
Cánh đồng điện gió Đầm Nại chính là điểm dừng chân lý tưởng cho những ai muốn tận hưởng không gian thanh bình, yên ả. Ảnh: Duy Ngọc
Cánh đồng điện gió Đầm Nại nằm ven Quốc lộ 1A đoạn qua huyện Ninh Hải và huyện Thuận Bắc (Ninh Thuận) rộng gần 10 ha.
Đến đây, khách du lịch được "tận mục sở thị" cánh đồng rộng lớn với những tua bin quạt gió cực lớn, được quy hoạch để khai thác nguồn năng lượng điện gió sử dụng trong đời sống cũng như trong sản xuất.
Nhiều người ví von rằng, khi đến cánh đồng điện gió Đầm Nại, bạn cảm tưởng như đang bước chân vào xứ sở Hà Lan xa xôi.
Cánh đồng điện gió Đầm Nại cách trung tâm TP Phan Rang khoảng 20 km. Gần đây cánh đồng này trở nên nổi tiếng bởi vẻ đẹp của những tua bin quạt gió cực lớn hòa quyện với cánh đồng lúa xanh hoặc chín vàng (tùy vào thời điểm), như khoác lên một bộ áo mới rực rỡ, tạo nên không gian dễ chịu.
Nếu đi cánh đồng điện gió vào sáng sớm, khách du lịch sẽ được thưởng ngoạn khung cảnh bình minh dần ló dạng trong màn sương mờ, đây là thời khắc đẹp nhất trong ngày tại đây. Lúc này trời cũng mát mẻ, dễ chịu, du khách sẽ chụp được rất nhiều bộ ảnh đẹp.
Điều ấn tượng ở đây là cánh đồng điện gió giữ được vẻ hoang sơ và huyền ảo.
Trên cung đường đến cánh đồng điện gió Đầm Nại, du khách có thể ghé thêm đồng cừu An Hòa, di tích tháp Hòa Lai...
Bạn trẻ Thanh Phụng ở TP Phan Rang - Tháp Chàm chia sẻ: "Mặc dù ở Ninh Thuận nhưng mình chỉ mới biết cánh đồng điện gió Đầm Nại này qua mạng xã hội Facebook. Khi đến đây mình khá bất ngờ vì khung cảnh ở đây đẹp như tranh, mình đã ở lại nơi này chụp ảnh từ lúc người đông đúc cho đến khi chỉ còn vài người".
Một số hình ảnh PV ghi nhận được về cánh đồng điện gió nằm ven Quốc lộ 1A đoạn qua huyện Ninh Hải và huyện Thuận Bắc:

Nơi đây có đến 16 trụ tua bin, được xây dựng giữa những cánh đồng xanh mát, phía xa xa là đồi núi trập trùng của vùng đất Ninh Thuận. Tất cả tạo nên một bức tranh vô cùng đẹp. Ảnh: D.N

Vẻ đẹp nên thơ hữu tình của thiên nhiên giúp tái tạo lại năng lượng cho mỗi du khách. Ảnh: D.N

Mỗi thời điểm trong năm, nơi đây lại khoác trên mình chiếc áo khác nhau, với đủ sắc màu cuốn hút. Ảnh: D.N

Khi lúa còn xanh, khung cảnh nơi đây như một bức tranh thanh bình với những cánh đồng lúa non trải dài, hòa cùng màu trắng của tua bin gió trên nền trời xanh biếc. Ảnh: D.N

Không chỉ đơn thuần là một công trình năng lượng, cánh đồng điện gió Đầm Nại chính là điểm dừng chân lý tưởng cho những ai yêu thích thiên nhiên và muốn tìm một không gian yên bình, thơ mộng để thư giãn. Ảnh: D.N

"Không cần đi xa, ngay tại quê hương mình cũng có những khung cảnh đẹp đến nao lòng, vừa thơ mộng vừa hùng vĩ" - một bạn trẻ nói. Ảnh: D.N