Tối 26/4, hàng vạn người dân và du khách đã đổ về phố đi bộ Nguyễn Huệ và công viên Bến Bạch Đằng (Quận 1, TPHCM) để chiêm ngưỡng màn pháo hoa nghệ thuật rực rỡ chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025).

Biển người đổ về khu vực Công viên bờ sông Thủ Thiêm xem pháo hoa và các chương trình khác.
Sự kiện nằm trong khuôn khổ lễ hội "Sắc màu Thành phố Bác" do Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM chủ trì phối hợp tổ chức.

Nhiều bạn trẻ thích thú quay lại cảnh bắn pháo hoa.
Tự hào là người con đất Việt, chị Cao Hương (38 tuổi, ngụ quận Bình Tân) cùng chồng và hai con đã có mặt tại Bến Bạch Đằng từ sớm để chờ xem các màn biểu diễn nghệ thuật.

21h30, trời TPHCM được thắp sáng bởi pháo hoa.
Chị Hương chia sẻ: "Dù thời tiết có mưa nhưng vợ chồng tôi vẫn đưa các con đến để cùng hòa mình vào không khí thiêng liêng của lễ kỷ niệm 30/4. Chúng tôi muốn các con cảm nhận và nuôi dưỡng tình yêu quê hương, đất nước ngay từ khi còn nhỏ. Ngày mai, cả gia đình sẽ tiếp tục dậy sớm để theo dõi buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành tại đường Lê Duẩn".

Dù ngay sau cơn mưa nhưng rất đông người dân vẫn nán lại xem pháo hoa.
Điểm nhấn đặc sắc của chương trình là màn trình diễn 3D Mapping kết hợp giao hưởng, hiệu ứng ánh sáng và pháo hoa nghệ thuật, tạo nên không gian mãn nhãn và đầy cảm xúc.
Song song đó, các hoạt động ca múa nhạc, thể thao đường phố và nghệ thuật thị giác cũng diễn ra sôi nổi, góp phần lan tỏa không khí hào hứng, tự hào trong cộng đồng hướng về ngày lễ lớn của dân tộc.
Bầu trời TPHCM rực sáng sắc màu.
Theo kế hoạch, sáng 27/4 sẽ diễn ra buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành tại khu vực trước Dinh Độc Lập – sự kiện trọng điểm hướng tới Đại lễ kỷ niệm 30/4.
Một số hình ảnh người dân xem pháo hoa tối 26/4:

Rất đông người dân đứng bao quanh khu vực trận địa pháo.

Biển người đón xem pháo hoa.


Nhiều em bé được bố mẹ cho đi coi pháo hoa chào mừng Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.