'Thiên thần áo trắng' và cuộc chiến với lũ dữ

04-11-2025 17:25 | Y tế

SKĐS - Bệnh viện bị ngập lụt 4 đêm 5 ngày, cô lập 1.400 người bên trong. Có những lúc tình thế như "ngàn cân treo sợi tóc", hệ thống điện bị "đe dọa", trung tâm ô xy sắp cạn kiệt nhưng các "chiến sĩ áo trắng" vẫn vượt qua ngoạn mục.

'Thiên thần áo trắng' và cuộc chiến với lũ dữ- Ảnh 1.

Nhìn các phòng, khoa của Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam (phường Điện Bàn, TP Đà Nẵng) sạch sẽ, gọn gàng như bây giờ không ai nghĩ mới hôm qua, hôm kia nơi này từng bị "ngâm" trong nước lũ 4 đêm 5 ngày. Đêm 27/10, nước dâng nhanh, chảy xiết, cộng với các lối vào gần sông Thu Bồn, Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam bị cô lập hoàn toàn.

"Lúc này, chỉ có ca nô chuyên dụng của quân đội mới có thể tiếp cận để cung cấp các thực phẩm và nhu yếu phẩm, ngoài ra tất cả đều bị chia cắt", Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam. bác sĩ Nguyễn Tải nói. Lượng mưa trung bình khoảng 500-700mm, cùng với nước từ thượng nguồn đổ về rất nhiều khiến bệnh viện ngập sâu từ 1,2 đến 1,6m; cô lập 1.400 người bên trong, bao gồm: bệnh nhân, người nhà và cán bộ nhân viên.

'Thiên thần áo trắng' và cuộc chiến với lũ dữ- Ảnh 2.

Sau 1,5 ngày dọn dẹp, vệ sinh, tiêu độc, khử trùng, bệnh viện hoạt động lại bình thường.

Theo bác sĩ Tải, ngay khi nắm được thông tin nước lũ sắp về, lãnh đạo bệnh viện không chần chừ, cho di dời toàn bộ hệ thống trang thiết bị ở tầng trệt lên tầng hai để tránh lũ. Không những thế, Khoa Cấp cứu và Khoa Khám bệnh cũng chuyển lên trên, được bố trí vị trí an toàn để phục vụ bệnh nhân.

Nước lũ vây tứ phía, 1.400 người bị cô lập gây khó khăn rất lớn trong nhu cầu thức ăn, nước uống. Song, với quyết tâm không để ai bị "bỏ rơi" trong mưa lũ, liên tiếp những cuộc gọi từ lãnh đạo bệnh viện được truyền đi khắp nơi. "Được sự hỗ trợ tích cực của quân đội, công an, các mạnh thường quân, những suất ăn, nước uống được tiếp cận và đến tay người bệnh, người nhà.

Không có ai phải thiếu đói, thiếu khát trong thời gian bị mưa lũ, cô lập", bác sĩ Tải kể. Chưa dừng việc lo ăn uống, lãnh đạo bệnh viện lại căng thẳng tính toán phương án có điện để các khoa, phòng hoạt động, đặc biệt tại Khoa Hồi sức tích cực - chống độc phải đảm bảo 100% cho bệnh nhân thở máy.

'Thiên thần áo trắng' và cuộc chiến với lũ dữ- Ảnh 3.

Không có ai phải thiếu đói, thiếu khát trong thời gian bệnh viện bị cô lập.

Theo bác sĩ Tải, bệnh viện có hai hệ thống điện, trong đó một hệ thống 500kVA, hệ thống còn lại công suất nhỏ hơn, phục vụ cho khoa Hồi sức tích cực, phòng mổ và thận nhân tạo. Song vấn đề "đau đầu" là dầu chạy máy, bởi một giờ "ngốn" gần 100 lít, số lượng rất lớn. "May mắn bệnh viện được lực lượng quân sự hỗ trợ, cung ứng kịp thời, đủ số dầu để chạy máy, vượt qua lũ dữ", bác sĩ Tải nhớ lại.

Trong quá trình chạy lũ, có hai tình huống "nghẹt thở" làm bác sĩ Tải nhớ mãi là điện và ô xy trung tâm dần cạn kiệt. Đó là đêm cuối, lũ đột ngột lên cao. Nước đạt đỉnh nhưng sau đó vẫn lên thêm 60cm nữa, có nguy cơ chạm CB (cầu dao) của khoa Hồi sức tích cực sẽ gây chập nổ. Đứng trước tình huống "ngàn cân treo sợi tóc", bệnh viện tiến hành hội chẩn và xin ý kiến của lãnh đạo Sở Y tế quyết định chuyển 8 bệnh nhân thở máy lên tầng ba của khu bảy tầng.

"Trong vòng 15 phút, bệnh viện huy động toàn bộ nhân lực để chuyển bệnh nhân. Trong thời gian đó, tiếp tục nâng CB lên cao để đảm bảo an toàn, tránh nguy cơ cháy nổ", bác sĩ Tải kể lại.

'Thiên thần áo trắng' và cuộc chiến với lũ dữ- Ảnh 4.

Trong đợt mưa lũ lịch sử, Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam ngập sau từ 1,2 đến 1,6m.

Nhiều ngày bị cô lập, đêm cuối của trận lũ lịch sử hôm 29/10, ô xy của bệnh viện dần cạn kiệt. "Điều này rất nguy hiểm, bệnh viện tích cực liên hệ Trung tâm cung cấp ô xy. Họ nói sẵn sàng cung cấp nhưng không thể vô được vì đường còn ngập. Trước tình huống cấp bách, bệnh viện liên hệ CSGT thành phố nhờ hỗ trợ. Một tổ CSGT sau đó bám mực nước, dẫn đường cho xe bồn chở ô xy vào bệnh viện. Xe đến lúc 3h sáng, cũng là lúc hệ thống ô xy của bệnh viện báo đỏ", bác sĩ Tải kể về khoảnh khắc thót tim.

'Thiên thần áo trắng' và cuộc chiến với lũ dữ- Ảnh 5.

Cũng theo bác sĩ Tải, bệnh viện cũng tính đến phương án mượn tạm ô xy các trung tâm gần đây để duy trì vài giờ nếu xe bồn ô xy chưa đến kịp. "Nhưng rất may là kịp thời, đúng là ngàn cân treo sợi tóc và bệnh viện đã vượt qua thành công", bác sĩ Tải chia sẻ và cảm ơn lãnh đạo thành phố, lãnh đạo Sở, các lực lượng quân đội, công an đã bám sát, hỗ trợ tất cả điều kiện để bệnh viện vượt qua đợt lũ này.

"Tổng thiệt hại bệnh viện chưa thống kê hết nhưng con người an toàn 100%, máy móc, trang thiết bị chính dường như đảm bảo", bác sĩ Tải nói. Ngay sau khi lũ rút, bệnh viện đã nhanh chóng phối hợp với 250 cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng khắc phục hậu quả sau mưa lũ.

'Thiên thần áo trắng' và cuộc chiến với lũ dữ- Ảnh 6.

Đại tá Trần Hữu Ích, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng đến thăm, chia sẻ khó khăn với bệnh viện, nhân viên y tế và tặng quà cho các bệnh nhân.

"Nhiều cặp vợ chồng cùng nhau ở lại bệnh viện trong những ngày mưa lũ. Lúc về thì nhà cửa không còn gì hết. Xe, tivi, máy tính, tủ lạnh, các vật dụng đều hư hỏng, phải sắm lại từ đầu. Bệnh viện đã vận động tổ chức công đoàn lên danh sách để quan tâm đến các trường hợp rất đặc biệt này. Trong 4 đêm 5 ngày, toàn bộ nhân viên của bệnh viện ở lại chiến đấu với 200% sức lực", bác sĩ Tải bộc bạch.

'Thiên thần áo trắng' và cuộc chiến với lũ dữ- Ảnh 7.

Sau khi nước rút, lực lượng vũ trang cùng nhân viên y tế tức tốc dọn dẹp, vệ sinh bệnh viện, khắc phục hậu quả sau lũ.

Tại buổi làm việc hôm 3/11, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đánh giá cao công tác phòng chống mưa lũ của bệnh viện. "Ngoài chỉ đạo của thành phố và Sở, phải nói công tác phòng chống mưa lũ của bệnh viện rất chủ động, ứng phó ngay từ đầu, nếu bị động thì không thể có kết quả như bây giờ, dù bệnh viện vừa bị ngập lụt nhưng các phòng, khoa đều sạch sẽ, công tác khám chữa bệnh thường xuyên, liên tục", Thứ trưởng nói.

'Thiên thần áo trắng' và cuộc chiến với lũ dữ- Ảnh 8.

Ngoài ra, Thứ trưởng cũng đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ giữa bệnh viện và lực lượng chức năng thể hiện qua lực lượng công an, quân đội đã hỗ trợ cấp cứu bệnh nhân, khắc phục hậu quả sau mưa lũ. Đặc biệt là sự nỗ lực, hết sức cố gắng của cán bộ, công nhân viên chức của bệnh viện, không quản mưa gió, nhiều cán bộ túc trực ở bệnh viện 4-5 ngày liền để tham gia điều trị, cấp cứu người bệnh dù ở nhà cửa cũng ngập trong lũ. Thứ trưởng Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế sau những trận mưa lũ, cần xem xét các tập thể, cá nhân tích cực để tặng Giấy khen nhằm động viên, khích lệ các cán bộ, đội ngũ nhân viên của bệnh viện.

Bộ Y tế kiểm tra công tác phòng, chống dịch sau mưa lũ tại Đà NẵngBộ Y tế kiểm tra công tác phòng, chống dịch sau mưa lũ tại Đà Nẵng

SKĐS - Chiều 3/11, Đoàn Bộ Y tế do Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên dẫn đầu đã kiểm tra công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại Đà Nẵng, đề nghị địa phương tập trung xử lý môi trường, khử khuẩn nguồn nước, phòng chống dịch bệnh...

Sơn Tùng
Ý kiến của bạn