Hành trình của nữ Thạc sĩ chạm tới ước mơ khoác màu áo Công an nhân dân

11-08-2025 12:55 | Xã hội

SKĐS - "Dù mất 8 năm để chạm tới ước mơ khoác lên mình bộ quân phục Công an, em chưa từng nghĩ đến chuyện bỏ cuộc”, câu nói của Hồng Phượng, nữ học viên Học viện Cảnh sát nhân dân, khiến ai nghe cũng cảm nhận được ở cô một nghị lực bền bỉ và khát khao cháy bỏng.

Cô gái quê Hương Sơn, Hà Tĩnh ấy hiện đang luyện tập hăng say trong khối nữ sĩ quan Cảnh sát giao thông, chuẩn bị cho lễ diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025).

Trong hàng ngũ thẳng tắp, bước chân đều nhịp, giữa tiếng hô khẩu lệnh dứt khoát, hình ảnh cô gái với ánh mắt rắn rỏi đã kể cho phóng viên nghe một câu chuyện dài - câu chuyện của 8 năm kiên định theo đuổi ước mơ.

Hành trình của nữ Thạc sĩ chạm tới ước mơ khoác màu áo Công an nhân dân- Ảnh 1.

Chiến sĩ Hồng Phượng cùng đồng đội tích cực luyện tập đội hình diễu binh, chuẩn bị cho lễ kỷ niệm Quốc khánh 2/9.

Ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Hồng Phượng đã ấp ủ giấc mơ trở thành học viên Học viện Cảnh sát nhân dân. Đối với cô, người chiến sĩ Công an nhân dân là biểu tượng của niềm tự hào, khơi dậy trong lòng cô nữ sinh một sự ngưỡng mộ và khát khao cống hiến.

Thế nhưng, kỳ thi đầu đời không mang lại kết quả như mong đợi. Giấc mơ tạm khép lại, con đường phía trước rẽ sang một hướng khác. Nhiều người có lẽ sẽ chọn buông bỏ để tìm mục tiêu mới, nhưng với Phượng, thất bại không bao giờ đồng nghĩa với kết thúc.

Bằng sự kiên trì và quyết tâm, Phượng tốt nghiệp đại học với thành tích á khoa - minh chứng rõ ràng cho năng lực và nỗ lực không ngừng. Suốt những năm tháng ấy, Phượng vừa chăm chỉ học tập, vừa tích cực tham gia hoạt động Đoàn, công tác xã hội, các chương trình tình nguyện. Và trong sâu thẳm, cô vẫn giữ cho mình một góc nhỏ của giấc mơ thuở nào - được khoác lên mình màu áo của lực lượng Công an nhân dân.

Ra trường, Hồng Phượng bước vào môi trường công việc mới, rồi tiếp tục học lên thạc sĩ. Tấm bằng thạc sĩ là thành quả của sự cố gắng và trí tuệ, nhưng chưa bao giờ là điểm dừng. 

Cơ hội đến – bản lĩnh quyết định

Năm 2023, Học viện Cảnh sát nhân dân thông báo tuyển sinh hệ văn bằng 2. Ngay khi biết tin, Phượng lập tức nộp hồ sơ. Quyết định này đồng nghĩa với việc cô sẽ rời bỏ công việc ổn định, để bắt đầu lại từ đầu.

"Không ít người hỏi tại sao tôi lại làm vậy. Nhưng với tôi, khi đã tìm thấy điều mình thực sự khao khát, thì sống là phải dám bước tới, không do dự", cô chia sẻ.

Kết quả trúng tuyển chuyên ngành điều tra hình sự không chỉ là một tin vui, mà còn là chiến thắng của ý chí, lòng kiên trì và niềm tin vào chính mình.

Hành trình của nữ Thạc sĩ chạm tới ước mơ khoác màu áo Công an nhân dân- Ảnh 2.

Sau 8 năm, Hồng Phượng đã đạt được ước.

Ngày khoác lên mình bộ quân phục đầu tiên, Phượng không còn là cô học trò non nớt năm xưa. Giờ đây, cô là một người trưởng thành, đã từng thất bại, nếm trải đủ những khúc quanh của cuộc sống, để hiểu rằng mỗi chặng hành trình đều có giá trị.

Được chọn vào đội hình nữ sĩ quan Cảnh sát giao thông tham gia lễ diễu binh, diễu hành trong sự kiện trọng đại của đất nước là niềm tự hào đặc biệt với Phượng. 

Những ngày luyện tập, nắng tháng Tám gay gắt, mồ hôi chảy ướt lưng áo. Tiếng giày giẫm xuống nền sân tập vang đều, hòa cùng tiếng khẩu lệnh dõng dạc. Trong hàng ngũ, Phượng bước chắc từng bước, ánh mắt hướng thẳng, kiên định.

Hành trình của nữ Thạc sĩ chạm tới ước mơ khoác màu áo Công an nhân dân- Ảnh 3.

Để có được ngày hôm nay, Phượng đã trải qua hành trình dài 8 năm đi chậm nhưng chưa từng chùn bước.

Khoác lên mình bộ quân phục, tôi hiểu rằng đây không chỉ là màu áo của lực lượng vũ trang, mà còn là màu của lý tưởng sống, của sự hy sinh và cống hiến cho nhân dân, cho Tổ quốc.

Hồng Phượng
Hành trình của nữ Thạc sĩ chạm tới ước mơ khoác màu áo Công an nhân dân- Ảnh 4.

Với cô, con đường đến ước mơ của mỗi người có thể ngắn hoặc dài, có người đến đích sớm, có người phải đi những con đường thật xa. Nhưng điều quan trọng nhất là không bỏ cuộc. Hành trình, dù gập ghềnh hay bằng phẳng, đều có giá trị riêng nếu ta bước đi bằng tất cả trái tim.

Xuân Minh - Tuấn Anh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn