Những ngày cuối tháng 7, các lực lượng vũ trang tại Hà Nội đang khẩn trương tập luyện hướng tới lễ diễu binh chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Trên các thao trường ở Thủ đô, không khí luyện tập diễn ra nghiêm túc, gấp rút. Bất chấp cái nắng gay gắt của miền Bắc, từng hàng quân vẫn bước đều tăm tắp, dứt khoát, mạnh mẽ, thể hiện khí thế và quyết tâm cao độ.

Phía sau những bước chân ấy là sự bền bỉ, hy sinh thầm lặng và tinh thần thép của hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ, học viên - những người đang mang trên vai vinh dự và trọng trách thiêng liêng trong ngày hội lớn của dân tộc.
Lực lượng lớn nhất từ trước đến nay
Chia sẻ về công tác chuẩn bị, Đại tá Phạm Hữu Thinh - Phó Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an – cho biết: "Lực lượng Công an nhân dân năm nay tham gia diễu binh với quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Hiện chúng tôi đang bước vào giai đoạn 3: hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt cấp Nhà nước và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ tại Quảng trường Ba Đình vào ngày 2/9".

Khối nam chiến sĩ Cảnh sát Cơ động.
Theo Đại tá Thinh, lực lượng tham gia gồm học viên từ các trường công an phối hợp với chiến sĩ từ nhiều đơn vị, trong đó Cảnh sát cơ động là lực lượng nòng cốt. Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy Bộ Tư lệnh và sự quan tâm sát sao của lãnh đạo Bộ Công an, toàn lực lượng thể hiện tinh thần kỷ luật cao, chấp hành nghiêm và hăng say rèn luyện.

Khối nữ Cảnh sát giao thông.
"Mặc dù thời tiết khắc nghiệt, còn nhiều khó khăn, nhưng cán bộ, chiến sĩ không nao núng. Chúng tôi huấn luyện linh hoạt vào khung giờ mát, thậm chí buổi tối nếu cần thiết để đảm bảo sức khỏe cho lực lượng. Đến thời điểm này, có thể khẳng định: Mọi khó khăn đều đã được vượt qua bằng tinh thần trách nhiệm và ý chí quyết tâm cao nhất", Đại tá Thinh nhấn mạnh.
Đội ngũ y tế luôn đồng hành

Phía sau đội hình diễu binh là sự đồng hành của đội ngũ y tế – những người gìn giữ sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ tham gia A80.
Đại úy Lương Hải Huyền (cán bộ y tế thuộc Trung đoàn Cảnh sát bảo vệ mục tiêu kinh tế, văn hóa, chính trị – Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động) chia sẻ: "Sau mỗi buổi tập dưới nắng, chúng tôi thường dùng nước đá mát xịt vùng gáy để làm mát nhanh, giúp chiến sĩ tỉnh táo, tránh ngất xỉu. Vùng gáy hay bị nóng, dễ gây khó chịu do bị che kín bởi tóc và cổ áo".

Đại úy Lương Hải Huyền kịp thời làm mát cho chiến sĩ.
Thời gian đầu, nhiều học viên chưa quen cường độ huấn luyện nên mỏi mệt, đau nhức, thậm chí sưng tấy tay chân. Tuy nhiên, nhờ chăm sóc y tế sát sao và quá trình cơ thể thích nghi dần, các chiến sĩ đã vượt qua trở ngại, ngày càng bền bỉ hơn.

Cùng đồng hành với hàng quân chỉnh tề là đội ngũ cán bộ y tế.
Vinh dự và tự hào
Đối với nhiều học viên, đây là lần đầu tiên được tham gia lễ diễu binh cấp quốc gia - một niềm tự hào không thể diễn tả bằng lời.
Hoàng Lan, học viên Học viện An ninh Nhân dân, thuộc khối Nữ chiến sĩ Cảnh sát đặc nhiệm, chia sẻ: "Lần đầu tham gia sự kiện lớn như vậy, tôi rất vinh dự. Dù tập luyện vất vả, nhưng nhờ đội ngũ y tế luôn đồng hành, tôi và đồng đội cảm thấy yên tâm hơn. Chúng tôi sẽ cố gắng hết mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ".

Hoàng Lan (học viên Học viện An ninh Nhân dân) tham gia khối Nữ chiến sĩ Cảnh sát đặc nhiệm.
Còn với chiến sĩ Nguyễn Sơn Dương (Thái Nguyên), thuộc khối Nam sĩ quan Không quân Công an nhân dân, đây là trải nghiệm đáng nhớ: "Lần đầu được góp mặt trong sự kiện trọng đại của đất nước, tôi rất xúc động. Ông ngoại tôi từng diễu binh năm 1985, nay tôi tiếp nối truyền thống ấy – gia đình tôi rất tự hào".
Chiến sĩ Sơn Dương cho biết, dù bước vào giai đoạn huấn luyện cao điểm, thể lực bị thử thách lớn, nhưng sự động viên từ đồng đội, ban huấn luyện và gia đình là nguồn tiếp sức quý giá.

"Chúng tôi luôn sẵn sàng, đoàn kết và hừng hực khí thế để bước ra Quảng trường Ba Đình vào ngày 2/9", Sơn Dương khẳng định.
Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là đến thời khắc lịch sử, không khí luyện tập trên thao trường đang nóng hơn bao giờ hết. Từng ánh mắt, bước chân, lời nói đều toát lên tinh thần quyết tâm, lòng yêu nước và ý chí sắt đá của những người lính khoác trên mình màu áo thiêng liêng của Tổ quốc.

Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 không chỉ là sự kiện mang tầm vóc quốc gia, mà còn là dịp để các lực lượng vũ trang thể hiện bản lĩnh, sức mạnh, tinh thần đoàn kết và niềm tự hào trong thời đại mới.

Đằng sau những hàng quân chỉnh tề là biết bao mồ hôi, công sức của các chiến sĩ. Chính họ – những người đang ngày đêm miệt mài rèn luyện – là hiện thân sinh động cho phương châm: "Sẵn sàng – Kỷ luật – Quyết thắng" của lực lượng Công an nhân dân.