
Bước vào không gian triển lãm tại số 27 Quang Trung, Hà Nội, người xem như lạc vào một thế giới kỳ lạ với khủng long, hươu cao cổ và nhiều sinh vật khổng lồ được tạo hình từ... đồ chơi cũ.

Từ chiếc ô tô nhựa, mô hình robot đến Pikachu, Doraemon, tất cả được lắp ghép, tái sinh ngoạn mục trong tay nghệ sĩ Fuji Hiroshi.

Mỗi món đồ chơi – một ký ức tuổi thơ. Không ít người dừng lại thật lâu, ngỡ ngàng khi bắt gặp món đồ chơi từng gắn bó với mình trong một hình hài hoàn toàn khác.

Những mảnh ghép đầy màu sắc gợi về ký ức – nhưng lần này, không phải để chơi mà để suy nghĩ về hành trình tiếp theo của món đồ nhựa ấy.

Qua nghệ thuật sắp đặt, ông Fuji Hiroshi muốn gửi gắm thông điệp rõ ràng: "Lượng rác thải nhựa chúng ta tạo ra vẫn luôn tồn tại, chỉ là bị khuất mắt".

Chị Thanh Tâm (phường Cổ Nhuế, quận Bâc Từ Liêm) chia sẻ: "Tôi vừa xúc động vừa tiếc nuối. Những món đồ chơi quen thuộc trở thành một phần nghệ thuật, khiến tôi nghĩ nhiều về rác thải mà mình từng bỏ đi". (Trong ảnh: Con gái chị Thanh Tâm tại triển lãm).


"Trẻ em thì thích thú khám phá, còn người lớn lại lặng đi giữa những khối hình kỳ lạ, suy ngẫm về tiêu dùng và trách nhiệm môi trường", chị Thanh Tâm cho biết.

Nghệ sĩ Fuji Hiroshi (sinh năm 1960) đã mang tác phẩm của mình đến nhiều quốc gia trước khi triển lãm tại Việt Nam.

Triển lãm là dịp để mỗi người từ trẻ nhỏ đến người lớn cùng bước vào thế giới khủng long, hươu được tái sinh từ rác thải nhựa. Triển lãm mở cửa miễn phí từ 9h đến 18h (hết ngày 1/6).