Tối 6/9, tại chùa Kim Sơn Lạc Hồng (tỉnh Phú Thọ), Giáo hội Phật giáo tỉnh Phú Thọ đã tổ chức Đại lễ Vu Lan báo hiếu, thu hút hàng nghìn tăng ni, phật tử cùng đông đảo người dân từ nhiều nơi về tham dự.
Đại đức Thích Trí Thịnh, Trụ trì chùa Kim Sơn Lạc Hồng, Phó Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Phú Thọ cho biết, nghi thức "Bông hồng cài áo" là một trong những khoảnh khắc thiêng liêng, để lại nhiều xúc động nhất trong Lễ Vu Lan báo hiếu. Mỗi tăng ni, phật tử và người dân khi tham dự đều được cài lên ngực một bông hồng. Đóa hoa ấy không chỉ tượng trưng cho tình yêu thương mà còn là biểu tượng của sự tri ân, lòng biết ơn và niềm thành kính sâu xa của người con dành cho cha mẹ, dù còn hiện hữu hay đã khuất.

Tối 6/9, chùa Kim Sơn Lạc Hồng (phường Kỳ Sơn, tỉnh Phú Thọ) đã tổ chức “Đại lễ Vu lan báo hiếu”. Buổi lễ đã thu hút đông đảo tăng ni, phật tử trong vùng cũng như đông đảo người dân từ Hà Nội và một số tỉnh lân cận về tham dự.

Đại đức Thích Trí Thịnh cho biết: “Dịp Đại lễ Vu Lan báo hiếu, tại các cơ sở tự viện thường diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa như tụng kinh – sám Vu Lan, kinh Báo hiếu phụ mẫu, kinh Mục Liên sám pháp, kinh A Di Đà; tổ chức lễ cầu siêu cho anh linh các anh hùng liệt sĩ, cho tổ tiên, gia đình; cùng các buổi pháp thoại thuyết giảng về ý nghĩa của mùa Vu Lan báo hiếu”.

Đại đức Thích Trí Thịnh cũng cho hay, trên thế gian này không có ơn nào quý báu cao cả hơn ơn cha mẹ, nếu chúng ta quên đi ơn này, thì những cái ơn thường trong xã hội chắc gì chúng ta nhớ, chắc gì chúng ta có lòng biết ơn và đền ơn.

Dù là đứa trẻ nhỏ hay người tóc bạc trắng cũng có mặt tại Đại lễ Vu Lan báo hiếu để được nghe giảng về công ơn của đấng sinh thành, dưỡng dục.

Trong giây phút thiêng liêng, nhiều người tóc bạc trắng vẫn rưng rưng nghẹn ngào trước tình thương cha mẹ dành cho con cái. Đây là thứ tình cảm thiêng liêng, không có một thứ tình cảm nào trên cõi đời này có thể so sánh được.

Một trong nghi thức quan trọng tại Đại lễ Vu Lan báo hiếu là "Bông hồng cài áo". Hoa hồng cài áo trong ngày lễ Vu Lan không chỉ là biểu tượng của tình yêu đơn thuần, mà còn là sự tri ân và lòng biết ơn đối với cha mẹ, dù họ còn hay đã mất.

Trong đó, hoa hồng đỏ dành cho những ai còn đủ cả cha lẫn mẹ; hoa hồng nhạt dành cho người chỉ còn một trong hai đấng sinh thành; hoa hồng trắng cho sự mất mát, dành cho người không còn cha mẹ và hoa hồng vàng dành cho tu sĩ.

Trong giây phút thiêng liêng của nghi thức "Bông hồng cài áo" cùng với tiếng giảng vang vọng về công ơn trời biển của đấng sinh thành, hàng trăm người đã không giấu được niềm xúc động.

Trong giây phút thiêng liêng nghĩ về cha mẹ, nhiều tăng ni, phật tử và người dân không kìm được những tiếng khóc nghẹn ngào.

Chị Nguyễn Thị Yên (SN 1983, xã Thịnh Minh, tỉnh Phú Thọ) ôm con trai là cháu Thái Hoàng Bắc (11 tuổi) vào lòng, cùng lắng nghe thời giảng về ý nghĩa ngày Vu Lan. Khi nghe những lời cảm niệm tha thiết, cháu Bắc bỗng òa khóc nức nở vì nhớ lại đôi lúc mình chưa ngoan, còn cáu gắt, chưa vâng lời mẹ.

Khép lại buổi lễ là nghi thức thả đèn hoa đăng cầu siêu, gửi gắm niềm tri ân và ước nguyện quốc thái dân an, gia đình bình an, hạnh phúc.

Trước đó, Giáo hội Phật giáo tỉnh Phú Thọ, chùa Kim Sơn Lạc Hồng cũng đã trao phần thưởng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhưng đạt thành tích cao trong học tập tại xã Kỳ Sơn, tỉnh Phú Thọ.