Buổi sáng ấm tình giữa vùng lũ
Chiều qua (25/11), BS.CKI Phạm Hữu Phước - Trưởng Trạm Y tế Diên Phú - đã cầm loa tay len lỏi khắp thôn xóm Diên Điền để thông báo có Chuyến xe Sức khỏe – Thương về miền Trung: "Có đoàn bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy về khám bệnh, có phát thuốc và hỗ trợ nhu yếu phẩm để giúp bà con được chăm lo sức khỏe và vơi bớt nhọc nhằn". Tin vui lan nhanh, khiến bà con háo hức, nhất là những người vừa trải qua đợt ngập sâu nặng nề.
Trong số đó có bà Lê Thị Mừng (sinh năm 1956) - cư dân của một trong những khu vực ngập sâu nhất. Sáng nay, bà đạp xe tới trạm y tế thật sớm để được thăm khám.

Bà Mừng được BS.CKI Nguyễn Khắc Huy thăm khám kỹ lưỡng.
Bà Mừng được nhóm điều dưỡng tiếp nhận, đo huyết áp rồi hướng dẫn gặp bác sĩ. Khi được BS.CKI Nguyễn Khắc Huy – khoa Ngoại Tiêu hóa, Bệnh viện Chợ Rẫy – ân cần thăm khám và kê toa, bà Mừng không giấu được niềm vui khi được các y bác sĩ ân cần hướng dẫn, chăm sóc tỉ mỉ từ các điều dưỡng, bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy và Báo Sức khoẻ & Đời sống.

Điều dưỡng Kim Hiệp trao thuốc kèm lời nhắc "bà con nhớ nhận quà".
Bà Mừng xúc động: "Hôm nay vừa hay vừa vui nữa. Cảm ơn các cô, chú và các bác sĩ nhiều nghen".
Ngược hướng bà Mừng đi, từng dòng người dân xã Diên Điền đang tiếp tục đổ về trạm y tế. Diên Phú.

Bà Mừng ấm lòng rời trạm y tế nhờ sự sẻ chia sau lũ.
Nhà báo Nguyễn Huyền (áo đen) và đồng sự gửi bà con nhu yếu phẩm để vơi bớt nhọc nhằn sau lũ.
Sẻ chia sau lũ - hành trình của nghĩa tình và trách nhiệm
Niềm vui của bà Mừng cũng là niềm vui chung của gần 1000 bà con ở vùng lũ Diên Điền được thăm khám trong buổi sáng. Nỗ lực của bác sĩ Huy, điều dưỡng Kim Hiệp, của đội dược sĩ… là một phần trong sức mạnh chung của 20 bác sĩ, điều dưỡng, dược sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy tham gia Chuyến xe Sức khỏe – Thương về miền Trung. Đây là hành trình sẻ chia sau lũ được Bệnh viện Chợ Rẫy với Báo Sức khỏe & Đời sống cùng Truyền hình Quốc phòng phối hợp tổ chức.

BS.CK II Lâm Nguyễn Nhã Trúc - Trưởng Khoa Chăm sóc sức khỏe theo yêu cầu, Bệnh viện Chợ Rẫy thăm khám cho bà con vùng lũ Diên Điền.
Ban tổ chức chương trình đã huy động sự đóng góp của các nhà hảo tâm để chuẩn bị 1.000 phần quà, 500 túi thuốc gia đình và nhiều tấn hàng hóa thiết yếu.
Chiều cùng ngày, đoàn tiếp tục triển khai hoạt động khám bệnh và tặng quà tại Trạm Y tế Vĩnh Ngọc (phường Tây Nha Trang).

Bác sĩ chung tay chuyển quà để kịp chăm lo bà con.
Thực tế cho thấy, hầu hết các trạm y tế tại Khánh Hòa đều bị hư hại nặng sau bão lũ. Trạm Y tế Diên Phú đến tận chiều 25/11 mới dọn xong bùn đất; bàn ghế vẫn còn dính bùn, tường trạm bị sập hoàn toàn; vệt nước ngập cao tới mức ngấp nghé bảng hiệu trạm.

Nhóm dược sĩ chuẩn bị thuốc theo toa.
Trong hành trình sẽ chia sau lũ, Ban Tổ chức Chuyến xe Sức khỏe – Thương về miền Trung còn dành tặng Trạm y tế Vĩnh Ngọc và Vĩnh Trung (địa bàn Khánh Hòa), mỗi trạm 50 triệu đồng. Đây là tình cảm và tấm lòng của những người thực hiện chương trình, của những nhà hảo tâm trong nỗ lực chung tay cùng bà con Khánh Hòa khắc phục hậu quả mưa lũ.

Một trong những người dân tới sớm để được bác sĩ thăm khám.

Nhóm điều dưỡng tiếp nhận bệnh nhân trong sáng nay (26/11) tại trạm y tế Diên Phú.
