Trũng Na Dương hiện lên như một lòng chảo khổng lồ, được bao bọc bởi những dãy núi đá vôi sừng sững – nét đặc trưng địa hình Đông Bắc. Khu vực này gồm thị trấn Na Dương và các xã lân cận, nằm cách Thành phố Lạng Sơn 32 km theo quốc lộ 4B.
Khám phá ‘Viên ngọc lộ thiên’ giữa công viên địa chất Lạng Sơn.
Đây là vùng trũng kiến tạo có quy mô lớn, hình thành qua quá trình vận động địa chất hàng trăm triệu năm. Cảnh quan là sự kết hợp giữa địa hình trũng, đá cổ và thảm thực vật xanh mướt, tạo nên khung cảnh nguyên sơ đầy cuốn hút.

Bể trũng hình e-líp kéo dài theo hướng Đông Bắc – Tây Nam, diện tích khoảng 80 km², độ sâu khảo sát gần 600 m.

Các lớp địa chất xếp chồng là bằng chứng sống động về lịch sử kiến tạo trái đất lâu đời.

Từ năm 1992, hóa thạch cá sấu nhỏ đầu tiên được phát hiện, mở ra chuỗi khám phá về các loài cây, động vật cổ từng sinh sống tại đây.

Trong đó có các loài thuộc họ Cử, họ Sồi, long não, đa, thị, dâu tằm… cho thấy từng tồn tại rừng ẩm nhiệt đới cổ đại.


Những phiến đá cổ tại Trũng Na Dương có hình dạng độc đáo do hàng triệu năm phong hóa.


Hình dạng đá không chỉ đẹp về thị giác mà còn ẩn chứa giá trị địa chất hiếm có.

“Tôi từng đi nhiều nơi, nhưng ở đây có cảm giác như chạm vào lịch sử trái đất. Mọi thứ còn nguyên sơ và rất cuốn hút” – anh Trinh Nguyễn Duy, nhiếp ảnh gia tự do chia sẻ.

Trũng Na Dương là điểm đến mới cho người yêu thiên nhiên và các nhiếp ảnh gia khám phá cảnh sắc độc lạ.

Hàng triệu năm phong hóa đã tạo nên những phiến đá kỳ thú – điểm nhấn thu hút du khách mê khám phá và chụp ảnh.

Người dân bản địa cùng các nhà nghiên cứu và doanh nghiệp lữ hành tham gia mô hình du lịch sinh thái, vừa bảo tồn thiên nhiên, văn hóa, vừa làm cầu nối kể chuyện về vùng đất hàng triệu năm tuổi.