Hai thiếu uý Công an Lâm Đồng vượt gần 100km để hiến máu cứu người

07-08-2025 16:47 | Nhịp cầu Nhân ái
google news

SKĐS - Nhận được tin báo về việc một người đàn ông đang bị bệnh nặng cần truyền máu nhóm O gấp, Công an xã Quảng Hòa (Lâm Đồng) đã huy động phương tiện cùng 2 cán bộ vượt gần 100km để hiến máu cứu người.

Hai thiếu uý Công an Lâm Đồng vượt gần 100km để hiến máu cứu người- Ảnh 1.

Thiếu úy Nguyễn Tất Thìn và Thiếu úy Lê Hoàng Chương hiến máu cứu bệnh nhân qua cơn nguy kịch. Ảnh: CALĐ

Ngày 7/8, Công an xã Quảng Hòa (tỉnh Lâm Đồng) thông tin, sau khi nhận được điện thoại của thân nhân anh Lục Văn Trường (45 tuổi, ở thôn 8, xã Quảng Hòa) về việc anh Trường đang bị bệnh nặng phải điều trị tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên thuộc tỉnh Đắk Lắk, cần truyền ngay máu nhóm O nhưng tại bệnh viện đã hết nguồn máu mong được lực lượng công an xã hỗ trợ.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Ban Chỉ huy Công an xã Quảng Hòa đã nhanh chóng thông báo, rà soát trong toàn đơn vị để tìm cán bộ có nhóm máu phù hợp.

Khi biết mình có nhóm máu phù hợp, Thiếu úy Nguyễn Tất Thìn và Thiếu úy Lê Hoàng Chương đã lập tức xung phong tham gia hiến máu cứu người, thể hiện tinh thần chủ động, trách nhiệm và tình người sâu sắc.

Ngay sau đó, đơn vị đã bố trí phương tiện đưa Thiếu úy Nguyễn Tất Thìn và Thiếu úy Lê Hoàng Chương trực tiếp đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên để hiến máu, kịp thời hỗ trợ cấp cứu bệnh nhân.

Nhờ được truyền máu đúng lúc, anh Lục Văn Trường đã qua khỏi cơn nguy kịch và đang tiếp tục được theo dõi, điều trị theo phác đồ của bệnh viện.

Được biết, quãng đường từ Công an xã Quảng Hòa đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên thuộc tỉnh Đắk Lắk dài gần 100km nhưng với tinh thần trách nhiệm và nghĩa tình, Thiếu úy Nguyễn Tất Thìn và Thiếu úy Lê Hoàng Chương đã không ngại khó, ngại khổ, sẵn sàng lên đường giúp đỡ nhân dân trong mọi hoàn cảnh.

Hai thiếu uý Công an Lâm Đồng vượt gần 100km để hiến máu cứu người- Ảnh 2.Cán bộ y tế ở Nghệ An hiến máu cứu sản phụ trong đêm

SKĐS - Ngay sau ca phẫu thuật lấy thai lần 2, một sản phụ rơi vào tình trạng đờ tử cung, sốc mất máu nguy kịch. Nhờ những giọt máu hồng kịp thời từ hai cán bộ y tế cùng người thân của cán bộ TTYT Tân Kỳ hiến tặng, sản phụ đã vượt qua "lằn ranh sinh tử".




Duy Ngọc
Ý kiến của bạn