Hà Nội

Ba nữ chiến sĩ công an Nghệ An hiến máu cứu người ngày Tết

01-02-2025 18:08 | Nhịp cầu Nhân ái
google news

SKĐS - Nhận thông tin có nam bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo cần truyền máu gấp, 3 nữ cán bộ Công an Nghệ An kịp thời hiến máu giúp người bệnh qua cơn nguy kịch.

Ngày 31/1 (tức mùng 3 Tết), 3 nữ cán bộ Công an Nghệ An nhận được thông tin có một nam bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An trong tình trạng nguy kịch cần gấp 4 đơn vị máu nhóm O, A, B và AB.

Ba nữ chiến sĩ công an Nghệ An hiến máu cứu người ngày Tết- Ảnh 1.
Ba nữ chiến sĩ công an Nghệ An hiến máu cứu người ngày Tết- Ảnh 2.
Ba nữ chiến sĩ công an Nghệ An hiến máu cứu người ngày Tết- Ảnh 3.

Thiếu tá Phan Thị Thùy Dung, Đại úy Trần Thị Ngọc Mai và Đại úy Lưu Bảo Ngọc tham gia hiến máu. Ảnh: CACC.

Ngay lập tức, Thiếu tá Phan Thị Thùy Dung (Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội); Đại úy Trần Thị Ngọc Mai (Công an xã Môn Sơn, huyện Con Cuông) và Đại úy Lưu Bảo Ngọc (Công an xã Phúc Lợi, huyện Hưng Nguyên) đã nhanh chóng đến Trung tâm huyết học và truyền máu tỉnh Nghệ An để đăng ký, tham gia hiến máu, kịp thời cấp cứu bệnh nhân qua cơn nguy kịch.

Được biết, ba nữ cán bộ đều là thành viên của Câu lạc bộ Ngân hàng máu sống Công an Nghệ An, đã nhiều lần tham gia hiến máu nhân đạo.

Chia sẻ về hành động của mình, Thiếu tá Phan Thị Thùy Dung cho biết: "Chúng tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ những người gặp khó khăn, đặc biệt là trong những tình huống khẩn cấp như thế này. Hiến máu là một hành động nhỏ nhưng ý nghĩa, có thể cứu sống được một người".

Hành động đẹp của 3 nữ cán bộ công an Nghệ An đã góp phần tô thắm thêm hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân vì nước quên thân, vì nhân dân phục vụ.

Những người chọn hiến máu sáng Mùng 1 Tết Ất Tỵ để "trao đời sự sống"Những người chọn hiến máu sáng Mùng 1 Tết Ất Tỵ để 'trao đời sự sống'

SKĐS - Sáng nay mùng 1 Tết Ất Tỵ, giữa lất phất mưa xuân, nhiều người đã đến 'Viện Máu xông đất' hiến máu tình nguyện. Họ đến đây với tâm nguyện trao gửi những giọt máu đào ý nghĩa của mình để chuyển đến những bệnh nhân đang cần máu...


Khánh Tâm – Vũ Đồng
Ý kiến của bạn