Lan tỏa yêu thương từ 'Gian hàng 0 đồng' ở xã biên giới Yên Nhân

10-02-2026 14:39 | Nhịp cầu Nhân ái
google news

SKĐS - Công an xã Yên Nhân (Thanh Hóa) tổ chức "Gian hàng 0 đồng" tại vùng biên giới để cung cấp nhu yếu phẩm và quần áo miễn phí cho người dân nghèo cùng trẻ em khó khăn dịp Tết.

Đó không phải là một phiên chợ ồn ào kẻ bán người mua, mà là một không gian của sự sẻ chia lặng thầm mang tên "Gian hàng 0 đồng". Đây là sáng kiến đầy tính nhân văn của lực lượng Công an xã Yên Nhân, một điểm tựa tinh thần giữa lòng biên giới xa xôi.

Theo Công an xã Yên Nhân, trong những chuyến tuần tra bám bản, bám rẫy để giữ gìn an ninh trật tự, các chiến sĩ công an đã chứng kiến biết bao hoàn cảnh éo le. Đó là những cụ già neo đơn, là những đứa trẻ mồ côi đến trường với đôi chân trần hay những gia đình chính sách mà cái Tết vẫn còn là một nỗi lo cơm áo đè nặng. Từ những trăn trở ấy, "Gian hàng 0 đồng" ra đời.

Lan tỏa yêu thương từ 'Gian hàng 0 đồng' ở xã biên giới Yên Nhân- Ảnh 1.

Người dân lựa chọn cho mình và gia đình từng bộ quần áo ấm.

Bước chân vào gian hàng, ai cũng dễ dàng cảm nhận thấy sự ấm áp, chan hòa lan tỏa từ những việc làm giản dị nhưng đầy nghĩa tình của cán bộ, chiến sĩ Công an xã Yên Nhân. Từng bộ quần áo mới, những đôi dép, những chiếc balo, cặp sách đầy màu sắc hay các hộp sữa, gói bánh kẹo… được sắp xếp ngăn nắp, chu đáo, sẵn sàng trao tặng miễn phí cho những người dân đang cần.

Không chỉ dừng lại ở giá trị vật chất, "Gian hàng 0 đồng" còn mang ý nghĩa tinh thần sâu sắc, là nguồn động viên to lớn giúp người dân, nhất là các hộ nghèo, gia đình chính sách, trẻ em mồ côi, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thêm niềm tin, nghị lực để vươn lên trong cuộc sống.

Lan tỏa yêu thương từ 'Gian hàng 0 đồng' ở xã biên giới Yên Nhân- Ảnh 2.

“Gian hàng 0 đồng”giúp đỡ những học sinh khó khăn như em có thêm điều kiện học tập và sinh hoạt.

Sau khi đưa con đến trường, ông Lang Văn Toàn, trú tại bản Na Nghịu, tranh thủ ghé vào gian hàng để lựa chọn những vật dụng cần thiết cho gia đình. Ánh mắt ông lấp lánh niềm vui xen lẫn sự xúc động nghẹn ngào. Trong những ngày giáp Tết, khi nỗi lo "cơm áo gạo tiền" vẫn còn đè nặng lên đôi vai những gia đình nghèo, sự xuất hiện kịp thời của "Gian hàng 0 đồng" đã giúp gia đình ông Toàn vơi bớt phần nào gánh nặng.

"Gia đình tôi thuộc diện khó khăn, cứ ngỡ Tết này các con sẽ không có áo mới để mặc. Nhờ sự quan tâm của các anh Công an xã và các nhà hảo tâm, tôi được tự tay lựa chọn những món đồ ưng ý nhất cho bọn trẻ. Tết này ấm lòng hơn rồi", ông Toàn nói.

Điều đáng quý nhất là "Gian hàng 0 đồng" không dừng lại ở một địa điểm cố định hay một thời điểm nhất thời. Với khát khao để không một ai bị bỏ lại phía sau, lực lượng Công an xã còn ấp ủ dự định đưa mô hình này đi lưu động. Những món quà nghĩa tình sẽ không còn đợi người đến nhận, mà sẽ chủ động tìm đến tận những thôn bản xa xôi nhất, những điểm trường vùng cao heo hút nơi mây mù bao phủ.

Lan tỏa yêu thương từ 'Gian hàng 0 đồng' ở xã biên giới Yên Nhân- Ảnh 3.Ấm áp 'Phiên chợ 0 đồng' - Xuân đến sớm với bệnh nhi khó khăn

SKĐS - Những ngày cận Tết Bính Ngọ 2026, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An tổ chức "Phiên chợ 0 đồng" lần thứ 3, trao hàng trăm phần quà và phiếu mua hàng miễn phí cho bệnh nhi, người bệnh có hoàn cảnh khó khăn, giúp nhiều gia đình đón Tết đủ đầy hơn.


Ngọc Hưng
Ý kiến của bạn