Trực Tết là chuyện bình thường

23-01-2023 13:38 | Y tế

SKĐS - "Ngành y tế chúng tôi đã quen với tác phong trực ngày nghỉ lễ, Tết, thực hiện chuyên môn - đó là chuyện bình thường.", Giám đốc BV Phụ sản Hải Dương tâm sự.

Trong thời khắc chuyển giao giữa năm cũ bước sang năm mới, ai cũng mong muốn được ở bên gia đình, người thân. Tuy nhiên, đối với những y bác sĩ và nhân viên y tế Bệnh viện Phụ sản Hải Dương thì khác, họ vẫn miệt mài làm việc để chăm sóc, điều trị bệnh nhân, đối với họ "nghỉ Tết" dường như là một từ quá xa xỉ. Cũng chính từ bệnh viện này, nhiều công dân nhí đầu tiên của năm Quý Mão đã cất tiếng khóc chào đời giữa niềm vui của người thân cùng đội ngũ thầy thuốc.

Trực Tết là chuyện bình thường - Ảnh 1.

Chị Hương bên con gái vừa sinh đúng ngày đầu Tết nguyên đán Quý Mão.

Sản phụ Phạm Thị Hương (SN 1990, trú tại thôn Bá Hợp, xã Thăng Long, huyện Bình Giang) không giấu được niềm vui khi vừa sinh hạ bé gái kháu khỉnh, khỏe mạnh, chia sẻ: "Tôi rất vui và may mắn được êkip bác sĩ giúp đỡ để vượt cạn an toàn, thuận lợi. Trước khi nhập viện, tôi còn xoa bụng nói đùa với con rằng - con đã ở trong bụng mẹ rồi thì cố gắng ở thêm đến lúc Giao thừa rồi ra gặp bố mẹ và anh trai nhé… Sau đó, đội ngũ y bác sĩ đã tận tình giúp tôi có cơn để vượt cạn mẹ tròn con vuông, không phải động đến dao kéo ngày đầu năm".

Theo lời kể của sản phụ, vào 16h chiều ngày 30 Tết, chị có hiện tượng chuyển dạ, sau đó được chồng cùng người thân đưa đến Bệnh viện Phụ sản Hải Dương. Trước khi nhập viện, chị Hương không quên gọi điện cho mẹ đẻ từ thôn Văn Diệm, xã Hưng Long (huyện Ninh Giang) lên hỗ trợ và đến 22h đêm Giao thừa, chị sinh cháu gái nặng 3,4kg.

Ngắm nhìn con gái đang ngủ, chị Hương xúc động, bày tỏ: "Mọi năm, trong đêm Giao thừa, tôi cùng chồng dọn dẹp mọi việc để chào đón năm mới. Nhưng Giao thừa năm nay thì khác, gần như cả gia đình đón Tết trong bệnh viện khiến bản thân đôi chút chạnh lòng. Tuy nhiên, điều vui nhất trong ngày đầu năm mới của tôi đã sinh hạ một bé gái kháu khỉnh, khỏe mạnh. Đây chính là niềm hạnh phúc vô bờ mà chỉ có những bậc làm cha mẹ mới thấu hiểu…

Trực Tết là chuyện bình thường - Ảnh 2.

Bác sĩ Nguyễn Xuân Huy-Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hải Dương hỏi thăm những công dân nhí chào đời trong đêm Giao thừa

Nói về mong ước đầu năm, anh Hà Văn Đường (SN 1988, chồng của Hương) nói: "Bản thân tôi lúc này có rất nhiều suy nghĩ nhưng chung quy lại là vui, phấn khởi khi chào đón thêm thành viên mới. Trước khi vợ sinh, tôi chỉ mong mẹ tròn con vuông, còn bây giờ chỉ mong sao con khoẻ mạnh, may mắn. Gia đình tôi  vô cùng cảm ơn sự tận tâm, trách nhiệm của các bác sĩ đã giúp đỡ chúng tôi trọn vẹn niềm vui đầu năm mới". 

Cùng chung niềm vui đón thành viên mới trước thềm năm mới, anh Dương Đức Huy (SN 2000, trú tại TP. Hải Dương) vui mừng chia sẻ: "Vào sáng 29 Tết, vợ anh là chị Vũ Phương Linh (SN 2002)  có hiện tượng đau đẻ, sau đó đến thăm khám nhập viện nằm theo dõi chờ sinh tại Bệnh viện Phụ sản Hải Dương. Đến chiều 30 Tết, vợ tôi sinh hạ con gái nặng 3,2 kg khỏe mạnh trong niềm vui, hạnh phúc của người thân họ hàng".

Trực Tết là chuyện bình thường - Ảnh 3.

Anh Dương Đức Huy không giấu được niềm vui, hạnh phúc khi chào đón đứa con mới sinh.

"Lúc này cảm xúc trong tôi là tràn ngập niềm vui và không biết nói như thế nào. Có lẽ đây là Tết đặc biệt nhất của cuộc đời mình khi cùng vợ, người thân đón đêm Giao thừa trong bệnh viện. Lúc này, chỉ mong con gái được mạnh khỏe, bình an…", anh Huy tâm sự. 

Chia sẻ với PV Báo Sức khỏe và Đời sống, bác sĩ Bùi Quang Trung-Trưởng khoa Sản bệnh Kế hoạch hoá gia đình-Bệnh viện Phụ sản Hải Dương cho hay, từ sáng ngày 30 Tết đến trước thời khắc Giao thừa, bệnh viện có 12 ca sinh; trong đó sinh thường 7 ca, sinh mổ 5 trường hợp và có một trường hợp sản phụ chửa ngoài tử cung vỡ choáng.

Trực Tết là chuyện bình thường - Ảnh 4.

Bác sĩ Bùi Quang Trung-Trưởng khoa Sản bệnh Kế hoạch hoá gia đình-Bệnh viện Phụ sản Hải Dương kiểm tra sản phụ sau sinh

Nói về ca phẫu thuật này, bác sĩ Trung cho biết: "Trước khi nhập viện 4 ngày, sản phụ đã đi hút thai, nhưng do sản phụ bị đau bụng nên bệnh nhân nhập viện. Quá trình siêu âm, bác sĩ phát hiện trong buồng tử cung có dịch giống như hình ảnh túi thai trong buồng và khi nhập viện thì bị vỡ choáng bắt buộc phải mổ mở, trong khi huyết áp bệnh nhân xuống rất thấp; còn bình thường những ca chửa ngoài tử cung sẽ phẫu thuật nội soi".

Cũng theo bác sĩ Trung, tâm lý chung của các sản phụ cùng người nhà là ai cũng muốn đón Tết, đón Giao thừa ở gia đình mình. Vì vậy, trong những ngày cuối cùng của năm cũ, mọi người mong muốn cố gắng nhanh nhất để được về đón Tết, đón năm mới cùng với người thân. Tuy nhiên khi sản phụ nhập viện sinh, các bác sĩ đều khuyên sinh thường, đối với những trường hợp không thể sinh thường được thì bắt buộc phải can thiệp.

Trực Tết là chuyện bình thường - Ảnh 5.

Những "công dân nhí" Hải Dương chào đời trước thời khắc Giao thừa đặc biệt - Ảnh 8.

Lãnh đạo Bệnh viện Phụ sản Hải Dương cùng một số phòng, ban đến hỏi thăm, động viên các bệnh nhân nằm điều trị trong đêm Giao thừa

Là người có thâm niên công tác trong ngành y 18 năm, trong đó trên 2/3 thời gian trực ngày 30 Tết, phần còn lại là trực ngày mồng Một khiến nhiều lúc bác sĩ Trung không khỏi chạnh lòng. Bởi cả năm đi làm, chỉ có ngày Tết, anh chị em, gia đình, bố mẹ, người thân mới được đoàn viên, quây quần bên mâm cơm; thậm chí được làm mâm cơm cúng gia tiên đầu năm... nhưng giây phút đó đối với bác sĩ đôi khi rất khó vì nghề nghiệp đặc thù. Mặc dù có đôi chút tâm trạng nhưng bác sĩ Trung luôn tự hào khi bản thân được đóng góp phần nhỏ công sức của mình để cứu, giúp đỡ những bệnh nhân gặp khó khăn, bệnh hiểm nghèo lúc đến viện.

Trực Tết là chuyện bình thường - Ảnh 7.

"Một cháu bé sinh trong ngày bình thường thì sản phụ, gia đình bệnh nhân ai cũng mong mỏi, chào đón; còn trong ngày Tết hay những thời khắc đặc biệt Giao thừa thì họ càng hi vọng, phấn khởi hơn. Xin chúc những công dân nhí chào đời từ Bệnh viện Phụ sản Hải Dương cùng người thân những điều tốt đẹp nhất và tôi xin gửi lời chúc đến tất cả mọi người một năm mới sức khỏe dồi dào, vạn sự như ý", bác sĩ Trung nói. 

Theo bác sĩ Nguyễn Xuân Huy-Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hải Dương, trong ngày 30 Tết, bệnh viện khám bệnh cho khoảng 80 ca và có 20 trường hợp sản phụ nhập viện. Những trường hợp nhập viện phần lớn là vào sinh, một số trường hợp là giữ thai, theo dõi chửa ngoài tử cung, cấp cứu…

Trực Tết là chuyện bình thường - Ảnh 8.

Niềm vui của gia đình bệnh nhân và các thầy thuốc bệnh viện khi chào đón các em bé chào đời

"Thực tế trong khoảnh khắc chuyển giao năm mới, ai cũng muốn làm những điều thuận lợi nhất, may mắn nhất để chuẩn đón năm mới bình an, tốt đẹp. Riêng ngành y tế chúng tôi đã quen với tác phong trực ngày nghỉ lễ, Tết, thực hiện chuyên môn-đó là chuyện bình thường. Chúng tôi vừa phải đảm bảo quy trình chuyên môn, đội ngũ y bác sĩ trực, thậm chí còn phải quan tâm hơn, cẩn thận hơn những ngày thường", bác sĩ Huy nói.

Theo bác sỹ Huy, đối với kíp trực xuyên Tết, lực lượng y tế đông hơn kíp ngày thường và có đầy đủ từ lãnh đạo bệnh viện, hành chính, trực chuyên môn, trực dược, bộ phận phòng hành chính tổ chức. Riêng kíp trực tiếp liên quan đến sản phụ sinh nở, bệnh viện bố trí y, bác sĩ, nhân viên có chuyên môn tốt; ngoài lực lượng thường trực tại viện, đơn vị còn phân công lực lượng thường trú khi cần thiết hỗ trợ tại bệnh viện cũng như hỗ trợ các Trung tâm Y tế tuyến huyện.

"Đối với trường hợp sinh trong đêm Giao thừa cho đến sáng mồng Một, bệnh viện đều đến thăm hỏi, động viên và mừng tuổi cho các cháu, mong các cháu năm mới sức khỏe tốt, có nhiều thuận lợi cho mẹ và con. Tôi mong rằng, trong thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, các sản phụ đến viện sinh nở thuận lợi, an toàn, chúc cho các cháu được sinh ra khỏe mạnh, ngoan ngoãn, phát triển tốt, sau này có chất lượng dân số tốt", Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hải Dương tâm sự.

Xem thêm video đang được quan tâm:

Sáng Mùng 2 Tết: Xuất Hành Đầu Năm 2023 Ngày Giờ Nào Để Cả Năm Suôn Sẻ, Đại Cát, Đại Lợi? | SKĐS

Bài & ảnh: Đức Tùy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn