Báo Sức khỏe & Đời sống xin gửi đến bạn đọc bài thơ này.
Nếu bạn hỏi màu áo nào đẹp nhất
Tôi trả lời màu áo Bờ- Lu
Màu trắng trong giản dị hiền từ
Trí thức, công nông ai cũng đều yêu mến.
Viết vần thơ khi mùa xuân đến
Kỷ niệm ngày hai bảy tháng hai
Sống trên đời dù là ngắn hay dài
Áo Bờ- lu ai cũng khen đẹp lắm
Màu phản chiếu hồn người đằm thắm
Lòng lương y, từ mẫu của mình
Có ngành nào gọi ánh bình minh
Xây y đức mối tình không biên giới
Kính chào ngành y, trên đà đổi mới
Nắng tươi hồng, tôi gửi khúc tình ca
Chúc các anh, các chị hiền hòa
Tâm và áo, trắng trong màu chân lý
Ta rèn luyện đi tới hoàn mỹ
Đẹp mãi người chiến sỹ ngành y
Ai đặt tên Bờ - Lu diệu kỳ
Khoác cho ngành cứu người muôn thế kỷ…