
Tôi nghĩ đến những điều không thể và có thể
Như mây và như mưa
Như sự sống và sự chết
Như nỗi buồn và hạnh phúc
Như tình yêu và chia xa.
Những ngôi nhà và những chuyến đi
Sự nhân hậu và điều ác
Song song tồn tại
Trong đời
Tôi nghĩ về tôi với những điều chưa qua
Những ước mơ
Những ước mơ rất xa
Trong đôi mắt với rất nhiều trông đợi
Như trong đấy có rất nhiều bối rối
Và rất nhiều hy vọng ở trong tim
Và với biển một ngày buồn không tên
Và với gió đang đẩy tung bọt sóng
Không giấu nổi những điều gì đang đến
Còn với mình, tôi có hiểu mình không?
Biển của tôi
Thẳm sâu và long lanh
Tôi không dám động
Hãy cứ để lòng sâu biển lặng
Cứ chờ đợi những gì cuộc đời dành tặng
Rất hào hoa và bí ẩn không cùng!!!
ThS. Vương Tuyết Mai
(Đại học Y Hà Nội)