
TS.BSCK2 Lâm Đức Hoàng – Trưởng khoa Xạ trị đầu mặt cổ, Bệnh viện Ung bướu TPHCM cùng các bệnh nhi ung thư biểu diễn tại lễ khai giảng lớp học Hoa Hướng Dương. Ảnh: BV cung cấp
"Em yêu trường em với bao bạn thân và cô giáo hiền như yêu quê hương cắp sách đến trường trong muôn vàn yêu thương...". Bác sĩ cất tiếng hát, các bệnh nhi trên tay cầm những bông hoa hướng dương hòa vào cùng điệu múa.
Bệnh viện trở thành mái trường thân yêu
Tiết mục văn nghệ này do TS.BSCK2 Lâm Đức Hoàng – Trưởng khoa Xạ trị đầu mặt cổ, Bệnh viện Ung bướu TPHCM cùng các bệnh nhi ung thư biểu diễn tại lễ khai giảng lớp học Hoa Hướng Dương năm học 2026-2027, vừa được Bệnh viện Ung bướu TPHCM tổ chức vào ngày 4/9.
Bác sĩ Hoàng là một bác sĩ rất gần gũi với bệnh nhi khi trước đó đã nhiều lần biểu diễn văn nghệ cùng các em trong các hoạt động của bệnh viện.
Với bệnh nhi ung thư, bệnh viện là nơi các em phải trải qua những tháng ngày dài với phẫu thuật, hóa trị, xạ trị và cả những nỗi sợ mà các bé đáng lẽ chưa phải đối diện.
"Trong những ngày điều trị ấy, đôi khi một tiếng hát, một câu chuyện hay sự gần gũi của người bác sĩ cũng có thể trở thành một điểm tựa tinh thần cho bệnh nhi", bác sĩ Hoàng chia sẻ.
Với những người bệnh từ quê lên điều trị, không khí bệnh viện đôi khi càng khiến họ cảm thấy xa lạ. Vì thế, bác sĩ Hoàng muốn tạo ra một không gian thân thiện hơn để người bệnh cảm thấy được sẻ chia, đỡ hoang mang, lo sợ từ đó tích cực phối hợp với quá trình điều trị.
Điều trị ung thư là một hành trình dài. Có những bệnh nhân phải trải qua hóa trị, xạ trị, phẫu thuật kéo dài hàng tháng. Trong khoảng thời gian ấy, nếu không có sự nâng đỡ về tinh thần, người bệnh rất dễ rơi vào trạng thái mệt mỏi, lo lắng, sợ hãi, sa sút. Với trẻ em, điều đó càng rõ ràng hơn.

Bệnh nhi Bệnh viện Ung bướu biểu diễn trong lễ khai giảng tại bệnh viện. Ảnh: BV cung cấp
Ngày khai giảng luôn là một trong những ký ức đẹp nhất của tuổi thơ. Bác sĩ Hoàng đã cùng với các bệnh nhi biểu diễn một tiết mục văn nghệ để tạo nên một không khí thật gần gũi, ấm cúng, để ít nhất trong khoảnh khắc ấy, bệnh viện trở thành mái trường thân yêu.
"Khi tôi hát, các bệnh nhi múa trong lễ khai giảng này, ký ức về những ngày đầu bước vào cấp hai, về buổi chào cờ, tiếng trống trường và lời thầy hiệu trưởng đọc 5 điều Bác Hồ dạy vẫn còn nguyên trong tôi. Đó là một trong những lễ khai giảng mà tôi nhớ nhất trong thời học sinh của mình", bác sĩ Hoàng chia sẻ.
Và bác sĩ cũng muốn trao lại cho những bệnh nhi đang chống chọi với bệnh tật một phần ký ức đẹp mà tuổi thơ của các em đáng được có.
Bác sĩ gặp lại "người bạn nhỏ" trên giường bệnh
Có một câu chuyện khiến bác sĩ Hoàng nhớ mãi. Đó là một bệnh nhi từng hát cùng bác sĩ trong những hoạt động khác tại bệnh viện. Sau đó, em tiếp tục bước vào quá trình xạ trị.
Ngày đó gặp lại, bác sĩ thấy mái tóc của em có một khoảng rụng thành hình vòng tròn nên ngạc nhiên hỏi. Bệnh nhi giải thích em không cắt tóc mà là tóc rụng theo đường đi của tia xạ.
"Con nít như một tờ giấy trắng", bác sĩ Hoàng nói. Khi được yêu thương, được lắng nghe và được tạo một không khí vui vẻ, các em có thể đón nhận mọi thứ theo một cách rất khác.
Đó cũng là điều khiến những khoảnh khắc tưởng như rất nhỏ – một bài hát, một tiếng cười, một buổi khai giảng – trở nên có ý nghĩa trong hành trình điều trị của các em.
Bác sĩ Hoàng đến với âm nhạc cũng bắt đầu từ những năm tháng tuổi thơ. Từng tham gia đội văn nghệ của trường, từng học đàn guitar trong những lớp năng khiếu dành cho thiếu nhi, sau này bác sĩ Hoàng tự học piano và thi thoảng vẫn đàn piano ngay tại sảnh của bệnh viện, nơi rất nhiều bệnh nhân qua lại.
Với bác sĩ Hoàng âm nhạc là một điều gần gũi, có thể mang đến niềm vui cho chính mình cũng như những người nghe.
Một tiếng hát. Một tiếng trống trường. Một buổi khai giảng. Một bác sĩ ngồi xuống thật gần để hỏi thăm tình trạng bệnh của bệnh nhi. Những điều ấy không chữa khỏi căn bệnh, nhưng có thể giúp một bệnh nhi có thêm sức mạnh trong quá trình điều trị bệnh.
Theo bác sĩ Hoàng, điều trị ung thư không chỉ là điều trị khối u cho người bệnh, đặc biệt là trẻ em còn cần được chăm sóc về tinh thần.

Bệnh nhi Bệnh viện Ung bướu chào cờ trong lễ khai giảng được tổ chức tại bệnh viện. Ảnh: BV cung cấp
Bác sĩ Hoàng hy vọng trong tương lai sẽ có thêm những phương tiện điều trị hiện đại như xạ trị proton để giảm tác động lên các mô lành, đặc biệt ở bệnh nhi. Theo bác sĩ, với trẻ em, những biến chứng muộn của xạ trị có sự khác biệt đáng kể và việc có thêm những phương pháp điều trị phù hợp sẽ mở ra thêm hy vọng.
Còn trong ngày khai giảng đặc biệt này, những bệnh nhi đang điều trị vẫn được nghe tiếng trống khai trường, được hát, được cười, được vui đùa và tận hưởng những khoảnh khắc hồn nhiên của tuổi thơ.
Bác sĩ Hoàng kể mỗi lần hòa cùng các em trong những hoạt động như vậy, bác sĩ cũng thấy mình được sống lại tuổi thơ.
"Đó cũng là một điều rất hạnh phúc. Nhất là những dịp khai trường, nó đi vào ký ức của mọi người. Ai cũng nhớ tuổi thơ của mình. Tuổi thơ luôn rất đẹp."
Giữa một nơi vốn gắn với bệnh tật và những cuộc chiến giành lại sự sống, tiếng hát của bác sĩ và cùng các điệu múa các em nhỏ không chỉ là một tiết mục. Đó là tiếng hát của tuổi thơ.
Tiếng hát vang lên như lời nhắc rằng, dù đang mang trong mình căn bệnh khó khăn đến đâu, những bệnh nhi ấy vẫn xứng đáng có những ngày tháng thật đẹp – được học, được vui, được yêu thương và được lớn lên.