Sự quan tâm chân thành

Ngọc Anh (29 tuổi, ở Quảng Ninh). Ảnh: NVCC.
Chị Ngọc Anh (29 tuổi, ở Quảng Ninh, làm việc tại tổng Công ty Đông Bắc – Bộ Quốc phòng) bày tỏ: "Là phụ nữ nhưng trong những ngày lễ như 8/3, 20/10, 14/2,… tôi không mong chờ những món quà hay những lời chúc hình thức, mà điều tôi cần nhất là sự quan tâm chân thành từ những người thân yêu. Một lời chúc ý nghĩa, một cuộc trò chuyện ấm áp hay một cử chỉ nhỏ thể hiện sự thấu hiểu cũng đủ khiến tôi hạnh phúc".

Chị Nguyễn Hoa (45 tuổi, ở Biên Hòa, Đồng Nai). Ảnh: NVCC.
Nhận được nhiều lời động viên
Chị Nguyễn Hoa (45 tuổi, ở Biên Hòa, Đồng Nai): "Vì hàng ngày vợ chồng con cái cứ mỗi người bận rộn với công việc, học hành nên ít khi ngồi lại trò chuyện với nhau. Ngày 8/3 tôi chỉ mong cả gia đình được ngồi lại cùng nhau và mong được chồng con lắng nghe những tâm sự, cảm thông và chia sẻ những trải lòng của người nội trợ... Tôi mong bản thân sẽ nhận được nhiều lời động viên từ những người thân trong gia đình".

Chị Nguyễn Vân (40 tuổi, ở Hải Dương). Ảnh: NVCC.
Một lời chúc vào buổi sáng khi vừa thức dậy
Chị Nguyễn Vân (40 tuổi, làm công nhân tại một công ty ở TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương): "Tôi chỉ mong nhận được sự quan tâm chia sẻ của chồng, đơn giản như lời chúc 8/3 vui vẻ và mạnh khỏe ngay buổi sáng khi thức dậy là đã thấy mình được quan tâm và hạnh phúc rồi".

Chị Ngọc Khanh (45 tuổi, ở Lào Cai). Ảnh: NVCC.
Được sống trong tình yêu thương của hạnh phúc gia đình
Chị Ngọc Khanh (giáo viên bộ môn ngữ văn tại một trường THCS tại TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai): "Ngày mùng 8/3 điều mong ước giản dị nhất ở phụ nữ là luôn được sống trong tình yêu thương của hạnh phúc gia đình. Ngoài ra, tôi cũng mong có thật nhiều sức khỏe để cùng một nửa bờ vai đi hết đoạn đường yêu thương với con cái, cùng gánh vác mọi lo toan của cuộc sống".
Được quan tâm và san sẻ gánh nặng
Chị Huyền Trang (30 tuổi, làm nhân viên truyền thông, quê ở Yên Bái): "Hầu hết phụ nữ đều có nhiều trách nhiệm, từ công việc đến gia đình. Vì vậy, một ngày được nghỉ ngơi thực sự, không phải lo nghĩ về cơm nước hay công việc nhà, chăm con sẽ là điều mà tôi mong đợi nhất trong ngày 8/3.

Chị Huyền Trang (30 tuổi, ở Yên Bái). Ảnh: NVCC.
Ngoài ra, tôi cũng mong muốn nhận được sự quan tâm chân thành từ những người thân yêu. Đó có thể là một lời chúc ấm áp, một bó hoa tươi hay đơn giản chỉ là sự thấu hiểu, chia sẻ trong những công việc hàng ngày.
Đôi khi, niềm vui không đến từ những món quà đắt tiền, mà từ sự đồng hành, trân trọng của gia đình và những người xung quanh. Hơn hết, tôi hy vọng không chỉ ngày 8/3 mà cả những ngày bình thường, phụ nữ cũng được quan tâm và san sẻ gánh nặng. Khi đó, không chỉ riêng tôi, mà nhiều người phụ nữ khác cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc và có thêm động lực để tiếp tục cố gắng trong công việc và cuộc sống".

Chị Thu Hồng (32 tuổi, ở Lai Châu) cùng gia đình nhỏ của mình. Ảnh: NVCC.
Một ngày hoàn toàn "thả lòng"
Chị Thu Hồng (32 tuổi, Giáo viên trường THPT ở Than Uyên, Lai Châu): "Không chỉ trong ngày 8/3, mà cả trong cuộc sống hằng ngày, phụ nữ sẽ mong muốn có một người sẵn sàng lắng nghe, chia sẻ những niềm vui và áp lực cùng họ. Điều này không chỉ thể hiện sự tôn trọng mà còn giúp mối quan hệ trở nên bền chặt hơn. Vậy nên tôi mong bản thân sẽ luôn được thấu hiểu.

Chị Lệ (42 tuổi, ở Hà Nội). Ảnh: Quỳnh Mai.
Ngoài ra, tôi cũng muốn có một ngày 8/3 hoàn toàn "thả lỏng", không phải suy nghĩ đến công việc, hay lo toan đến con cái. Và tất nhiên nếu nhận được một bó hoa hay một món quà nào đó từ người chồng yêu thương của mình thì tôi cũng sẽ không từ chối. Vì phụ nữ ai chẳng thích được nhận quà từ người mình yêu thương".
Nhận được thật nhiều lời chúc mừng
Chị Lệ (42 tuổi, lao động tự do, ở Xa La, Hà Đông, Hà Nội): "Tôi chỉ mong bản thân nhận được thật nhiều lời chúc mừng từ mọi người. Đơn giản như vậy thôi là tôi đã thấy hạnh phúc rồi. Còn những điều xa hoa tôi không mong tới".