Hiểu được nỗi niềm ấy, căn bếp thiện nguyện trên đường Cầu Bươu (quận Hà Đông, TP Hà Nội) đã chuẩn bị hàng trăm suất cơm... trao tận tay những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, mang đến một cái Tết ấm áp, nghĩa tình.
Từ sáng mùng 1 Tết Ất Tỵ 2025, khi nhiều gia đình vẫn còn quây quần bên mâm cơm đầu năm, căn bếp thiện nguyện trên đường Cầu Bươu đã sáng đèn, rộn ràng tiếng nói cười của các tình nguyện viên.
Nguồn kinh phí được thành viên tự đóng góp hoặc kêu gọi, vận động từ các mạnh thường quân qua Facebook, Zalo, kênh TikTok của nhóm. Có người tài trợ tiền mặt, có người góp gạo, góp thực phẩm sạch.
“Nhìn các con, các bệnh nhân ăn ngon là tôi cảm thấy rất vui. Tôi luôn quan niệm rằng cho đi yêu thương sẽ nhận lại hạnh phúc, bản thân có thể không giàu có về mặt vật chất nhưng nhất định phải giàu có về mặt tinh thần", "bếp trưởng" bếp ăn An Yên, chị Nguyễn Thị Vân tâm sự.