Đêm hội "Giai điệu yêu thương" đã khép lại, nhưng những hình ảnh đầy cảm xúc về một cuộc thi có quy mô lớn nhất từ trước đến nay về ngành y tế vẫn còn đọng lại trong tâm trí những người tham dự...
|
Bộ trưởng Nguyễn Quốc Triệu (giữa) và ông Lê Văn Dũng (ngoài cùng bên phải) Tổng giám đốc Tập đoàn Viễn Đông trao tặng giải Đặc biệt và giải Nhất cho các nhạc sĩ.
Tiết mục “Khúc tráng ca Đặng Thùy Trâm” rót thêm vào không khí đầy ắp xúc cảm của đêm giao lưu sự thương nhớ da diết người anh hùng áo trắng..
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu tặng hoa cho các nhà tài trợ.
Nhà thơ, BS. Trần Sĩ Tuấn - Tổng biên tập báo SK & ĐS trao giải Ba cho các tác giả.
Ca sĩ Tùng Dương thể hiện ca khúc “Bác sĩ ơi - nụ cười” của nhạc sĩ Nguyễn Cường - Tác phẩm đoạt giải Nhất.
Chủ tịch Hội nhạc sĩ Việt Nam Đỗ Hồng Quân trao giải Nhì cho nhạc sĩ Đỗ Bảo và gia đình cố nhạc sĩ Tân Huyền. |
|
Đêm nhạc không thể nào quên Trong đêm hội "Giai điệu yêu thương", có rất nhiều câu chuyện vui, xúc động diễn ra quanh đêm nhạc. Những câu chuyện đó như những nét chấm phá vào bức tranh đầy màu sắc của đêm nhạc... Ghế có hạn, người đến đông Nằm trong các hoạt động chương trình của Bộ Y tế Kỷ niệm 54 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2), chương trình công diễn Giai điệu yêu thương đã thu hút được một lượng khán giả đông đến... bất ngờ! Khán phòng Cung văn hóa Hữu Nghị có 1.500 ghế ngồi nhưng nhiều khán giả đến muộn đành phải đứng xem. Điều đó chứng tỏ sức hút, sự lan tỏa của chương trình không bó hẹp ở riêng ngành y. Nhiều bạn trẻ không vé vẫn xin vào. Bạn Hoàng Giang và P. Hùng Sang (ở Đống Đa, Hà Nội) tâm sự, qua đọc báo Sức khỏe & Đời sống biết thông tin cho nên chúng tôi vội vàng tới đây gặp phóng viên của báo với mong muốn được vào xem buổi biểu diễn. Ấn tượng về báo Sức khỏe & Đời sống Sau khi kết thúc đêm diễn, Y sĩ Trịnh Thị Cường, (dân tộc Dao) Trạm trưởng Trạm y tế xã Nga Hoàng, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ với nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt, tâm sự với phóng viên báo Sức khỏe và Đời sống chị bảo: "Tôi đọc báo Sức khỏe & Đời sống đã nhiều năm nhưng không ngờ anh chị em phóng viên tòa soạn lại có thể tổ chức một đêm diễn thật ấn tượng. Khi về chị sẽ kể cho anh chị em trong trạm những gì mắt thấy tai nghe về đêm diễn được tổ chức công phu, chu đáo do chính bàn tay cán bộ phóng viên báo Sức khỏe & Đời sống gây dựng. Khi nào có CD sáng tác ca khúc ngành y tế? Anh Brao Ninh, Trạm trưởng Trạm y tế xã La dê, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam cho biết, lần đầu tiên được về Hà Nội và cũng lần đầu tiên đến Cung văn hóa Hữu Nghị được tận mắt xem chương trình ca nhạc được tổ chức công phu và hoành tráng, gặp phóng viên báo Sức khỏe & Đời sống anh cứ hỏi khi nào Ban tổ chức in đĩa CD ca khúc ngành y tế vì ở vùng sâu, vùng xa như chúng tôi rất thiếu thốn văn hóa. Có CD những ca khúc ngành y tế, anh em cán bộ y tế cơ sở sẽ có thêm niềm vui khi nghỉ ngơi. Chuyện cô kỹ thuật viện gây mê được giải Chuyện cô kỹ thuật viên gây mê hồi sức của Khoa ngoại, Bệnh viện Nông nghiệp, thị xã Mộc Châu, tỉnh Sơn La được nhận giải thưởng cuộc thi sáng tác ca khúc ngành y tế khiến cả bệnh viện xôn xao. Bản thân nữ y tá - tác giả ca khúc Cô gái ngành y được giải thưởng - Nguyễn Thị Hựu cũng không dám tin vào điều đó. Cả bệnh viện hồ hởi chúc mừng coi thắng lợi của đứa con tinh thần đó như là niềm vui chung của cả bệnh viện. Ban giám đốc cho hẳn một ôtô đưa chị về xuôi nhận giải, đi cùng chị còn có cả Phó giám đốc bệnh viện, Chủ tịch công đoàn và 4 - 5 y tá, bác sĩ đi cùng. Hôm về Hà Nội nhận giải, duyên dáng trong bộ váy áo của phụ nữ Thái, Nguyễn Thị Hựu đã rưng rưng khi bài hát của mình được vang lên qua giọng hát của ca sĩ Hạ Vân. Nhiều người chúc mừng chị. Chị cũng chẳng ngờ rằng những công việc thường ngày của các thầy thuốc ở vùng rừng núi xa xôi lại được mọi người đồng cảm đến vậy. Đưa con đến nghe ca khúc trước khi cháu lên bàn mổ Mới khoảng hơn 7 giờ, còn gần một tiếng nữa mới diễn ra chương trình khai mạc đêm giao lưu nghệ thuật "Giai điệu yêu thương", có 3 người mẹ bế theo 3 cháu nhỏ tiến vào khán phòng Cung văn hóa Hữu nghị và hỏi các "hướng dẫn viên" của báo SK&ĐS "chúng em không có vé có được vào không?". Khi chúng tôi mời các chị vào khán phòng thì được các chị cho biết các chị đang đưa con đi chờ phẫu thuật các bệnh về tim tại Bệnh viện Tim Hà Nội. Nguyên do là chiều ngày 25/2, một chị ra đường Trần Hưng Đạo mua sữa cho con thì thấy các băng rôn giới thiệu về chương trình giao lưu nghệ thuật Giai điệu yêu thương diễn ra vào buổi tối tại Cung văn hoá nên các chị đã rủ nhau đưa con đi xem, nghe để động viên các cháu trước khi phẫu thuật. Chị H, một trong 3 người mẹ cho hay "buổi chiều cháu cứ quấy, lười ăn cháo, em dỗ dành cháu là con cố gắng ăn hết cháo, tối mẹ sẽ cho con đi xem biễu diễn ca nhạc! Nhóm PV thời sự(thực hiện) |