tại các địa điểm khác nhau, nhưng các thành viên trong gia đình thường xuyên liên lạc để biết tình hình sức khỏe, động viên nhau cùng lạc quan, cố gắng.

Trò chuyện với PV nữ sinh kể, khi có kết quả nghi ngờ dương tính bản thân cháu không lo lắng và đến đêm cùng ngày, cháu được xe y tế đến nhà đón đi điều trị ở cơ sở điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 tại huyện Ninh Giang.

Clip: Nữ sinh lớp 9 gửi lời cảm ơn tới đội ngũ thầy thuốc và thầy cô giáo

"Khi cháu có kết quả nghi ngờ, cô giáo, y tế, công an có gọi điện hỏi về lịch trình cũng như động viên cháu; còn mẹ cháu thì khóc vì lo lắng và một số bạn cùng lớp vừa sợ, vừa trách, vừa giận cháu. Bởi do cháu mà các bạn bị mắc COVID-19, bị cách ly, thấy các bạn trách móc, cháu có giải thích để các bạn hiểu.

Những ngày cháu điều trị, thầy cô đều gọi điện hỏi thăm động viên, nhắc nhở cháu ăn uống đầy đủ để sớm khỏi bệnh; còn các y bác sĩ ai cũng tốt, hỏi thăm tận tình. Qua đây cháu gửi lời cảm ơn tới các y bác sĩ đã chăm sóc, điều trị bệnh cho cháu trong những ngày vừa qua, cháu gửi lời cảm ơn tới thầy cô cùng mọi người...", nữ sinh chia sẻ.

"Chúng tôi khuyến cáo với bệnh nhân đã điều trị khỏi tiếp tục giữ vững tinh thần lạc quan, ăn uống đầy đủ chất để nâng cao thể trạng. Tuyệt đối tuân thủ cách ly tại nhà và thực hiện nghiêm túc 5K và khi có biểu hiện bất thường báo ngay cho y tế cơ sở", Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Ninh Giang nói.

Xem thêm video đang được quan tâm:

Omicro có khả năng "tàng hình" trước các xét nghiệm


Bài, ảnh, clip: Đức Tùy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn