
Vẫn còn gặp gió bấc, mưa phùn
Nhưng tháng Ba không còn quá lạnh
Mây tụ tán, trời lúc mưa, lúc tạnh
Giọt nắng tháng Ba dịu nhẹ, mong manh
Dẫu khó tìm được một khoảng trời xanh
Đường trắng hoa sưa với bao hoài niệm
Hoa gạo đỏ, cháy hồn bao chiêm nghiệm
Hương bưởi dịu êm, cho nỗi nhớ vĩnh hằng
Những cành cây trơ trụi lá... Buồn chăng?
Bỗng một mai chồi non bật dậy
Như mỗi sáng trên đường ta nhìn thấy
Thắm tươi bao nhiêu cô gái tuổi xuân thì
Chút đông muộn màng rồi sẽ qua đi
Sức sống giấu mình dưới trời quần tụ
Thời khắc chuyển mùa như lời nhắn nhủ
Tháng Ba mãi là đẹp nhất Mùa Xuân!
Tháng Ba ơi, say đắm đến vô ngần
Năm tháng đi qua, điều quên điều nhớ
Mỗi tháng Ba về, lòng càng thêm rõ
Có biết bao điều chẳng thể nào quên
Còn những nỗi niềm vẫn chưa kịp thành tên!
Nguyễn Anh Trí