Xúc cảm về mùa thu Hà Nội của cô gái xa quê hương.

Hảo là một cô gái trẻ đang cùng gia đình sinh sống và định cư tại Cộng hòa Séc. Từ vùng đất xa xôi trở về Việt Nam thăm họ hàng đúng thời điểm Hà Nội đang chuyển mình sang thu, Hảo cùng nhóm bạn đã đến với con phố Phan Đình Phùng lãng mạn để ghi lại nhiều khoảnh khắc kỷ niệm.

Chia sẻ với PV Báo Sức khỏe và Đời sống, cô gái trẻ hào hứng nói: "Sang Cộng hòa Séc cùng gia đình đến nay được hơn 4 năm, đây là lần đầu tiên em trở về Việt Nam và thật may mắn bởi không khí của Hà Nội đang chuyển mình sang thu. Trước đây, mỗi khi có dịp đi qua phố Phan Đình Phùng em rất thích vẻ đẹp lãng mạn, nên thơ, lấp ló những tia nắng huyền ảo sau tán cây cổ thụ xanh mướt nên em quyết định cùng nhóm bạn chụp bộ ảnh ở đây".

"Mùa thu Hà Nội cây vẫn xanh và nắng nhưng mùa thu ở Cộng hòa Séc vốn là vùng ôn đới nên là cây ngả vàng và rụng rất nhiều" - Hảo nói.

Khoảnh khắc cô gái trẻ từng chụp mùa thu ở Cộng hòa Séc.

Mùa thu - thời điểm Hà Nội đẹp nhất, thơ mộng nhất trong năm đã đến, mang theo nắng trong trên vòm trời xanh mát khiến phố thị bận rộn dường như chậm hơn một nhịp.


Một sáng tỉnh dậy, thấy cái oi bức của hè lùi đi mấy bậc, thấy gió mát mơn man, thấy trời xanh biếc chẳng vương gợn mây nào, đường phố trải một lớp nắng vàng trong như mật ong… thì ra 'nàng Thu' đã đến.


Gọi là mùa thu nhưng tiết thu của Hà Nội vốn ngắn ngủi, nên thu cứ về là giới trẻ lại xốn xang chờ đợi. Ai nấy đều tranh thủ tận hưởng thứ thời tiết dễ chịu và tình tứ này.


Mùa thu Hà Nội còn được tô điểm bởi những xe hoa bán rong, rực rỡ mà bình yên như chở cả mùa thu trên phố xá đông vui.