Hơn 9h sáng, chị Trương Thị Huyền Trang cùng các thành viên trong Tổ Công tác xã hội, Bệnh viện Đa khoa thành phố Đồng Hới (Quảng Bình) phân nhau đến các khoa thông báo cho bệnh nhân và hỗ trợ nhóm thiện nguyện chuẩn bị phát cháo cho người bệnh điều trị nội trú.

Chị Trang cùng thành viên Tổ Công tác xã hội của bệnh viện cùng các tình nguyện viên chuẩn bị các suất ăn gửi tới bệnh nhân.
Theo chị Trang, nhiều năm qua, bệnh viện luôn chú trọng việc kêu gọi, phối hợp cùng các cá nhân, tổ chức thiện nguyện hỗ trợ bệnh nhân. Nhiều chương trình như nấu cháo, tặng quà, cung cấp suất ăn miễn phí… góp phần giảm bớt gánh nặng cho người bệnh. Những hoạt động này không chỉ hỗ trợ vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần giúp bệnh nhân yên tâm điều trị.
"Hiểu được khó khăn của bệnh nhân trong quá trình điều trị, chúng tôi luôn nỗ lực để tìm các phương án hỗ trợ. Ngoài việc hướng dẫn, thăm nom thì việc kêu gọi các cá nhân, tổ chức hỗ trợ bệnh nhân là việc chúng tôi luôn chú trọng thực hiện", chị Trang chia sẻ.


Từ sáng sớm, chị Thanh (áo vàng) cùng người thân đi chợ mua nguyên liệu tươi ngon để nấu cháo gửi tới bệnh nhân.
Cứ ngày mùng một âm lịch hàng tháng, chị Nguyễn Thị Thu Thanh (SN 1990, trú phường Hải Thành, thành phố Đồng Hới) lại tất tả dậy từ sớm để đi chợ chọn những nguyên liệu tươi ngon về chế biến những nồi cháo lớn. Sau đó, chị cùng người thân, bạn bè mang cháo cùng sữa, trứng đến tặng những bệnh nhân điều trị nội trú tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Đồng Hới.
Chị Thanh chia sẻ, bản thân lớn lên trong gia đình gặp nhiều khó khăn. Khi trưởng thành, cuộc sống dần ổn định, chị nhiệt thành tham gia các hoạt động thiện nguyện nhằm giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trong xã hội. Khi giúp được nhiều người, chị Thanh càng "nghiện" các hoạt động thiện nguyện. Từ việc đóng góp, phụ giúp các hội nhóm, tổ chức thiện nguyện, chị Thanh dần đứng ra kêu gọi, tổ chức các chương trình.

Đông đảo bệnh nhân nội trú, người nhà bệnh nhân xếp hàng nhận cháo, sữa miễn phí.
"Trước đây kinh tế chưa ổn định, còn khá bận rộn nên mình đóng góp tiền, hàng và lâu lâu hỗ trợ các hoạt động thiện nguyện. Khi hoạt động kinh doanh ổn định, mình bỏ tiền túi ra tổ chức nhiều chương trình. Bạn bè, đồng nghiệp thấy ý nghĩa cũng đóng góp và đồng hành cùng mình", chị Thanh cho biết.
Không chỉ tổ chức nấu cháo cho bệnh nhân, chị Thanh cùng "đồng đội" còn tổ chức tặng tiền, quà, hỗ trợ cho bệnh nhân chạy thận, hỗ trợ người già neo đơn, đồng bào vùng lũ lụt, tặng quà trẻ em nghèo vùng cao… Với chị, việc giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn mang lại cho chị niềm vui và động lực phát triển trong cuộc sống.



Chị Thanh cùng người thân tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn trong xã hội.
Nhận bát cháo nóng hổi, thơm ngon cùng trứng và sữa, bà Nguyễn Thị Duy (63 tuổi, trú xã Nghĩa Ninh, thành phố Đồng Hới) cười tươi gửi lời cảm ơn. Bà Duy cho biết, gia cảnh khó khăn, hơn một tháng điều trị bệnh bà nhận được nhiều sự quan tâm, giúp đỡ từ y, bác sĩ. Việc những người xa lạ cất công tổ chức nấu cháo và phát miễn phí cho bà cùng nhiều người bệnh khiến bà thấy cảm động và có thêm động lực để điều trị bệnh.
"Cháo nóng hổi, thơm ngon lắm. Họ còn chu đáo chuẩn bị thêm trứng với sữa nữa nên chúng tôi có bữa trưa ngon lành. Các cháu tình nguyện viên ân cần, chu đáo khiến mọi người rất cảm động. Được nhiều người quan tâm tôi bớt khó khăn và có động lực hơn để đẩy lùi bệnh tật", bà Duy chia sẻ.

Bà Duy vui mừng khi nhận được quan tâm, hỗ trợ.
Chị Hồ Thị Mon (đồng bào Bru - Vân Kiều, trú bản Cổ Tràng, xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh) dắt díu 4 đứa con thơ vào viện điều trị bệnh. Hoàn cảnh khó khăn, ít khi rời bản nên chị chật vật trong sinh hoạt. Nhìn con nhỏ vui vẻ ăn cháo, uống sữa được tặng, chị Mon liên tục cảm ơn những người làm thiện nguyện.

Người phụ nữ đồng bào Bru - Vân Kiều cảm ơn sự quan tâm của những người làm thiện nguyện.
Bác sĩ Nguyễn Đình Dưỡng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa thành phố Đồng Hới cho biết, ngoài công tác khám và điều trị bệnh, đơn vị luôn chú trọng các hoạt động nhằm hỗ trợ, động viên bệnh nhân. Ngoài các y bác sĩ, đơn vị trực tiếp được giao nhiệm vụ kết nối, phối hợp tổ chức các hoạt động thiện nguyện là tổ công tác xã hội.
"Sự chung tay giữa đơn vị và các cá nhân, tổ chức thiện nguyện góp phần lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái. Cùng với đó xây dựng hình ảnh bệnh viện không chỉ là nơi chữa bệnh mà còn là nơi san sẻ yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn", bác sĩ Nguyễn Đình Dưỡng chia sẻ.