
Chiều 7/10, khi nhiều khu vực ở Hà Nội vẫn còn chìm trong "biển nước" sau trận mưa lớn kéo dài từ sáng sớm nhưng tại khu đô thị Nam An Khánh và khu A Geleximco (Hà Nội) lại ghi nhận khung cảnh hoàn toàn khác thường: mặt đường khô ráo, giao thông thông suốt, các hàng quán mở cửa buôn bán như chưa từng có cơn mưa lớn vừa đi qua.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Sức khỏe và Đời sống, tại các tuyến đường chính như Lê Trọng Tấn (đoạn qua khu A Geleximco), đoạn từ cổng khu A Geleximco vào khu đô thị Smart hay trục đường trung tâm khu đô thị Nam An Khánh, mặt đường đều sạch sẽ, không có hiện tượng nước ứ đọng hay rác trôi nổi như mọi khi. Xe cộ lưu thông dễ dàng, không còn cảnh chết máy, ùn tắc hay người dân phải dắt xe bì bõm trong nước.

Thực tế, khu vực này được xem là một trong những “điểm đen ngập úng” phía Tây Hà Nội. Cứ sau mỗi trận mưa lớn, đoạn cổng chào khu A Geleximco giao với cổng chào khu đô thị Nam An Khánh và các tuyến đường nội khu khu A Geleximco thường ngập sâu, khiến người dân gặp rất nhiều khó khăn khi di chuyển.

Vì thế, khung cảnh lạ thường chiều 7/10 khiến nhiều người bất ngờ. Nhiều cửa hàng trên các trục đường chính đã mở cửa kinh doanh bình thường. Quán cà phê, nhà hàng, cửa hàng sửa xe... đều hoạt động buôn bán như chưa hề có trận mưa lớn xảy ra trước đó.

Chị Yến Trang (23 tuổi, cư dân khu đô thị Smart) chia sẻ: “Tôi sống ở đây 2 năm, mỗi khi mưa lớn là lại chuẩn bị tinh thần dắt xe băng qua đoạn ngập. Nhưng hôm nay khác hẳn, dù mưa to cả buổi sáng, chiều đi qua đây đường lại khô ráo, nước thoát sạch. Cảm giác như khu này vừa được thay áo mới vậy”.

Một chủ cửa hàng tại đây vui mừng nói: “Mọi khi cứ mưa lớn là ngập, nước tràn vào tận cửa quán. Hôm nay thì khác, nước rút nhanh, đường khô, khách vẫn đến ăn uống như thường. Có lẽ hệ thống thoát nước đã được cải thiện rồi, nếu giữ được thế này thì mừng lắm”.

Theo quan sát, nhiều công nhân môi trường vẫn túc trực thu dọn lá cây, rác nhỏ còn sót lại dưới các tuyến đường nội khu sau mưa.

Cách đấy không xa, tại phố Cầu Cốc (phường Tây Mỗ), chiều 7/10, nước vẫn ngập mênh mông, lực lượng chức năng phải rào chắn, đặt biển cảnh báo.


Tại đây, người dân phải di chuyển bằng thuyền trên các con ngõ nhỏ.

Tương tự, tại đường Tây Mỗ đang bị ngập sâu, lực lượng chức năng phải rào chắn, đặt biển cảnh báo ngay đầu đường.

Cứ mưa lớn kéo dài là đường Tây Mỗ lại ngập.


Đường gom đại lộ Thăng Long (đoạn trước Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam) cả 2 chiều lại biến thành "sông" sau trận mưa lớn sáng 7/10. Các phương tiện không thể di chuyển qua đoạn này.

Khu vực hai đầu cầu vượt Xuân Phương - Tây Mỗ ngập sâu, người dân cùng xe máy phải nhờ các phương tiện khác để di chuyển qua điểm ngập.