Đem trẻ sơ sinh bỏ ở cổng khu đô thị cùng dòng chữ 'không tìm lại con'

15-03-2025 19:29 | Xã hội

SKĐS - Nội dung lá thư bỏ rơi trẻ sơ sinh viết: "Kinh gửi cô chú, do tuổi còn trẻ nhỡ có con nhưng cháu không có khả năng nuôi. Cháu nhờ cô chú nuôi giùm cháu, cô chú làm phước. Cháu xin hứa không bao giờ tìm lại đứa bé, Cháu biết ơn cô chú rất nhiều...".

Công an xã Hải Xuân (TP. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) vừa phát đi thông báo tìm nhân thân cho trẻ sơ sinh bị bỏ rơi trên địa bàn.

Theo thông tin, vào khoảng 19h ngày 14/3, chị Trần Thị Quỳnh (SN 1985, trú tại xã Hải Xuân, TP. Móng Cái) phát hiện có một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi ngay cổng khu đô thị Phượng Hoàng (thôn 13, xã Hải Xuân). Sau khi phát hiện sự việc, chị Quỳnh nhanh chóng thông báo cho cơ quan chức năng.

Đem trẻ sơ sinh bỏ ở cổng khu đô thị cùng dòng chữ 'không tìm lại con'- Ảnh 1.

Cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng khu đô thị.

Thời điểm chị Quỳnh phát hiện cháu bé bỏ rơi, ngoài một số quần áo, vật dụng trẻ sơ sinh, người dân còn phát hiện một tờ giấy.

Nội dung tờ giấy viết: "Kinh gửi cô chú, do tuổi còn trẻ nhỡ có con nhưng cháu không có khả năng nuôi. Cháu nhờ cô chú nuôi giùm cháu, cô chú làm phước. Cháu xin hứa không bao giờ tìm lại đứa bé, Cháu biết ơn cô chú rất nhiều. Con hãy sống thật tốt coi như không có người mẹ này. Móng cái ngày 14/3/2025".

Đem trẻ sơ sinh bỏ ở cổng khu đô thị cùng dòng chữ 'không tìm lại con'- Ảnh 2.

Nội dung tờ giấy để lại bên cạnh trẻ bị bỏ rơi.

Hiện tại, Công an xã Hải Xuân đang thông báo tìm nhân thân cha mẹ đẻ hoặc người thân của cháu bé.

Trước đó, vào rạng sáng ngày 13/3, cũng tại tỉnh Quảng Ninh, một người dân sinh sống trên địa bàn thị trấn Quảng Hà (huyện Hải Hà) dậy tập thể dục bất ngờ phát hiện 1 bé trai được đặt trrong thùng bìa carton bỏ rơi trước cổng nhà.

Đem trẻ sơ sinh bỏ ở cổng khu đô thị cùng dòng chữ 'không tìm lại con'- Ảnh 3.

Vào rạng sáng 13/3, một bé trai bị bỏ rơi trước cổng nhà dân tại thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà (Quảng Ninh).

Thời điểm phát hiện cháu bé, người dân thấy trẻ được mặc áo ấm, tỉnh táo đặt trong thùng carton. Trong thùng còn có 2 áo sơ sinh màu hồng, 2 chiếc khăn xô, 1 hộp sữa đã dùng, 1 bình sữa nhỏ và 2 tờ giấy, trong tờ giấy có nội dung: "Cô chú làm phước cháu không bao giờ đi tìm đứa bé này…".

Xem thêm video đang được quan tâm:

Ăn gì phòng bệnh tiểu đường | SKĐS #shorts

Đức Tùy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn