Xin thầy đừng... chạy sô!

13-06-2009 09:00 | Xã hội
google news

- Có một thầy giáo là đại biểu Quốc hội đề nghị tăng học phí vì nếu không, như bản thân thầy cũng phải "chạy sô" như ca sĩ!- Bác ăn nói cẩn thận!

- Có một thầy giáo là đại biểu Quốc hội đề nghị tăng học phí vì nếu không, như bản thân thầy cũng phải "chạy sô" như ca sĩ!- Bác ăn nói cẩn thận! Đại biểu của dân đời nào nói thế vì ca sĩ chạy sô là hát vì tiền chứ không phải hát vì nghệ thuật. Cho nên nhiều cô còn hát nhép nghĩa là môi mấp máy để cho máy hát thay. Không lẽ làm người thầy lại như cái máy ghi âm vô hồn chỉ nói cái mình có mà quên mất cái quan trọng nhất là nói cái học viên cần. Vả lại, kinh tế dù khó khăn thì người thầy kiêm người đại biểu nhân dân đời nào lại tự ví mình như ca sĩ chạy sô, dạy học vì tiền chứ không vì truyền thụ kiến thức. Tôi không tin!- Đúng là không chịu đọc báo...- Hả? Chuyện đó có thật à?- Thì thầy bảo ở nước ngoài....- Cha mẹ ơi, lại bài ca muôn thuở là quy ra đô-la chứ gì...- Ừ!- Thế thì bác nhờ các anh chị nhà báo hỏi lại thầy xem hằng ngày thầy rồi vợ con thầy ăn sáng, đi chợ mua rau gạo thịt trả bằng đô-la hay bằng tiền Việt Nam. 80% dân số nước ta là nông dân làm ra rau, gạo, thịt để người như thầy có cái mà sống chỉ nhận về mình những đồng tiền Việt Nam ít ỏi chứ có ai đòi một bát phở, mớ rau phải 10 USD "như nước ngoài" đâu mà thầy nỡ bắt họ đóng học phí cho con cháu "như nước ngoài"...- Nhưng thầy đã là nghề cao quý, lại được chọn làm đại biểu của nhân dân...Hai Phiếm chả nói, buồn thiu mà rằng:- Chả trách giáo dục nước ta cải cách liên tục mà vẫn cứ bi bét mãi...         
 
  Cả Nghĩ

Ý kiến của bạn