Hai đồng phạm của Nguyễn Ngọc Dung trong vụ án này là bị cáo Nguyễn Huy Hồng (37 tuổi, ở Hà Nội) và Nguyễn Đức Thọ (35 tuổi, ở Thái Bình) nhận án tử hình về tội Mua bán trái phép chất ma túy.
Các bị cáo khác gồm Nguyễn Văn Tuấn (35 tuổi, ở Hà Nội), Nguyễn Văn Hùng (35 tuổi, ở Bắc Giang), Nguyễn Thanh Minh (32 tuổi, quê Phú Thọ) nhận án từ 3 năm đến tù chung thân cùng về tội danh trên.
Theo cáo trạng, từ ngày 28/11/2020 đến 9/4/2021, Nguyễn Huy Hồng nhiều lần mua bán các chất ma túy với khối lượng lớn của một số đối tượng quen biết từ trước. Cụ thể, Hồng cùng Tuấn mua ma túy của đối tượng tên "Bố già" ở Sơn La rồi vận chuyển về Hà Nội bán lại cho Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Đức Thọ để kiếm lời. Tổng số ma túy được giao dịch là 1.250gam ketamin, hơn 1.710gam MDMA, gần 120gam thuốc phiện. Trong số những đối tượng giao dịch ma túy với Hồng có Dung "Thà".
Tại cơ quan điều tra, Dung không thừa nhận đã bán các chất ma túy cho Hồng. Nhưng căn cứ lời khai của Hồng, nội dung tin nhắn trao đổi, thỏa thuận mua bán, hình ảnh chất ma túy, việc thanh toán tiền, cơ quan điều tra đã xác định Dung, Hồng mua bán trái phép 3,75 gram Ketamine.
Như vậy, cộng với bản án bị TAND quận Hoàn Kiếm tuyên vào năm 2023, tổng mức hình phạt mà Dung "Thà" phải chịu là hơn 10 năm tù.

Dung "Thà" trong phiên toà năm 2023. Ảnh: Mạng xã hội
Cái tên Dung "Thà" suốt nhiều năm được giới "dân chơi" Hà Nội nhắc đến như một "thế lực". Sở dĩ Dung gắn thêm chữ "Thà" phía sau tên mình là chồng cũ của người đàn bà này tên là Thà, một người đàn ông cũng có quá khứ "vào tù, ra tội".
Nói về quá khứ, nhiều người không thể lý giải được vì sao Dung lại trượt dài trên con đường tội lỗi khi được sinh ra, lớn lên, học hành trong gia đình trí thức.
Dung tốt nghiệp Đại học Tài chính kế toán và về công tác tại Vụ Ngân sách Nhà nước - Bộ Tài chính trong khoảng thời gian 10 năm. Thời gian này, Dung kết hôn với Ngô Văn Thà là một Thạc sĩ Luật.
Sau khi cưới, vợ chồng Dung "Thà" xây khách sạn Lưu Ly tại mảnh đất bố mẹ chồng cho ở Quảng An, Tây Hồ (Hà Nội). Cả hai bỏ việc để toàn tâm toàn ý với công việc kinh doanh của mình. Khách sạn Lưu Ly trở thành tụ điểm ăn chơi trác táng khét tiếng nhất Hà Nội lúc bấy giờ. Tuy nhiên sau đó, người quản lý khách sạn này (cháu của Thà) bị Công an huyện Từ Liêm khi ấy bắt giữ vì vi phạm pháp luật.
Khách sạn Lưu Ly lập tức được vợ chồng Dung "Thà" đổi tên thành khách sạn Công Dung. Không rút kinh nghiệm từ những sai lầm cũ, lần này vợ chồng đối tượng tiếp tục kinh doanh phi pháp là mại dâm.
Thời điểm ấy, vợ chồng Dung "Thà" kiếm tiền rất dễ dàng nên thường xuyên "hưởng thụ" với lối sống xa hoa. Có lần, sau khi đi du lịch về, Dung phát hiện bị trộm mất 140 cây vàng. Tuy thế, "bà trùm" chẳng mảy may "than thở". Sau này, số vàng trên được Công an Hà Nội thu hồi, trả cho vợ chồng Dung khi bắt giữ được tên trộm.
Cuối năm 1998, động mại dâm Công Dung bị triệt phá. Vụ án từng gây chấn động dư luận bởi đây được coi là vụ án mại dâm lớn nhất toàn quốc tại thời điểm đó, về cả quy mô và tính chất ăn chơi trác táng.
Tại phiên toà xét xử vụ án này có 20 bị cáo và phải nhận tổng cộng 216 năm tù, trong đó Thà bị tuyên 19 năm tù, Dung phải chịu 12 năm tù. Số tiền phạm pháp phải thu hồi lên tới 4 tỷ đồng. Một con số khủng khiếp vào thời điểm bấy giờ.

Dung "Thà" khi bị bắt năm 2022. Ảnh: CAHN
Sau khi ra tù, vợ chồng Dung tiếp tục lao vào kinh doanh "giải trí". Năm 2010, Thà một lần nữa vướng vòng lao lý khi biến "hộp đêm" của mình thành một nơi sử dụng ma tuý khét tiếng tại Hà Nội. Thà bỏ trốn, bị truy nã.
Về phần mình, Dung cũng không "kém cạnh" khi thường xuyên lui tới các quán bar, vũ trường. Đi đâu Dung cũng có cả "tá" đệ tử theo sau khiến "thanh thế" của "bà trùm" này càng lúc càng nổi.
Rạng sáng 24/11/2022, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) bất ngờ kiểm tra quán bar Never Sleep-GenZ, 80 phố Mã Mây (Hàng Buồm, Hoàn Kiếm, Hà Nội) phát hiện 3 bàn khách nghi sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ 1 túi nilon chứa 5 viên nén dạng "thuốc lắc", 2 túi nilon chứa ma túy dạng Ketamine và nhiều tang vật có liên quan. 25 đối tượng (16 khách, 9 nhân viên) được đưa về trụ sở. Chủ nhân bữa tiệc ma túy này không ai khác chính là Dung "Thà". Dung khai nhận tổ chức mừng sinh nhật con trai nuôi là Nguyễn Giao Linh (trú tại Đống Đa, Hà Nội).
Với hành vi này, năm 2023 TAND quận Hoàn Kiếm đã tuyên phạt Dung "Thà" 7 năm 4 tháng tù. Ở cái tuổi ngoài 50, Dung lại tiếp tục lĩnh thêm án mới để rồi sẽ phải trả giá cho những tội lỗi mà mình đã gây ra.