20 năm giữ mùa trăng cho những 'chiến binh' nhỏ chưa thể về nhà

Y tế
SKĐS - 20 mùa Trung thu, Khoa Gan mật – BV Nhi Trung ương vẫn giữ lại niềm vui cho những "chiến binh" nhỏ chưa thể về nhà.

Tối 25/9 (tức Rằm tháng Tám), khi tiếng cười trẻ thơ vang lên trong những mái nhà đón Trung thu, tại Khoa Gan mật, Bệnh viện Nhi Trung ương, những “chiến binh” nhỏ cũng có một mùa trăng riêng giữa bệnh viện.

20 năm giữ mùa trăng cho những 'chiến binh' nhỏ chưa thể về nhà- Ảnh 1.

Cứ đêm Rằm tháng Tám hằng năm, một buổi lễ Trung thu ấm áp, mang lại tiếng cười rộn ràng cho trẻ thơ. Ảnh: Linh Vũ

Suốt 20 năm qua, Khoa Gan mật - BV Nhi Trung ương vẫn duy trì tổ chức Trung thu cho các bệnh nhi đang điều trị. Với những em nhỏ chưa thể rời bệnh viện để đón trăng bên gia đình, mỗi món quà, mỗi nụ cười trong ngày hội là sự kết tinh của trách nhiệm và tình thương.

Những tiết mục văn nghệ, món quà nhỏ và tiếng cười đã mang đến cho các bệnh nhi không khí lễ hội gần gũi, ấm áp. Các tiết mục văn nghệ trong chương trình được góp sức bởi chính những thành viên của "gia đình BA" - những người bạn của các bệnh nhi đang điều trị tại khoa và cả những bệnh nhi ngày nào, nay đã trưởng thành. 

20 năm giữ mùa trăng cho những 'chiến binh' nhỏ chưa thể về nhà- Ảnh 2.

Ngắm nhìn các con biểu diễn văn nghệ, nhiều bậc cha mẹ ánh lên niềm vui, niềm hạnh phúc. Ảnh: Linh Vũ

Từ những gia đình đang đồng hành cùng con trong hành trình điều trị đến những người từng được chăm sóc, nay quay trở lại trao đi niềm vui, tất cả cùng tạo nên một đêm Trung thu như cuộc sum họp của những người đã quen gọi nơi đây là "nhà".

Với nhiều bệnh nhi tại Khoa Gan mật, Trung thu không phải điều dễ dàng có được. Các em chủ yếu còn rất nhỏ, nhiều em đang ở độ tuổi sơ sinh, có em phải truyền dịch, truyền máu và cần được theo dõi, điều trị liên tục. Vì vậy, chương trình được tổ chức ngay tại khoa để các em vẫn có thể đón Trung thu như bao bạn nhỏ khác.

20 năm giữ mùa trăng cho những 'chiến binh' nhỏ chưa thể về nhà- Ảnh 3.
20 năm giữ mùa trăng cho những 'chiến binh' nhỏ chưa thể về nhà- Ảnh 4.
20 năm giữ mùa trăng cho những 'chiến binh' nhỏ chưa thể về nhà- Ảnh 5.
20 năm giữ mùa trăng cho những 'chiến binh' nhỏ chưa thể về nhà- Ảnh 6.

Những "chiến binh" nhỏ đón thêm một mùa Trung thu ấm áp. Ảnh: Linh Vũ

"Trách nhiệm và tình thương" là điều PGS.TS Nguyễn Phạm Anh Hoa, Trưởng khoa Gan mật bộc bạch trong suốt 20 năm duy trì hoạt động này. Trách nhiệm bắt nguồn từ công việc, còn sự gắn bó lâu dài dần trở thành tình yêu thương. Từ đó, thêm một mùa trăng lại được giữ lại cho những đứa trẻ đang lớn lên giữa bệnh viện.

Sự gắn bó ấy cũng khiến nhiều gia đình từng có con điều trị tại Khoa Gan mật quay trở lại với "Nhà BA". Chị Ngô Quyên đã đồng hành cùng khoa sau 8 mùa Trung thu kể từ khi con ổn định. Chị chia sẻ, các con phải chịu nhiều đau đớn về thể xác, trong khi tinh thần của cha mẹ cũng suy sụp, nhiều người rơi vào cú sốc vì chưa từng trải qua những điều như vậy.

20 năm giữ mùa trăng cho những 'chiến binh' nhỏ chưa thể về nhà- Ảnh 7.

Thông điệp "Nơi cuộc sống hồi sinh" dành cho các "chiến binh" nhỏ nơi này. Ảnh: Linh Vũ

Anh Tuấn Anh cũng đã có 6 mùa Trung thu đồng hành cùng bệnh viện. Con trai anh Tuấn Anh đã ghép gan được 4 tháng và hiện sức khỏe ổn định. Nhìn lại hành trình đã qua, anh nói, Khoa Gan mật không chỉ là nơi chữa bệnh mà đã trở thành một phần thân thuộc của gia đình.

“Trước khi ghép gan, con tôi được các bác sĩ ở đây chăm sóc, điều trị bệnh teo mật bẩm sinh. Trong những ngày tháng ấy, gia đình tôi coi các bác sĩ như người nhà. Đến giờ, dù con đã ghép gan thành công, gia đình vẫn đưa con về đây khám, điều trị, uống thuốc và tiếp tục được các bác chăm sóc. Với gia đình tôi, Khoa Gan mật vẫn luôn là nhà”, anh Tuấn Anh chia sẻ.

Trong khi đó, chị Phạm Thị Thắm có con vừa nhập viện một ngày và đây là lần đầu tiên con đón Trung thu trong bệnh viện. Ban đầu, chị buồn vì năm nay con không được đón Trung thu như ở nhà. Nhưng sau khi tham gia chương trình, nhìn thấy nụ cười của con gái, lòng chị cũng trở nên ấm áp hơn.

"Chỉ ước con mình có sức khỏe thôi!" - mong ước giản dị ấy có lẽ cũng là điều nhiều phụ huynh gửi gắm trong mùa Trung thu năm nay. Sau 20 mùa trăng, những người ở Khoa Gan mật không mong một ngày hội lớn hơn hay nhiều quà hơn, mà mong đến một Trung thu nào đó, những đứa trẻ từng ngồi dưới ánh đèn lồng trong bệnh viện sẽ được trở về nhà.

Khi ấy, những mùa trăng từng được sẻ chia tại nơi này có lẽ vẫn sẽ là ký ức ấm áp, nghĩa tình với các bác sĩ, phụ huynh và những "chiến binh" nhỏ đã từng đi qua nơi đây.

20 năm giữ mùa trăng cho những 'chiến binh' nhỏ chưa thể về nhà- Ảnh 8.Ấm áp đêm hội trăng rằm Trung thu tại Bệnh viện Nhi Hải Phòng

SKĐS - Hơn 500 bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Hải Phòng đã vui chơi, rước đèn, phá cỗ, nhận quà Trung thu đầy yêu thương.


Ý kiến của bạn