Khám phá, mở rộng thêm những vẻ đẹp thầm lặng của ngành y
Tại lễ phát động cuộc thi Sự hy sinh thầm lặng lần VII nhà văn Nguyễn Quang Thiều - Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Chung khảo hạng mục "tác phẩm viết", bày tỏ xúc động khi nói về ý nghĩa của cuộc thi "Sự hy sinh thầm lặng".
Ông cho rằng qua mỗi mùa thi "một tầng những vẻ đẹp trong ngành y tế được khám phá thêm, được mở rộng và được truyền bá". Theo ông, nếu không có những cuộc thi như vậy, xã hội sẽ không thể biết hết những câu chuyện đang diễn ra phía sau cánh cửa bệnh viện - nơi có biết bao bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên y tế ngày đêm âm thầm cống hiến.
"Tôi cũng từng đi bệnh viện vì bản thân đau ốm, vì người thân, nhưng chỉ đến một vài nơi. Còn cuộc thi này cho chúng ta nhìn thấy rất nhiều và phát hiện ra rất nhiều những vẻ đẹp, những bác sĩ, những cán bộ y tế lặng lẽ, âm thầm", ông chia sẻ.

Nhà văn Nguyễn Quang Thiều khẳng định cuộc thi "Sự hy sinh thầm lặng" không chỉ để tôn vinh mà còn để gửi thông điệp tới các bệnh nhân: đừng bao giờ tuyệt vọng trong bệnh tật.
Với nhà văn Nguyễn Quang Thiều, y tế là một lĩnh vực vô cùng đặc biệt. "Đó là ngành khoa học có tính chính xác cao, mang sứ mệnh cứu rỗi con người. Nhưng bên cạnh yếu tố khoa học, còn có một giá trị kỳ diệu không kém: lương tri và lòng nhân ái của người thầy thuốc"- ông nói.
Theo nhà văn Nguyễn Quang Thiều, nhiều bệnh nhân đi qua bệnh tật, đi qua sợ hãi để trở lại với cuộc sống không chỉ bởi thuốc, mà còn bởi tình yêu của các thầy thuốc.
"Nếu thiếu một trong hai điều đó, bệnh nhân có thể thất bại", ông nói. Nhà văn cũng bày tỏ có người thoát khỏi bệnh tật thể xác nhưng lại rơi vào bóng tối của sự cô đơn, u uất. Chính sự sẻ chia, cảm thông của đội ngũ y bác sĩ đã giúp họ vượt qua cả những căn bệnh tinh thần.
Trong phát biểu của mình, nhà văn Nguyễn Quang Thiều cũng xúc động nhắc đến bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu – người mà ông "vô cùng hâm mộ" (bác sĩ Hiếu cũng là một thành viên của Hội đồng Giám khảo cuộc thi lần này- PV). Ông kể lại lần đầu tiên gọi điện cho bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu để nhờ tư vấn cho một bệnh nhân trong gia đình, dù trước đó chưa từng gặp.
"BS Hiếu đã lắng nghe tôi như lắng nghe một bệnh nhân và chia sẻ rất chân thành. Điều đó vô cùng quan trọng", nhà văn nói.
Theo ông, bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu là một ví dụ đẹp của ngành y, và trong hệ thống y tế Việt Nam còn có rất nhiều bác sĩ, y sĩ, nhân viên y tế khác đang lặng lẽ chia sẻ và đồng hành cùng người bệnh mỗi ngày.
Bác sĩ mang đến cho người bệnh "thứ thuốc sản xuất từ trái tim"
Nhà văn Nguyễn Quang Thiều cũng đánh giá cao việc cuộc thi năm nay mở rộng thêm hạng mục ảnh. Ông cho rằng đây là quyết định chính xác bởi có những khoảnh khắc trong bệnh viện mà ngôn từ dù phong phú đến đâu cũng khó diễn tả trọn vẹn.
"Đôi khi chỉ một hình ảnh thôi có thể nói cho chúng ta tất cả", ông nhấn mạnh, khi nhắc đến những ánh mắt, cái nắm tay, những khoảnh khắc xúc động bên giường bệnh mà ông từng chứng kiến.
Nhà văn kể lại việc từng xem một bộ phim của Mỹ về một bệnh nhân trẻ qua đời. Trước khi ra đi, người bệnh nói với cha mình rằng: "Con cảm thấy con đã được sống đủ bởi vì con gặp những người có những tấm lòng tốt mà con không bao giờ nghĩ có trên thế gian này". Với ông, đó chính là giá trị cốt lõi của ngành y – nơi những con người mang trong mình lòng tốt, sự cảm thông và thấu hiểu có thể làm nên điều vượt lên trên chuyên môn.
Nhà văn cũng chia sẻ trải nghiệm cá nhân khi năm ngoái ông gặp tai nạn nghiêm trọng, gãy nhiều xương, phải khâu hàng chục mũi trên đầu. Trong quá trình điều trị tại Bệnh viện 103, điều giúp ông hồi phục nhanh không chỉ là thuốc men mà còn là sự động viên của các bác sĩ.
"Họ mang cho tôi một thứ thuốc không sản xuất tại Mỹ, Ấn Độ hay Canada mà sản xuất từ trái tim của các bác sĩ. Một lời hỏi thăm, một câu chúc ngủ ngon, một sự động viên đúng lúc đã giúp ông vượt qua nỗi sợ hãi và lấy lại tinh thần mạnh mẽ", ông chia sẻ.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế, TS.BS Vũ Mạnh Hà tặng hoa Hội đồng Giám khảo.
Từ trải nghiệm của mình, nhà văn Nguyễn Quang Thiều khẳng định cuộc thi "Sự hy sinh thầm lặng" không chỉ để tôn vinh mà còn để gửi thông điệp tới các bệnh nhân: đừng bao giờ tuyệt vọng trong bệnh tật. Bởi trong hành trình ấy luôn có những người đồng hành – dùng khoa học để cứu chữa và dùng tình yêu thương để nâng đỡ.
Nhà văn cho biết dù tuổi đã cao, sức khỏe có phần cũng 'đôi lần mỏi mệt', nhưng vẫn tham gia cuộc thi với tinh thần nồng nhiệt, đồng thời kêu gọi các nhà văn Việt Nam hưởng ứng. Theo ông, nhiệm vụ của người cầm bút không phải chỉ để ca ngợi, mà để nói ra những điều các thầy thuốc không nói, để lan tỏa niềm tin đến cộng đồng.
Ông cũng bày tỏ sự cảm ơn tới Bộ Y tế đã ủng hộ để Báo Sức khỏe và Đời sống duy trì cuộc thi qua nhiều mùa.
"Mỗi cuộc thi lại mở ra một chiều kích mới, một vẻ đẹp mới ẩn chứa trong đời sống. Viết về ngành y là để mang đến một đức tin quan trọng cho các bệnh nhân – trong đó có tôi"- nhà văn Nguyễn Quang Thiều nói trong tiếng vỗ tay kéo dài của hội trường.

