Hàng trăm bệnh nhi đón ngày hội sách đặc biệt ngay trong bệnh viện

Thời sự
SKĐS - Giữa sân Bệnh viện Nhi đồng 1, tiếng cười trẻ nhỏ hòa cùng những trang sách mới đã tạo nên một khoảng lặng thật đẹp. "Sách trao tay - Yêu thương ở lại" không chỉ mang sách đến bệnh viện mà còn gửi gắm niềm tin, sự sẻ chia và hy vọng đến những em nhỏ đang từng ngày chiến đấu với bệnh tật.

Khi bệnh viện vang lên tiếng cười trẻ thơ

Sáng nay (1/7), trong khuôn khổ Hội sách thiếu nhi lần VI - năm 2026, Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM phối hợp Báo Sức khỏe & Đời sống, Bệnh viện Nhi đồng 1 cùng các đơn vị đồng hành tổ chức chương trình "Sách trao tay - Yêu thương ở lại", mang đến một ngày hội đặc biệt dành cho các bệnh nhi.

Khác với khung cảnh vốn quen thuộc của bệnh viện, khu vực tổ chức chương trình sáng nay rộn ràng bởi tiếng cười, tiếng nhạc và sắc màu của những bàn tô màu, đọc sách, vẽ tranh. Những tiết mục ảo thuật, múa, ca hát nối tiếp nhau khiến nhiều em nhỏ quên đi những ngày điều trị kéo dài.

Hàng trăm bệnh nhi đón ngày hội sách đặc biệt ngay trong bệnh viện- Ảnh 1.

Bé Kim Thị Thảo Vy nói '"con vui lắm, hôm nay được tô màu và nhận quà nữa".

Ở góc bàn dành cho các em nhỏ, bé Kim Thị Thảo Vy, 6 tuổi, đang điều trị tại Khoa Ung bướu, say sưa tô từng mảng màu lên bức tranh của mình. Bốn năm chống chọi với bệnh tật đã không lấy đi nụ cười trong veo của cô bé.

Thỉnh thoảng ngước lên nhìn mọi người, Vy cười thật tươi: "Con vui lắm, hôm nay được tô màu và nhận quà nữa".

Nụ cười ấy khiến những người có mặt đều cảm nhận rõ, đôi khi niềm vui của trẻ thơ đến từ những điều rất giản dị.

Cách đó không xa, bé Lê Ngọc Yến, bệnh nhi đến từ An Giang, lại chăm chú lật từng trang cuốn truyện "Vích con tìm mẹ". Hết hè này em sẽ vào lớp 2 và ước mơ sau này trở thành cô giáo. Có lẽ vì vậy mà mỗi cuốn sách đều được em nâng niu, vuốt ve thật lâu trước khi đọc.

Hàng trăm bệnh nhi đón ngày hội sách đặc biệt ngay trong bệnh viện- Ảnh 2.

Bé Lê Ngọc Yến với ước mơ sau này trở thành cô giáo.

Vy và Yến chỉ là hai trong khoảng 300 bệnh nhi tham gia chương trình. Mỗi em được nhận một phần quà gồm gấu bông, sữa cùng nhiều món quà nhỏ mang theo sự động viên của những người thực hiện chương trình. Riêng 10 bệnh nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn còn được trao thêm những phần quà khích lệ để tiếp thêm nghị lực trên hành trình điều trị.

Không khí càng trở nên sôi động khi các nghệ sĩ, các nhóm thiếu nhi lần lượt biểu diễn những tiết mục ảo thuật, múa, hát với những ca khúc gần gũi như "Thế giới tuổi thơ", "Người gieo mầm xanh", "Bống Bống Bang Bang" ... Những tràng pháo tay, ánh mắt háo hức và tiếng cười giòn tan của các em khiến khoảng sân bệnh viện buổi sáng như biến thành một sân khấu tuổi thơ đầy sắc màu.

Hàng trăm bệnh nhi đón ngày hội sách đặc biệt ngay trong bệnh viện- Ảnh 3.

Ông Nguyễn Ngọc Hồi - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM thăm hỏi bệnh nhi mê đọc sách.

Để sách trở thành người bạn đồng hành của bệnh nhi

Không chỉ dừng lại ở một ngày hội, chương trình còn trao tặng Bệnh viện Nhi đồng 1 số lượng 700 đầu sách được tuyển chọn phù hợp với từng nhóm tuổi, bổ sung vào Góc Giải trí và các không gian đọc tại Khoa Thận, Khoa Nhiễm, Khoa Tiêu hóa... để phục vụ lâu dài cho bệnh nhi trong những ngày điều trị.

Phát biểu tại chương trình, nhà báo Nguyễn Thị Huyền - Trưởng Văn phòng đại diện Báo Sức khỏe & Đời sống tại TPHCM, cho biết hoạt động được tổ chức với mong muốn lan tỏa văn hóa đọc bằng những việc làm cụ thể, đưa sách đến gần hơn với trẻ em, đặc biệt là những em nhỏ đang điều trị trong bệnh viện.

Hàng trăm bệnh nhi đón ngày hội sách đặc biệt ngay trong bệnh viện- Ảnh 4.

Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM và Trưởng đại diện Báo Sức khỏe & Đời sống tại TPHCM trao tặng 700 đầu sách tới lãnh đạo Bệnh viện Nhi đồng 1.

Theo bà Nguyễn Thị Huyền, mỗi cuốn sách được trao không đơn thuần là món quà tinh thần mà còn là sự sẻ chia, yêu thương và hy vọng, góp phần giúp các em có thêm động lực vượt qua bệnh tật.

TS.BS Ngô Ngọc Quang Minh - Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1, bày tỏ sự trân trọng trước món quà ý nghĩa mà chương trình dành tặng bệnh viện.

Ông cho biết, bệnh viện nhiều năm qua luôn cố gắng xây dựng các góc đọc, góc giải trí cho bệnh nhi. Việc được bổ sung thêm hàng trăm đầu sách giúp không gian đọc trở nên phong phú hơn, tạo thêm niềm vui cho các em. Và khi con trẻ mỉm cười, cha mẹ các em cũng có thêm niềm hy vọng trên hành trình điều trị.

Lan tỏa một mô hình nhân văn

Theo ông Nguyễn Ngọc Hồi - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, phát triển văn hóa đọc không chỉ diễn ra trong trường học hay thư viện mà cần đến với mọi không gian cộng đồng, trong đó có bệnh viện.

Những cuốn sách không chỉ góp phần nâng cao đời sống tinh thần, giúp người bệnh thư giãn mà còn có thể tiếp thêm nghị lực, nuôi dưỡng tri thức và những ước mơ đẹp.

Hàng trăm bệnh nhi đón ngày hội sách đặc biệt ngay trong bệnh viện- Ảnh 5.

Ông Nguyễn Ngọc Hồi - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM đặc biệt cảm ơn Báo Sức khỏe & Đời sống đã phối hợp thực hiện chương trình "Sách Trao Tay - Yêu Thương Ở Lại".

Từ hiệu quả bước đầu của chương trình tại Bệnh viện Nhi đồng 1, Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM mong muốn tiếp tục nhân rộng mô hình đưa sách đến các bệnh viện khác trên địa bàn, hình thành những không gian đọc gần gũi để văn hóa đọc trở thành một phần trong hành trình chăm sóc sức khỏe toàn diện. Đồng thời, Sở cũng kỳ vọng tiếp tục nhận được sự đồng hành của Báo Sức khỏe & Đời sống, các nhà xuất bản, đơn vị phát hành và các tổ chức xã hội nhằm lan tỏa mô hình giàu ý nghĩa này.

Chương trình khép lại nhưng nhiều bệnh nhi vẫn nán lại bên những kệ sách mới, tiếp tục đọc dở vài trang truyện hay ôm chú gấu bông vừa được tặng. Giữa bệnh viện, nơi vốn gắn với những cuộc chiến chống lại bệnh tật, những cuốn sách đã trở thành món quà đặc biệt - trao đi tri thức, ở lại bằng yêu thương. Có lẽ đó cũng là điều đẹp nhất mà chương trình "Sách trao tay - Yêu thương ở lại" mong muốn gửi gắm.

Báo Sức khỏe & Đời sống trân trọng cảm ơn Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM và Bệnh viện Nhi đồng 1 đã tạo điều kiện thuận lợi để chương trình "Sách trao tay - Yêu thương ở lại" diễn ra thành công. Báo Sức khỏe & Đời sống cũng đặc biệt cảm ơn các đơn vị hảo tâm đã đồng hành, tài trợ chương trình này. Với ý nghĩa nhân văn và đậm tình yêu thương, Báo Sức khỏe & Đời sống mong tiếp tục nhận được sự đồng hành từ các đơn vị tài trợ để lan tỏa mô hình tới nhiều bệnh viện hơn nữa.

Một số hình ảnh sinh động và ấm áp tại chương trình:

Hàng trăm bệnh nhi đón ngày hội sách đặc biệt ngay trong bệnh viện- Ảnh 6.

Gấu bông yêu thương cho bệnh nhi.

Hàng trăm bệnh nhi đón ngày hội sách đặc biệt ngay trong bệnh viện- Ảnh 7.

Trao tặng 10 phần quà khích lệ, động viên bệnh nhi gia cảnh khó khăn.

Hàng trăm bệnh nhi đón ngày hội sách đặc biệt ngay trong bệnh viện- Ảnh 8.

Bệnh nhi có thêm niềm vui từ chú hề và bong bóng.

Hàng trăm bệnh nhi đón ngày hội sách đặc biệt ngay trong bệnh viện- Ảnh 9.

Không gian đọc sách tại khoa Tiêu hóa Bệnh viện Nhi đồng 1.

Hàng trăm bệnh nhi đón ngày hội sách đặc biệt ngay trong bệnh viện- Ảnh 10.

Nhiều bệnh nhi mê mẩn tô màu.

Hàng trăm bệnh nhi đón ngày hội sách đặc biệt ngay trong bệnh viện- Ảnh 11.Diễn viên Hứa Vĩ Văn giao lưu cùng thiếu nhi, lan tỏa văn hóa đọc

SKĐS - Không chỉ giao lưu với thiếu nhi, diễn viên Hứa Vĩ Văn còn cùng ban tổ chức trao tặng 550 đầu sách để xây dựng Không gian đọc cộng đồng tại Nhà lưu niệm Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, liệt sĩ Võ Thị Sáu (xã Đất Đỏ, TPHCM).


Ý kiến của bạn