Ngôi trường hơn 13 năm 'ôm ấp' học sinh mồ côi, khó khăn

20-08-2025 16:01 | Nhịp cầu Nhân ái
google news

SKĐS - Hơn 13 năm qua, Trường Liên cấp TH-THCS-THPT Hoa Sen ở khu vực phía nam tỉnh Khánh Hòa đã "ôm ấp" nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi cha, mẹ đến trường học miễn phí cho đến khi học hết lớp 12.

Ngôi trường hơn 13 năm 'ôm ấp' học sinh mồ côi, khó khăn- Ảnh 1.

Giờ ra chơi 2 chị em Châu tìm một góc ở sân trường để trò chuyện, bảo ban nhau cố gắng học. Ảnh: Duy Ngọc

Đến trường thiếu vắng cha, mẹ đưa đón

Những ngày đầu năm học mới 2025-2026, phóng viên Báo Sức Khỏe và Đời Sống ghé đến Trường Liên cấp TH-THCS-THPT Hoa Sen (gọi tắt Trường Hoa Sen) để ghi nhận không khí nô nức đến trường của các em học sinh.

Tại đây, phóng viên được nghe câu chuyện của 2 chị em ruột Nguyễn Thị Thanh Châu (lớp 10) và Nguyễn Thị Thanh Tuyền (lớp 4) mất cả cha lẫn mẹ trong đợt dịch COVID-19.

Châu kể, nhà em có 4 chị em gái. Chị lớn năm nay 21 tuổi đã lập gia đình đi nơi khác sinh sống. Chị kề 19 tuổi, vừa là chị mà cũng vừa là "cha, mẹ", bươn chải đủ nghề để lo cho 2 em bữa ăn hằng ngày và tiền sinh hoạt.

Từ khi ba mẹ Châu mất, mấy chị em đùm bọc nhau ở nhà trọ tại thôn Hòa Thạnh, xã An Hải, huyện Ninh Phước trước đây. Sau đó chuyển về nhà nội, nhưng khi nội mất, mấy chị em lại chuyển ra nhà trọ ở.

Năm 2023, nhờ sự chung tay của nhà trường và mạnh thường quân, chị em Châu được trao một căn nhà nhỏ để ổn định cuộc sống.

Ngồi ghế đá sân trường, Châu nghẹn ngào chia sẻ: "Nhiều lúc em tưởng chừng phải bỏ học vì gia cảnh quá khó khăn. Mỗi năm học mới nhìn bạn bè có ba mẹ đưa đón, mua sắm sách vở, em không khỏi tủi thân. Nhưng em tự nhủ phải cố gắng học để không phụ lòng nhà trường đã nâng đỡ.

Buồn nhất là Tuyền, từ lúc lên lớp 1 đến nay em ấy đã thiếu đi sự bảo bọc, chăm lo của cha mẹ. Em dặn lòng phải cố gắng học để không phụ lòng ngôi trường đã "ôm ấp" em vững bước trên con đường học tập và chỉ có con đường học sau này mới cho em được công việc ổn định để lo cho Tuyền và tương lai của em".

Ngôi trường hơn 13 năm 'ôm ấp' học sinh mồ côi, khó khăn- Ảnh 2.

Ông Lê Nguyễn Lê Vi - Chủ tịch hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Trường Hoa Sen động viên 2 chị em Châu cố gắng học tập. Ảnh: Duy Ngọc

Từ năm học 2021-2022, sau khi địa phương giới thiệu hoàn cảnh của chị em Châu, Trường Hoa Sen đã miễn toàn bộ học phí, tiền ăn ở và vận động quyên góp dụng cụ học tập cho hai chị em đến khi hoàn tất lớp 12. Dụng cụ học tập được các thầy cô giáo ở trường quyên góp tặng. Năm học mới, dù thiếu vắng hình bóng cha mẹ, nhưng các em vẫn kiên cường, nỗ lực học tập.

Ông Lê Nguyễn Lê Vi - Chủ tịch hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Trường Hoa Sen cho biết, khi hay tin cha mẹ Châu mất vì COVID-19, nhà trường đã tổ chức đến thăm hỏi, động viên mấy chị em Châu vượt qua khó khăn.

Ngoài miễn phí tiền học, Trường Hoa Sen cũng vận động các mạnh thường quân quyên góp được khoảng 400 triệu mua cho chị em Châu một căn nhà ở xã hội để các em an tâm học tập, sinh hoạt.

Ông Vi cho biết: "Ở trường, chị em Châu rất ngoan ngoãn và lễ phép. Hao chị em luôn chăm chỉ, nỗ lực trong học tập".

"Ôm ấp" hàng chục học sinh khó khăn, mồ côi

Bà Lý Thị Thu Sương - Hiệu trưởng Trường Hoa Sen cho biết, ngoài 2 trường hợp trên, hơn 13 năm qua, nhà trường cũng đã tạo điều kiện học tập cho 14 học sinh tại khu vực phía nam tỉnh Khánh Hòa (tỉnh Ninh Thuận trước đây) có hoàn cảnh khó khăn, côi cút được tiếp tục học tập. Các em được miễn phí hoàn toàn học phí và tiền ăn cho đến khi học hết lớp 12.

"Mỗi em học sinh đều có một gia cảnh khác nhau, có em ở nhà phụ giúp kinh tế gia đình, có em theo cha mẹ đi nơi khác sinh sống... vì vậy mà nghỉ học. Khi nghe những thông tin có học sinh nghỉ học, nhà trường đã xuống tận nhà động viên nhưng không thành. Chúng tôi rất buồn vì 2 chữ mưu sinh mà chuyện học của các em phải dở dang", bà Sương bùi ngùi.

Ngôi trường hơn 13 năm 'ôm ấp' học sinh mồ côi, khó khăn- Ảnh 3.

Một góc ngôi trường hơn 13 năm 'ôm ấp' tương lai cho những phận đời côi cút. Ảnh: Duy Ngọc

Tâm sự với phóng viên, ông Lê Nguyễn Lê Vi cho hay, năm học mới 2025 - 2026 có một trường hợp bé sinh năm 2023 bị cha mẹ bỏ rơi ở bờ đê. Sau khi nghe kể về trường hợp này, nhà trường đã quyết định nhận em để nuôi dưỡng, học tập cho đến khi kết thúc lớp 12.

"Những hoàn cảnh khó khăn, mồ côi nhà trường sẽ đón nhận để các em được ăn, học miễn phí. Nhà trường cũng thành lập ban phụ trách chăm lo cho từng em học sinh để nắm tâm tư, nguyện vọng nhằm giúp các em học sinh an tâm học tập và hòa nhập", ông Vi chia sẻ.

Trước khi chia tay, ông Vi gửi gắm với phóng viên rằng: "Chúng tôi mong cộng đồng giới thiệu thêm những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mồ côi để Trường Hoa Sen có thể chung tay, san sẻ phần nào thiệt thòi, giúp các em có cơ hội học tập đến nơi đến chốn".

Ngôi trường hơn 13 năm 'ôm ấp' học sinh mồ côi, khó khăn- Ảnh 4.Con trai mắc bệnh hiếm gặp, người mẹ trẻ tha thiết cầu xin sự giúp đỡ

SKĐS - Từ khi con trai mắc bệnh, vợ chồng chị Ngân vay mượn khắp nơi để có kinh phí điều trị. Tuy nhiên, tình trạng của con ngày càng nặng khiến gia đình chị rơi vào cảnh bế tắc. Người mẹ trẻ tha thiết mong nhận được sự giúp đỡ của cộng đồng để con được tiếp tục sống...


Duy Ngọc
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn