Nhạc sĩ Y Vũ - Tác giả 'Tôi đưa em sang sông' qua đời

28-09-2023 11:12 | Văn hóa – Giải trí

SKĐS - Nhạc sĩ Y Vũ - chủ nhân của nhiều ca khúc nổi tiếng, trong đó có tuyệt phẩm "Tôi đưa em sang sông" đã qua đời vào sáng ngày 28/9, sau thời gian chống chọi với bệnh tật.

Theo Báo Dân trí, nhạc sĩ Y Vũ qua đời vào lúc 4h sáng ngày 28/9, hưởng thọ 84 tuổi. Nhạc sĩ phát hiện mắc bệnh nặng từ hồi tháng 5, nhưng không xạ trị hay hóa trị. Khoảng một tháng trở lại đây, sức khỏe ông yếu dần.

Tang lễ của nhạc sĩ Y Vũ được tổ chức tại chùa Vĩnh Nghiêm (quận 3, TPHCM). Lễ nhập quan diễn ra lúc 15h ngày 28/9 và lễ động quan lúc 11h ngày 30/9. Sau đó, linh cữu được đưa đi hỏa táng tại Trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa (TPHCM).

Nhạc sĩ Y Vũ - tác giả 'Tôi đưa em sang sông' qua đời - Ảnh 1.

Nhạc sĩ Y Vũ (1940-2023).

Nhạc sĩ Y Vũ tên thật Trần Gia Hội, sinh năm 1940 tại Hà Nội. Ông học nhạc từ anh trai là nhạc sĩ Y Vân. Năm 1954, nhạc sĩ theo gia đình di cư vào Nam và sinh sống ở TP HCM. Ông có các nhạc phẩm nổi tiếng như: Tôi đưa em sang sông, Ngày cưới em, Kim, Những tâm hồn hoang lạnh... Sinh thời, ông tự nhận bản thân "may mắn nổi tiếng nhờ một vài bài hát".

Tác phẩm đầu tay của ông là "Tôi đưa em sang sông", ông viết về mối tình đầu với một nữ sinh chung trường, vừa sáng tác xong đưa cho anh ruột xem qua rồi mới xuất bản. Sau đó ông viết bài "Ngày Cưới Em" tạo thêm thành công vang dội.

Trong chương trình "Ca sĩ bí ẩn", nhạc sĩ Y Vũ từng tiết lộ người con gái trong ca khúc này chính là người mà ông luôn nhức nhối và khó quên nhất. Dù Y Vũ đã trao trọn tình cảm, sự yêu thương cho người yêu nhưng cô gái vẫn quyết sang ngang với người đàn ông khác tốt hơn và có cuộc sống đầy đủ hơn.

"Cô người yêu đi lấy một ông bác sĩ rất giàu", ông từng chia sẻ. Vì quá đau lòng, ông đã viết ca khúc "Tôi đưa em sang sông".

Bên cạnh đó, trong nhiều ca khúc của Y Vũ, "Kim" có hoàn cảnh sáng tác đặc biệt. Năm 1963, nhạc sĩ quen một vũ nữ tên Kim, sau đó họ trở thành tình nhân. Ông lúc đấy đã dẫn người tình về giới thiệu cùng gia đình. Thời gian bên nhau, sợ nhạc sĩ phải lo buồn, cô giấu chuyện mắc bệnh tim. Dù cần tĩnh dưỡng, vì hoàn cảnh, hàng đêm cô vẫn phải đi làm kiếm sống nơi vũ trường.

Một ngày, ông đang ở Sài Gòn thì nhận được tin Kim qua đời vì trọng bệnh. Trong niềm thương tiếc, ông hồi tưởng những ký ức tươi đẹp, viết thành bài hát tưởng nhớ người yêu, ra mắt trên tờ nhạc năm 1965. Ca từ là dòng cảm xúc ông dành cho thân phận vũ nữ nhiều buồn tủi: "Em như hoa nở trong mùa mưa/ Sống giữa khi trời đất giông tố".

Nhạc sĩ Y Vũ được giới chuyên môn đánh giá cao là nhạc sĩ có phong cách riêng trong sáng tác và sống hòa đồng với mọi người. Sự ra đi của ông để lại nhiều thương tiếc cho người những yêu âm nhạc.

Nhạc sĩ Y Vũ: "Tôi từng buôn ve chai để kiếm sống"Nhạc sĩ Y Vũ: 'Tôi từng buôn ve chai để kiếm sống'

Tác giả ca khúc "Tôi đưa em sang sông" kể về thời gian khó khi phải làm đủ công việc để mưu sinh.


Như Hoa (t/h)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn