Tôn vinh điều dưỡng viên tiêu biểu: Những giọt nước mắt tự hào

30-06-2024 17:57 | Y tế
google news

SKĐS - Trong cuộc chiến chống dịch COVID -19 có nhiều những mất mát hy sinh, đặc biệt là sự hy sinh công sức thầm lặng của các điều dưỡng. Họ gác lại tất cả gia đình để cùng các đồng nghiệp đẩy lùi dịch bệnh.

Mời bạn đọc bình chọn cho điều dưỡng viên tiêu biểu tại đây:

Tôn vinh điều dưỡng viên tiêu biểu: Những giọt nước mắt tự hào- Ảnh 1.

Chị Nguyễn Thị Thủy, nhân viên điều dưỡng Khoa Chẩn đoán hình ảnh Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam cũng là một trong những người như thế.

Chị Thuỷ kể lại, khi tham gia chống dịch ở phía nam cả ông bà đều lần lượt qua đời. Ông bà là những người chăm bẵm và yêu thương mình nhất. Nhưng khi ông bà về bên kia thế giới tôi đã không có mặt để chịu tang, chị rất nhớ ông bà nhưng qua video call  được bố mẹ và gia đình động viên nên chị đã vượt qua và cố gắng hoàn thành nhiệm vụ.

Không cho phép bản thân gục ngã, càng vậy, chị tự nhủ với chính mình phải cố gắng hơn nữa phải làm tốt hơn để giảm bớt đau thương cho mọi người.

Tôn vinh điều dưỡng viên tiêu biểu: Những giọt nước mắt tự hào- Ảnh 2.

'Tôi ở lại điều hành quản lý tham gia công tác chăm sóc và điều trị phòng chống dịch COVID -19, tôi vừa lo chuyên môn, vừa vận dụng triệt để các mối quan hệ để xin hỗ trợ các trang thiết bị, nhu yếu phẩm cho khu dã chiến để mọi người không phải thiếu thốn bất cứ gì, từ vật chất, đến tinh thần, yên tâm cùng tôi chiến đấu dịch bệnh tới cùng', chị Thuỷ nói.

Sự hy sinh của chúng tôi cũng đã có những trái ngọt. Lần lượt từng người bệnh ổn định sức khỏe được ra viện, trước khi đi các bệnh nhân đã không quên gửi những dòng tin nhắn, cuộc gọi cảm ơn, những thư cảm ơn chúng tôi. Có những người bệnh ra viện rồi quay lại trước cổng bệnh viên gửi món quả nho nhỏ, những bó rau ngoài cổng…, lúc ấy tôi rất xúc động. Chẳng còn gì hơn khi được người bệnh tin yêu và đó là động lực tiếp sức tôi trong quá trình chống dịch.

Ba Mẹ và gia đình mong tôi về nhà ăn tết cùng nhưng tôi cảm thấy dịch còn đó thì chúng tôi còn phải chiến đấu, không thể nào chỉ nghĩ cho bản thân và gia đình được.

Năm ấy, tôi đón Tết tại khu dã chiến tuy có chút buồn nhưng tôi lại vô cùng ấm lòng vì tôi nhận được lá thư của cháu bé 10 tuổi gửi vào, đó thực sự là món quà tết vô giá nhất mà tôi được nhận. Cũng trong thời khắc đó, tôi cùng đồng nghiệp đến từng phòng bệnh ngay trong thời khắc giao thừa, chúng tôi chúc sức khoẻ đến từng người bệnh và cùng mọi người hát bài hát mừng năm mới với mong mỏi dịch sớm qua đi.

Đến ngày 25/4/2022 dịch có phần lắng xuống, khu điều trị COVID-19 được giải thể . Tôi về nhà trong chiến thắng đại dịch COVID - 19, tôi bước vào nhà và khuỵu gối xuống trước 2 bàn thờ ông bà nội tôi đặt sát nhau, khói hương nghi ngút. Tôi như chết lặng, khóc oà. Ba Mẹ tôi cũng ôm chầm lấy tôi mà khóc, khóc vì thương nhớ tôi, khóc vì mừng tôi đã chiến thắng trong công tác phòng chống dịch và trở về an toàn, khóc vì tự hào về tôi.

Tôn vinh điều dưỡng viên tiêu biểu: Những giọt nước mắt tự hào- Ảnh 3.

Nguyễn Thị Thủy, Nhân viên Điều dưỡng Khoa Chẩn đoán hình ảnh Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam

- Năm 2020-2023: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

- Năm 2021: BK của UBND tỉnh Quảng Nam tham gia chống dịch Covid-19

- Trực tiếp tham gia công tác phòng chống dịch COVID-19

- Có câu chuyện truyền cảm hứng

- Có thư cảm ơn của bệnh nhân, đồng nghiệp

Tôn vinh Điều dưỡng viên tiêu biểu.


T.K
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn