Những 'bông hoa hướng dương' trong lễ khai giảng đặc biệt ở bệnh viện ung bướu

Xã hội
SKĐS - Các bệnh nhi ung thư vẫn háo hức trong lễ khai giảng đặc biệt vừa diễn ra tại Bệnh viện Ung bướu TPHCM.
Những 'bông hoa hướng dương' trong lễ khai giảng đặc biệt ở bệnh viện ung bướu- Ảnh 1.

Cô giáo Nguyễn Thị Kim Xoàn, 72 tuổi, hướng dẫn các em học sinh viết chữ. Ảnh: Nam Thương

Trong không khí chào đón năm học mới 2026-2027, ngày 4/9, Bệnh viện Ung bướu TPHCM đã tổ chức lễ khai giảng lớp học Hoa Hướng Dương dành cho bệnh nhi đang điều trị tại bệnh viện.

Hoa hướng dương luôn hướng về phía mặt trời

Phát biểu tại lễ khai giảng, TS.BS Diệp Bảo Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Ung bướu TPHCM cho biết, lớp học Hoa hướng được duy trì liên tục 17 năm nay. Nơi đây không chỉ vang lên tiếng đọc bài mà còn là điểm tựa tinh thần, là nơi nuôi dưỡng những ước mơ của tuổi thơ ngay giữa không gian điều trị của bệnh viện.

Những 'bông hoa hướng dương' trong lễ khai giảng đặc biệt ở bệnh viện ung bướu- Ảnh 2.

TS.BS Diệp Bảo Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Ung bướu TPHCM đánh trống chào đón năm học mới. Ảnh: BV cung cấp

"Loài hoa hướng dương luôn hướng về phía mặt trời đúng như tên gọi các con ngồi đây dù phải đối mặt với những cơn đau, những đợt điều trị vất vả nhưng trong ánh mắt mỗi bạn nhỏ vẫn lấp lánh sự hồn nhiên, khao khát học hỏi và niềm tin vào tương lai. Chính năng lượng kiên cường của các con là động lực giúp các thầy thuốc chúng tôi mỗi ngày phải cố gắng hơn", Giám đốc Bệnh viện Ung bướu chia sẻ.

Thay mặt bệnh viện, TS Bảo Tuấn cam kết tiếp tục tạo điều kiện tốt nhất về cơ sở vật chất, bảo đảm an toàn sức khỏe tối đa để việc học tập của các em được thuận lợi. Bệnh viện không chỉ là nơi điều trị bệnh mà còn hướng tới trở thành "ngôi nhà thứ hai" vỗ về tâm hồn của các bệnh nhi, chăm sóc cả thể chất và tinh thần cho các bệnh nhi phải điều trị dài ngày và chúc cho các bệnh nhi của lớp học Hoa Hướng Dương "luôn kiên cường, giữ vững nụ cười trên môi".

Những 'bông hoa hướng dương' trong lễ khai giảng đặc biệt ở bệnh viện ung bướu- Ảnh 3.

Ông Nguyễn Phước Lộc - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM tặng quà cho các em học sinh đặc biệt. Ảnh: Nam Thương

Phát biểu tại lễ khai giảng rất đặc biệt này, bà Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM nhấn mạnh: "Qua 17 năm, lớp học đã chứng minh một điều rất giản dị nhưng rất sâu sắc. Khi một đứa trẻ phải đối mặt với bệnh tật, điều các con cần không chỉ là thuốc men để chữa bệnh mà còn cần một ngôi nhà thứ hai khi phải điều trị lâu dài".

Các bệnh nhi cần có một không gian để học tập, vui chơi, sinh hoạt; cần những bàn tay sẻ chia, những lời động viên để có thêm sức mạnh, niềm tin, nghị lực và hướng tới một tương lai tươi sáng hơn, bà Bích Hạnh nói.

"Chúng tôi tin rằng với tình yêu thương của gia đình, sự tận tâm của các y bác sĩ, thầy cô giáo và sự chung tay của cộng đồng, những bông hoa hướng dương hôm nay sẽ tiếp tục hướng về mặt trời. Một ngày không xa, các con sẽ rời khỏi bệnh viện, trở về với gia đình, trở lại với trường học, gặp lại bạn bè để tiếp tục những ước mơ của mình", bà Bích Hạnh xúc động chia sẻ.

Tìm lại niềm vui đến trường qua những nét vẽ

Ngồi dự lễ khai giảng, chị H.N.T.M.N., 30 tuổi, ngụ ở xã Long Hòa, TPHCM, nhiều lần đưa mắt nhìn cậu con trai 3 tuổi với đầy tình yêu thương. Trong ngày hội đặc biệt của lớp học Hoa Hướng Dương, con trai chị mặc chiếc áo sơ mi trắng có logo của lớp, hòa cùng bạn bè với những khoảnh khắc vui vẻ hiếm hoi giữa những ngày điều trị bệnh. Bé chưa thể học chữ như các anh chị lớn mà chủ yếu tham gia các hoạt động vui chơi.

Những 'bông hoa hướng dương' trong lễ khai giảng đặc biệt ở bệnh viện ung bướu- Ảnh 4.

Nhiều bệnh nhi rất thích vẽ, tô màu. Ảnh: Nam Thương

Theo lời chị N., con trai chị được chẩn đoán sarcoma cơ vân thể môi và đã điều trị tại Bệnh viện Ung bướu khoảng 4 tháng nay.

Nhìn con trai hào hứng, vui vẻ chị N. cũng vui với niềm vui của con. Giữa hành trình điều trị còn nhiều gian nan, lớp học Hoa Hướng Dương không chỉ mang đến cho con trai chị những món đồ chơi hay tiếng hát. Với người mẹ đang ngày đêm chăm sóc con điều trị bệnh như chị, đó còn là một khoảng thời gian để con được vui chơi, được gặp gỡ bạn bè và được sống những khoảnh khắc hồn nhiên ở tuổi lên 3.

Trong lễ khai giảng đặc biệt này, bé P.K.T, ngụ ở Cần Thơ không có mặt ở ngôi trường quen thuộc dưới quê nhà nhưng trên gương mặt vẫn ánh lên niềm vui khi được tham gia lễ khai giảng của riêng những bệnh nhi.

Bé K.T năm nay học lớp 4. Khoảng một năm trước, khi đang đi học, bé bắt đầu thường xuyên đau đầu, nôn ói. Gia đình đưa bé đi khám tại địa phương nhưng chưa tìm ra nguyên nhân. Sau đó, bé được đưa đến Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ và phát hiện có khối u não. Bé tiếp tục được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 1, phẫu thuật rồi chuyển sang Bệnh viện Ung bướu TPHCM để tiếp tục điều trị. Từ đó, việc học của bé phải tạm dừng.

"Một năm rồi bé không được đi học", chị M.N.T, 46 tuổi, mẹ bé rưng rưng chia sẻ.

Chị T. kể con gái chị đặc biệt yêu thích môn vẽ. Những giờ học vẽ với con gái chị dường như mở ra một khoảng trời khác giữa những ngày điều trị. Bé có thể ngồi hàng giờ chăm chú với những nét vẽ, say mê đến mức mẹ phải nhắc con nghỉ ngơi.

Nhìn con say mê với từng nét vẽ, người mẹ không chỉ thấy niềm vui của con mà còn cảm nhận được sự thay đổi trong tinh thần của một đứa trẻ đã phải xa trường lớp quá lâu.

Chị T. cho biết, nếu không có lớp học Hoa Hướng Dương, chị chưa bao giờ nghĩ trong những ngày con điều trị bệnh, bé vẫn có thể được tiếp cận với những hoạt động học tập mà mình yêu thích.

Ở phía trước, hành trình điều trị của con gái chị vẫn còn nhiều khó khăn. Nhưng với người mẹ, điều đáng quý là giữa những ngày tháng điều trị bệnh tật, con vẫn giữ được niềm yêu thích học tập, vẫn có một điều để mong chờ và một nơi để được sống với đúng tuổi thơ của mình.

Chị T. mong lớp học Hoa Hướng Dương sẽ tiếp tục được duy trì để những bệnh nhi bước vào hành trình điều trị, đều có cơ hội được học tập, vui chơi và được nâng đỡ về tinh thần.

Ở nơi mà mỗi ngày trôi qua đều gắn với những lần khám, truyền thuốc và chờ đợi kết quả điều trị, một lớp học nhỏ vẫn mở ra cho những bệnh nhi như một khoảng trời khác - nơi các em được là trẻ con, được vui chơi, được học tập và tiếp tục hy vọng.

Mở ra cho bệnh nhi một thế giới rộng lớn hơn

Tại Lễ khai giảng, Ban tổ chức cũng trao thư cảm ơn đến các đơn vị đồng hành, hỗ trợ lớp học Hoa Hướng Dương; trao 10 phần quà cho giáo viên và 120 phần quà cho các em học sinh của lớp học.

Ngay sau lễ này, bệnh viện tổ chức khánh thành không gian phòng đọc sách và phòng tham vấn tâm lý dành cho các bệnh nhi. Công trình được thực hiện với sự phối hợp, kết nối của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM cùng các nhà tài trợ.

Bà Trương Thị Bích Hạnh cũng đánh giá việc khánh thành phòng đọc sách và phòng tham vấn tâm lý tại khoa Ung bướu Nhi là một công trình có quy mô không lớn nhưng mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Theo bà, phòng đọc sách chưa thay thế một lớp học đầy đủ nhưng có thể mở ra cho trẻ một thế giới rộng lớn hơn ngay trong thời gian điều trị. Hoạt động tham vấn tâm lý cũng có thể giúp các em giảm bớt sợ hãi, đồng thời giúp cha mẹ giảm lo âu và có thêm động lực đồng hành cùng con trong quá trình điều trị.

Những 'bông hoa hướng dương' trong lễ khai giảng đặc biệt ở bệnh viện ung bướu- Ảnh 5.Hàng trăm bệnh nhân ung thư chờ xạ trị 4-6 tuần, Bệnh viện Ung bướu xoay xở ra sao?

SKĐS - Hàng trăm bệnh nhân ung thư phải chờ 4-6 tuần để được xạ trị tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM. Trước tình trạng quá tải, bệnh viện đang triển khai nhiều giải pháp nhằm tăng công suất xạ trị, giảm thời gian chờ và giúp bệnh nhân được điều trị sớm hơn.


Ý kiến của bạn