Một ngày đặc biệt của những người phụ nữ gắn đời mình với máy chạy thận

17-10-2025 10:59 | Nhịp cầu Nhân ái
google news

SKĐS - Không gian Bệnh viện Đa khoa TP Vinh (Nghệ An) rộn ràng tiếng nhạc, tiếng cười trong chương trình "Gói trọn yêu thương". Lần đầu tiên sau nhiều năm chống chọi bệnh tật, hàng chục phụ nữ chạy thận được trang điểm, khoác áo dài, nở nụ cười rạng rỡ giữa vòng tay yêu thương.

Nhân dịp Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, Bệnh viện Đa khoa Thành phố Vinh tổ chức chương trình "Đồng hành cùng người bệnh chạy thận nhân tạo - Gói trọn yêu thương" tại Cơ sở 2, mang đến một ngày thật đặc biệt cho hàng trăm phụ nữ đang gắn bó với máy lọc máu mỗi ngày.

Một ngày đặc biệt của những người phụ nữ gắn đời mình với máy chạy thận- Ảnh 1.

Người bệnh rạng rỡ trong tà áo dài.

Không gian bệnh viện bỗng trở nên rộn ràng khác lạ. Tiếng máy chạy thận thường ngày nhường chỗ cho tiếng nhạc, tiếng cười, cho sắc hoa và tà áo dài rực rỡ. 200 suất quà được trao tặng, cùng nhiều tiết mục giao lưu văn nghệ, chụp ảnh lưu niệm, như một lời động viên đến những người phụ nữ kiên cường đang từng ngày chiến đấu với bệnh tật.

Một ngày đặc biệt của những người phụ nữ gắn đời mình với máy chạy thận- Ảnh 2.

Người phụ nữ sau nhiều năm chống chọi với bệnh tật được trang điểm.

Một ngày đặc biệt của những người phụ nữ gắn đời mình với máy chạy thận- Ảnh 3.

Các tiết mục văn nghệ tại chương trình.

Điểm nhấn xúc động nhất là phần trình diễn áo dài do chính các bệnh nhân nữ thể hiện. Với nhiều người, đây là lần đầu họ được trang điểm, được khoác lên mình tà áo dài - biểu tượng của vẻ đẹp Việt. Những nụ cười rạng rỡ sau thời gian dài mệt mỏi vì bệnh tật đã khiến cả khán phòng lặng đi rồi vỡ òa trong xúc động.

Chị Nguyễn Thị H., 52 tuổi, chia sẻ: "Hơn 7 năm chạy thận, đây là lần đầu tiên tôi được mặc áo dài, được mọi người khen đẹp. Cảm giác như mình khỏe hơn, vui hơn để tiếp tục điều trị".

Một ngày đặc biệt của những người phụ nữ gắn đời mình với máy chạy thận- Ảnh 4.

Các mạnh thường quân trao quà cho người bệnh.

Chương trình do Bệnh viện ĐKTP Vinh phối hợp cùng Nồi cháo Yêu thương Thành Vinh, Ban Công tác Mặt trận khối Phú Lộc - phường Trường Vinh, cùng nhiều tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân hảo tâm thực hiện.

Một ngày đặc biệt của những người phụ nữ gắn đời mình với máy chạy thận- Ảnh 5.

Các chị em sau nhiều năm chống chọi với bệnh tật xúc động khi được tặng hoa và quà.

Đây là hoạt động nằm trong chuỗi chương trình an sinh xã hội và chăm sóc sức khỏe cộng đồng mà Bệnh viện ĐKTP Vinh duy trì nhiều năm qua - hành trình lan tỏa giá trị nhân văn, kết nối yêu thương giữa người thầy thuốc và người bệnh.

"Gói trọn yêu thương" - hơn cả một chương trình tri ân, đó là thông điệp về niềm tin và nghị lực sống, được trao đi từ trái tim của cán bộ ngành y, nhằm tiếp thêm sức mạnh cho "những bông hoa nghị lực" trong hành trình chống chọi với bệnh tật.

Một ngày đặc biệt của những người phụ nữ gắn đời mình với máy chạy thận- Ảnh 6.Niềm hạnh phúc của gia đình cậu bé mắc phải căn bệnh suy giảm miễn dịch khi nhận được hàng trăm triệu đồng từ thiện

SKĐS – Bạn đọc tiếp tục ủng hộ bé Phạm Gia Huy (SN 2021) mắc bệnh suy giảm miễn dịch. Ngoài số tiền chuyển qua Báo, tổng số tiền bạn đọc hảo tâm trao tới gia đình từ các nguồn được hơn 400 triệu đồng.


K. Tâm - V. Đồng
Ý kiến của bạn