Quốc Trường: Sự “chộp giật sẽ “bóp chết” sự nghiệp của tôi

16-02-2022 10:30 | Văn hóa – Giải trí

SKĐS - Khi đủ trưởng thành, tôi thấm thía câu "dục tốc bất đạt", càng chộp giật càng bóp chết sự nghiệp”, Quốc Trường chia sẻ.

Sau thành công của "Về nhà đi con" năm 2019 trở thành cái tên được săn đón nhiệt tình, cuộc sống của anh đến nay thay đổi thế nào?

Thực sự, không có "Về nhà đi con", chưa chắc người ta biết Quốc Trường là ai. Sau phim "Về nhà đi con", tôi từng suy nghĩ về cảm giác từ "ăn ngon mặc đẹp" xuống "ăn no mặc ấm". May mắn, tôi nổi tiếng muộn, tâm lý đã vững vàng nên nhanh chóng đập tan những suy tư đó.

Khi đủ trưởng thành, tôi thấm thía câu "dục tốc bất đạt", càng chộp giật càng bóp chết sự nghiệp của mình. Ngoài ra, tôi có sự nghiệp kinh doanh, chưa bao giờ vì tiền mà nhận bừa kịch bản. Nhờ vậy, tôi luôn bình tĩnh sống. Ngay cả khi không đóng phim nữa, tôi vẫn có vai để đời. Tên tuổi tôi không "nóng hổi" như xưa nhưng vẫn "ấm" là được.

Tôi sống và bận rộn làm việc, giữ gìn hình ảnh sạch trong khi chờ kịch bản hay, đạo diễn giỏi. Khi nhàn rỗi và túng thiếu, người ta có xu hướng quơ bừa, chộp giật, từ đó tự đào hố chôn sự nghiệp của mình.

Đó là lý do sau một thời gian "chững", anh tái xuất với hình ảnh bad boy biến thái, bạo lực trong phim điện ảnh "Bẫy ngọt ngào"?

Tôi nhận kịch bản vì có sự khác biệt so với các phim trước. Vũ trong "Về nhà đi con" cũng là một bad boy nhưng đây là một con người hướng thiện. Còn phim điện ảnh đầu tiên của tôi là "Đôi mắt âm dương" không quá nổi bật. Với một diễn viên, hai chữ "cũng được" đồng nghĩa với diễn dở nên tôi ý thức nếu đóng phim này không tốt, sự nghiệp điện ảnh của tôi sẽ nguy hiểm.

Vai Đăng Minh "Bẫy ngọt ngào" với tôi quá nặng. Lúc đọc kịch bản, tôi trăn trở không biết có thể đảm đương không. Là doanh nhân, tôi hiểu vì sao nhân vật này trong thật có giả, trong giả có thật. Anh này lúc rất ác, rất đểu cũng có những phút khổ tâm, thật lòng. Nội tâm Đăng Minh lại khác hoàn toàn, bên trong con người này là một con thú.

Quốc Trường tái xuất màn ảnh chia sẻ thấm thía:

Nhiều phân cảnh bạo lực của Quốc Trường trong phim điện ảnh mới

Hiện phim đã ra rạp, có thể "đo" được phản ứng của khán giả, còn anh có hài lòng với diễn xuất của mình không?

Tôi chưa hài lòng lắm, vì luôn muốn mọi thứ phải tốt hơn, đẹp hơn. Trong quá trình lồng tiếng, tôi thấy một vài đoạn tôi diễn chưa được. Ngay cả khi phim ra rạp, tôi vẫn thấy nhân vật này tôi diễn chưa đã.

Nhưng để hỏi có điểm nào chưa được thì tôi chưa trả lời được, vì tôi đặt kì vọng quá cao cho nhân vật này. Vẫn câu hỏi này nhưng nếu ba năm sau có lẽ tôi sẽ trả lời được.

Ngay từ những trailer có thể thấy trong phim anh có khá nhiều thân mật với hai ca sĩ nóng bỏng Bảo Anh, Minh Hằng. Anh gặp vấn đề gì khi đóng "cảnh nóng" không?

Tôi chỉ trăn trở cảnh tâm lý, còn cảnh nóng không thành vấn đề. Lăn lộn từ showbiz đến thương trường nhiều năm tôi luyện bản lĩnh cho tôi. Tính tôi lóc chóc nhưng sâu thẳm là sự tự tin.

Tôi chưa từng sượng khi đóng cảnh nóng là nhờ bạn diễn nữ. Nếu họ ngại, chắc chắn tôi sẽ "gãy" theo. May sao, Bảo Anh, Minh Hằng đều là những bạn diễn tuyệt vời, chuyên nghiệp, diễn cùng họ rất đã! Nhờ vậy, các cảnh nóng rất chân thật.

Quốc Trường tái xuất màn ảnh chia sẻ thấm thía:

Quốc Trường và Bảo Anh tung bộ ảnh tình tứ kỷ niệm nhiều năm bên nhau

Nói là thế nhưng nếu có chút so sánh thì anh cảm thấy "cảnh nóng" với bạn diễn nào hấp dẫn anh hơn? Bảo Anh hay Minh Hằng?

Tất nhiên là Minh Hằng! Ngày xưa, tôi từng yêu đơn phương Bảo Anh. Đó là khi gặp Bảo Anh và đóng chung "Nhà có 5 nàng tiên", tôi đã thích cô gái này vì rất xinh đẹp, dễ thương, lễ phép, gặp ai cũng chào hỏi, đúng gu của tôi nữa. Nhưng nhìn lại vào thời điểm đó, tôi thấy mình "bèo" quá. Người ta đã thi The Voice, đi làm có xe đưa đi; mình thì đi xe máy, là diễn viên truyền hình, ngồi ngoài hàng ăn cơm tiệm thì theo đuổi ai. Tiền còn không có gửi về cho gia đình nên tôi cố gắng dằn lại.

Khi tình cảm ấy qua đi, cảm xúc trong tôi dành cho cô ấy bị chai sạn và đóng băng vĩnh viễn. Nó mãi mãi không quay lại được nữa. Vì vậy, chúng tôi là anh em với nhau 9 năm qua. Thỉnh thoảng, tôi còn đùa dễ thương với Bảo Anh: "Mai gặp cho anh ôm eo nha!".

Với Minh Hằng đó lại là một câu chuyện khác. Tôi với Minh Hằng chưa gặp nhau lần nào nên cũng khá lo lắng, không biết cô ấy là người như thế nào? Minh Hằng có chảnh không? Cứ chạy tư tưởng liên tục. Nhưng khi bắt đầu những cảnh quay đầu tiên, tôi cảm giác như mình với Minh Hằng đã thân với nhau từ rất lâu rồi, cô ấy rất chuyên nghiệp và thân thiện.

Tôi đánh giá rất cao về cô ấy, một người xinh đẹp và thông minh, tinh tế làm cho mình cảm thấy rất thoải mái khi làm việc chung, cảm xúc với cô ấy rất tươi mới. Tôi luôn giữ cảm xúc ở mức chiêm ngưỡng và tôn trọng vẻ đẹp của Hằng.

Cảm ơn chia sẻ của Quốc Trường!
Quốc Trường tái xuất màn ảnh chia sẻ thấm thía:

Quốc Trường và Minh Hằng từng nhiều lần vướng tin đồn tình cảm

Ơi cuộc sống mến thương - Nguyễn Ngọc Thiện [Giai Điệu Tự Hào VTV - tháng 08_2016]


An Khánh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn