Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập ở Hà Nội đã khép lại. Nhiều cảm xúc vẫn còn đọng lại với tất cả thí sinh tham dự kỳ thi này. Đó là niềm vui, niềm hạnh phúc, nỗi hân hoan khi thí sinh làm bài tốt. Đó còn là nỗi buồn, giọt nước mắt tiếc nuối khi các em đã rất nỗ lực ôn luyện nhưng bài thi chưa được trọn vẹn.

Những ánh mắt không giấu đi sự sốt ruột của các bậc phụ huynh trong kỳ thi vào lớp 10 công lập Hà Nội vừa qua.


Trong 2 ngày thi, phụ huynh luôn dõi theo, ngóng chờ con dù dưới trời nắng oi hay khi mưa nặng hạt.






Nụ cười "được mùa" khi con làm tốt bài thi.










Cha mẹ luôn ở bên các em, nhìn nụ cười của các em, chung với niềm vui của các em.

Bên cạnh những nụ cười hạnh phúc, cũng không ít em đã òa khóc khi ra khỏi phòng thi. Dù làm bài tốt hay không thì sau cổng trường thi, phụ huynh vẫn đứng đợi con thi xong để đón về, ân cần động viên, an ủi.

Những giọt nước mắt đầy tiếc nuối sau cổng trường thi.

Một vòng ôm nhẹ nhàng của cha mẹ để giúp con chữa lành, giúp con giảm bớt căng thẳng.
Thí sinh và phụ huynh chia sẻ trong kỳ thi vào lớp 10 công lập ở Hà Nội