
Vào đầu giờ sáng hồi tháng 7/2025, khi nhận được thông tin một cụ ông 67 tuổi đang nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận đang nguy kịch, cần máu gấp, anh Nguyễn Hồng Bản (trái) và anh Nguyễn Trịnh Quốc Dũng (phải) đã tức tốc đến bệnh viện hiến máu cứu người. Ảnh: D.N
Đối với những chiến sĩ "sao vuông" (Ban chỉ huy quân sự cấp xã), hạnh phúc của họ chính là sự sẻ chia, lặng lẽ gieo những "hạt giống" của lòng nhân ái để vun đắp mầm xanh hy vọng cho cộng đồng và xã hội.
Những chiến sĩ trẻ thầm lặng hiến máu cứu người
Đến Ban chỉ huy Quân sự (CHQS) xã Phước Hậu (tỉnh Khánh Hòa), phóng viên Báo Sức Khỏe và Đời Sống được ông Trương Khoan Hòa - Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã giới thiệu anh Nguyễn Hồng Bản (29 tuổi) và anh Nguyễn Trịnh Quốc Dũng (32 tuổi). Đây là 2 chiến sĩ điển hình về công tác hiến máu nhân đạo.
Có lẽ với những người đang công tác tại Ban CHQS xã Phước Hậu, anh Nguyễn Hồng Bản không còn xa lạ, bởi những đóng góp và cống hiến trong công tác hiến máu nhân đạo thời gian qua. Anh là "đầu mối" quan trọng để kết nối, đồng thời sẵn sàng hiến máu khẩn cấp cho những trường hợp nhập viện cấp cứu.
Mang nhóm máu O+, anh Bản luôn là gương mặt thân quen tại các chương trình hiến máu tình nguyện. Với 22 lần tham gia hiến máu, anh Bản sở hữu cho mình nhiều giấy chứng nhận, giấy khen, bằng khen.
Đây chính là kết quả cho sự nỗ lực, nhiệt tình không ngừng nghỉ của bản thân anh trong suốt 11 năm công tác tại Ban CHQS xã Phước Hậu.
Anh Bản chia sẻ, hiến máu là hành động nhân đạo, nghĩa cử cao đẹp, xuất phát từ sự hiểu biết, trách nhiệm và lòng nhân ái của con người dành tặng cho các bệnh nhân và cộng đồng trong lúc khó khăn, nguy cấp.
Anh Bản kể, kỉ niệm đáng nhớ nhất là hồi tháng 7/2021, anh 2 lần hiến máu cho một thiếu nữ 17 tuổi mắc bệnh máu trắng đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận.
Khi đó, anh đang làm công tác trực chốt Covid-19 tại điểm trường THPT Phạm Văn Đồng thì nhận được cuộc gọi bất ngờ của một người dân về trường hợp này, anh đã nhanh chóng gọi điện xin phép Chỉ huy trưởng, được sự đồng ý, anh đã tức tốc đến bệnh viện hiến máu cứu người.

Anh Nguyễn Trịnh Quốc Dũng (trái) và anh Nguyễn Hồng Bản (phải) đã hàng chục lần hiến máu nhân đạo. Ảnh: Duy Ngọc.
"Đối với tôi, so với những mệt nhọc, vất vả khi đang trực "chiến" thì những cuộc điện thoại "nóng" để đi hiến máu không là gì. Vì với tôi, hạnh phúc là khi giọt máu của mình giúp được người bệnh vượt qua nguy hiểm trong lúc đối diện với ranh giới sinh tử", anh Bản chia sẻ.
Cùng chung nhóm máu O+, anh Nguyễn Trịnh Quốc Dũng cho biết, anh công tác tại Ban CHQS xã Phước Hậu được 7 năm, bản thân anh cũng đã 12 lần hiến máu nhân đạo. Anh Dũng luôn xem niềm vui, hạnh phúc của người nhận là niềm vui của chính mình. Trung bình mỗi năm anh tham gia hiến máu từ 2 - 3 lần.
Lấy phương châm "Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại", trong suốt những năm công tác tại Ban CHQS xã Phước Hậu, anh không quản ngại khó khăn, vất vả, luôn tích cực tham gia hiến máu cứu người.
"Mỗi giọt máu hiến tặng không chỉ góp phần cứu sống người bệnh trong giờ phút hiểm nghèo, mà còn thể hiện tinh thần tương thân, tương ái, truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta từ ngàn đời", anh Dũng nói.

Anh Bản và anh Dũng tăng gia sản xuất tại đơn vị. Ảnh: Duy Ngọc.
Lan tỏa yêu thương từ những giọt máu hồng
Ông Trương Khoan Hòa - Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Phước Hậu nhận xét, những năm qua các anh Nguyễn Hồng Bản và Nguyễn Trịnh Quốc Dũng là 2 nhân tố tiêu biểu trong các hoạt động hiến máu nhân đạo. Không quản ngại khó khăn, vất vả, 2 anh luôn sẵn sàng, hăng hái tham gia hiến máu khẩn cấp bất cứ lúc nào và tích cực tham gia tuyên truyền, vận động mọi người cùng tham gia.
Nhờ vậy, phong trào hiến máu nhân đạo của đơn vị ngày càng được lan tỏa, nâng cao cả về lượng và chất.
Ông Hòa nói: "Cứ mỗi năm 3 lần đơn vị tổ chức cho 10 - 12 chiến sĩ tham gia hiến máu nhân đạo, Đây là kế hoạch thường xuyên mà đơn vị đã đề ra. Hiện đơn vị đã có kế hoạch thành lập tổ từ 2 - 3 chiến sĩ có cùng nhóm máu O+ để khi có người cần máu là huy động chiến sĩ đi ngay để kịp cứu người".

Những năm qua, phong trào hiến máu nhân đạo của Ban CHQS xã Phước Hậu ngày càng được lan tỏa, nâng cao cả về lượng và chất. Ảnh: Duy Ngọc